nên đi đâu trong lần hẹn hò đầu tiên ???

Nói đùa tớ rất ít ý tưởng cho vụ đi chơi.Ở HN 2 mấy năm, giờ mà rủ em nào đi chơi thì cũng chả biết nghĩ ra cái gì ngoài ..đi ăn, đi cafe, nhiều thì xem film, đập ruồi v..v.Sở thích duy nhất là lượn phố ( tất nhiên tìm mấy phố thoáng đãng kiểu Hoàng Diệu lượn chứ ngu gì chui vào Hồ Gươm..dễ lộ :'> ).....
Lượn mãi rồi cũng chán.Thế là chán đi chơi :))
 
Nói đùa tớ rất ít ý tưởng cho vụ đi chơi.Ở HN 2 mấy năm, giờ mà rủ em nào đi chơi thì cũng chả biết nghĩ ra cái gì ngoài ..đi ăn, đi cafe, nhiều thì xem film, đập ruồi v..v.Sở thích duy nhất là lượn phố ( tất nhiên tìm mấy phố thoáng đãng kiểu Hoàng Diệu lượn chứ ngu gì chui vào Hồ Gươm..dễ lộ :'> ).....
Lượn mãi rồi cũng chán.Thế là chán đi chơi :))

Nếu chán đi chơi thì làm gì nữa anh :'> , hình như gf của em chán đi cafe , dạo phố , xem phim nên rủ đi đâu cũng ko đi
 
Nếu chán đi chơi thì làm gì nữa anh :'> , hình như gf của em chán đi cafe , dạo phố , xem phim nên rủ đi đâu cũng ko đi

Ngược của đi chơi là ở nhà
Chán đi chơi => ở nhà
Mà Ở nhà => ngó bài ở trên :-"
 
chán đi chơi thật hay là chán " người đi chơi chung " thì chưa biết đc . Vì con gái rất thích đc bạn trai chở đi chơi , nếu có kinh nghiệm thì nên đi đến mấy chổ ăn vặt như bên khu cư xá Bác Hải ( TP HCM ) , đồ ăn rẻ , khá ngon , nhìu loại , và chổ ngồi khá lý tưởng tâm sự , trò chuyện vào tầm trưa đến chìu .
 
ở nhà nhầm ngày đèn đỏ thì chỉ có lỗ thôi các pác ạ. Con gái ở không nó ăn như thú ấy, tốn tiền lắm
 
chán đi chơi thật hay là chán " người đi chơi chung " thì chưa biết đc . Vì con gái rất thích đc bạn trai chở đi chơi , nếu có kinh nghiệm thì nên đi đến mấy chổ ăn vặt như bên khu cư xá Bác Hải ( TP HCM ) , đồ ăn rẻ , khá ngon , nhìu loại , và chổ ngồi khá lý tưởng tâm sự , trò chuyện vào tầm trưa đến chìu .
Người ta ở HN mà bác! :D
Ra HCM 1 ngày chơi rồi về chắc em nó cũng thích lắm đây!
 
chán đi chơi thật hay là chán " người đi chơi chung " thì chưa biết đc . Vì con gái rất thích đc bạn trai chở đi chơi , nếu có kinh nghiệm thì nên đi đến mấy chổ ăn vặt như bên khu cư xá Bác Hải ( TP HCM ) , đồ ăn rẻ , khá ngon , nhìu loại , và chổ ngồi khá lý tưởng tâm sự , trò chuyện vào tầm trưa đến chìu .
-ậy...gf của naz đặc biệt thích ở nhà nè :|...tại her nói: "ở nhà đồ ăn có, đồ uống cũng có, cái nào ko có ra ngoài mua về tự làm tự bày :|...hơn nữa nhà còn có máy lạnh, có chỗ riêng dễ tâm sự nữa" =))

-nhưng đúng là con gái thích ăn vặt! ở HN có bánh tráng trộn ko? Nếu có thì mua bịch 15k đủ ăn nức miệng, ra chỗ nào thơ mộng hoặc mát mẻ vừa ngồi ăn vừa 8, 8 đã rồi khát thì lấy nước ra uống.
 
Đi vô sở thú xem các loài vật!;;)
 
-ậy...gf của naz đặc biệt thích ở nhà nè :|...tại her nói: "ở nhà đồ ăn có, đồ uống cũng có, cái nào ko có ra ngoài mua về tự làm tự bày :|...hơn nữa nhà còn có máy lạnh, có chỗ riêng dễ tâm sự nữa" =))

-nhưng đúng là con gái thích ăn vặt! ở HN có bánh tráng trộn ko? Nếu có thì mua bịch 15k đủ ăn nức miệng, ra chỗ nào thơ mộng hoặc mát mẻ vừa ngồi ăn vừa 8, 8 đã rồi khát thì lấy nước ra uống.

Bánh tráng trộn là cái gì ta,hình như chả có ở đây đâu bác :'>
Ở đây tớ chỉ pít có vài chỗ linh tinh,rất thiếu hiểu bít về mấy địa điểm ăn uống ljnh hjxhjx,ví dụ như là kem hồ tây,Thủy Tạ,Feeling tea..v..v..
 
Đi vô sở thú xem các loài vật!;;)

Uh` công viên Thủ Lệ ;)), vào đấy chí có xem đặc sản voi là hay thôi :-"

thực ra đi đâu k quá quan trong, vấn đề là không khí + biết cách làm ngta vui + ... = Success !!
 
first time thì ko nên ăn tối liền, cafe thôi, ko nên wa' màu mè, như kiểu tự dưng xịt nước hoa, something like that em sẽ bik ngay mình là gà...
 
Vui nhất là thuê truyện chú Thoòng về 2 đứa đọc, có mà cười rúc rích cả đêm :|
 
mang theo khoảng 5 ngàn thôi và gọi điện cho nàng và nói " tối nay đi em đừng mang theo tiền nhé . nhất quyết ko được mang 1 xu nào đâu đấy " còn cậu thì mang theo 5 ngàn thôi. sau đó đưa nàng vào nhà hàng thật oách. gọi món ăn thật oai và sang trọng + lịch lãm + quí sờ tộc ...ăn uống xong rủ nàng đứng lên đi ra. :)) lần hẹn đầu tiên fai3 đặc biệt 1 chút ;)) húc thành công:D
 
-lols, nhắc chuyện nhà trọ mới nói...
-bác làm như thằng nào cũng muốn đi nhà trọ vậy?
-nói thẳng ra nha, nơi nào đẹp nhất để làm chuyện đó? Ở nhà.
-chừng nào ng` ta bảo về nhà chơi thì mới có cái ý đó bác ạh.
Làm chuyện ấy ở rạp chiếu phim mới pờ rầu ;)).
 
Làm chuyện ấy ở rạp chiếu phim mới pờ rầu ;)).

Vậy đi coi phim tầm 2h sáng, có rất nhiều cặp khác có nhu cầu như mình :'> Eo có lần tớ thấy 2 em tóc vàng make out cơ :-s
 
-- Khi nào các bạn đã thân nhau , có nhu cầu " thể hiện tình cảm , yêu thương" = hành động thì nói mình , có vài địa điểm ở TP HCM rất là thích hợp , yên tỉnh và lảng mạng lại rất rẻ cho các bạn hành động !! hí hí

cứu tinh của đời em.... chàng hãy nói lun đi chứ để trong người làm gì nữa :-*:-*:-*
 
Lần đầu mình hẹn với người ta thì người ta dẫn theo cô bạn.
Không biết ở lần hẹn thứ 2 người ta có dẫn theo cô bạn nữa k nhỉ? mình nên làm j, nói j để người ta chỉ đi 1 mình thôi.
 
Bác có thể dẫn người ấy tới một quán cà phê lãng mạn, cả hai gọi một cốc sinh tố dưa hấu, ngâm nga vài ngụm rồi tán gẫu hoặc bác có thẻ lui tới siêu thị, mua một vài đồ cho "người ấy":D
 
ở HN có bánh tráng trộn ko?
Món duy nhất ở Hà Nội mà có từ "lộn" theo em biết là trứng vịt lộn
Đưa cô bạn tới trước trung tâm chiếu phim quốc gia ấy nhưng đừng vào xem phim.Khi nào người ta xem xong buổi cuối thì đi uống.
 
Vậy đi coi phim tầm 2h sáng, có rất nhiều cặp khác có nhu cầu như mình :'> Eo có lần tớ thấy 2 em tóc vàng make out cơ :-s

J cơ? em hay anh :-/?

Chuẩn nhất vẫn cứ là cà phê rất linh động, vui thì ngồi ngâm nga tán phét. Nhỡ mà thấy chuyện nhạt quá, nốc phát li cà phê rồi: "em ạ, xong rồi mình về thôi".
 
Back
Top