truonghuuviet88
Mr & Ms Pac-Man
- 17/8/08
- 104
- 0
hic edit lại bị lỗi >"<, anh em thông cảm....
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ồ vậy à, nóng mũi rồi nhaBác này cứ hay đùa.Trong TQDN không thằng nào solo được với LB cả.Còn nhớ có đoạn phải 3 anh em LB,QV,TP hợp lực lại mới nhỉnh hơn LB đấy.Bác về xem lại đi.
Theo quan điểm của mình thì bảng xếp hạng của các mãnh tướng là:
1:LB
2:QV
3:Triệu tử long
4:Trương phi-Mã Siêu-Hứa Chữ



Trác vào vườn sau tìm, thấy Lã Bố và Điêu Thuyền đang nói chuyện với nhau ở bên Đình Phượng Nghi, họa kích dựng một bên.
Trác giận quát to một tiếng.
Bố thấy Trác đến, cả sợ, quay đầu chạy.
Trác vớ ngay lấy ngọn họa kích đuổi theo. Bố chạy mau, Trác béo phục phịch, đuổi không kịp, bèn cầm kích ném theo Lã Bố. Bố gạt rơi xuống đất, Trác nhặt kích lại đuổi, nhưng Bố đã chạy xa. Trác đuổi ra tận cửa vườn, thì một người xăm xăm chạy đến, đâm sầm ngay vào Đổng Trác. Trác ngã quỵ xuống đất.
Tháo sai Hứa Chử, Điển Vi làm tiên phong; Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên làm tả quân; Lý Điển, Nhạc Tiến làm hữu quân; Tào Tháo tự lĩnh trung quân; Vu Cấm, Lã Kiền làm hậu quân.
Quân Tào đến Bộc Dương, Lã Bố muốn ra đánh, Trần Cung can rằng:
- Không nên đánh vội. Đợi các tướng đến đây đủ cả, rồi hãy hay.
Bố nói:
- Ta có sợ ai!
Không nghe lời Trần Cung, Bố cứ đem quân ra trận, cầm ngang ngọn kích thét mắng.
Hứa Chử ra địch, hai bên đánh nhau hai mươi hiệp chưa bên nào được thua.
Trong khi đang bàn bạc, Lã Bố lại kéo quân đến thách đánh. Công Tôn Toản vác ngọn giáo nhảy ra đánh Lã Bố, mới được vài hiệp, Toản thua chạy. Lã Bố thúc ngựa xích thố xấn lại đuổi, ngựa này chạy nhanh như bay. Bố gần đuổi kịp Toản thì ở bên rìa đường, bỗng có một tướng, mắt tròn trợn ngược, râu hùm vểnh lên vác một ngọn bát xà mâu, tế ngựa đến thét lên rằng:
- Thằng ở ba họ kia đừng chạy nữa! Có Trương Phi người đất Yên đây!
Lã Bố thấy thế bỏ Toản, đánh nhau với Trương Phi. Trương Phi hăng hái cố đánh Lã Bố. Hai người đánh nhau được hơn năm mươi hiệp chưa rõ bên nào thua bên nào được. Quan Công đứng ngoài thấy thế cũng múa thanh long đao nặng tám mươi hai cân đến cùng đánh. Ba con ngựa đứng dàn kiểu chữ đinh, đánh nhau được ba mươi hiệp nữa hai người cũng vẫn không hạ được Lã Bố. Lưu Bị bấy giờ cũng cầm đôi gươm tế ngựa chạy vào đánh giúp. Ba người vây tròn lấy Lã Bố đánh chẳng khác gì quân đèn cù. Binh mã tám xứ ngây mặt ra trông.
Lã Bố cố sức chống đỡ không nổi, bèn nhắm giữa mặt Lưu Bị phóng vờ một ngọn kích. Lưu Bị tránh được. Lã Bố mở góc của trận, cắp đao ngược kích, phi ngựa chạy về. Ba người thúc ngựa xấn vào; quân mã tám xứ đều reo ầm lên, xô cả ra đánh. Quan Lã Bố chạy về trên cửa Hổ Lao. Ba người theo sau đuổi mãi.
Trương Phi say rượu đang ngủ ở trong phủ. Tả hữu vội vàng lay tỉnh dậy bảo rằng:
- Lã Bố đã lừa mở được cửa thành, quân nó kéo cả vào rồi.
Trương Phi giận quá, vội vàng mặc áo giáp, vác ngọn bát xà mâu, vừa ra được cửa phủ lên được mình ngựa thì quân Lã Bố đến nơi. Bấy giờ Phi hãy còn say rượu, không đánh được khỏe. Lã Bố cũng biết sức mạnh của Trương Phi, không dám đánh ráo riết quá.
Bố trỏ mắng rằng:
- Ở nha môn tao vừa bắn kích để cứu mày khỏi được nạn lớn, nay cớ sao mày lại cướp ngựa của tao?
Lưu Bị nói:
- Tôi nay thiếu ngựa có sai người ra bốn mặt tìm mua, chứ có đâu dám cướp của huynh trưởng?
Lã Bố giận mắng rằng:
- Mày sai em là Trương Phi ra cướp của tao một trăm rưỡi con ngựa tốt, bây giờ lại chối à?
Trương Phi vác mâu cưỡi ngựa ra nói rằng:
- Chính tao cướp ngựa đấy! Mày làm gì nổi tao?
Bố nói:
- Thằng giặc mắt tròn kia, mày đã bao nhiêu lần khinh tao?
Phi nói:
- Sao tao cướp ngựa của mày thì mày biết tức, mày cướp Từ Châu của anh tao, sao không nói?
Bố vác kích lại đánh Trương Phi. Phi cũng vác mâu lại địch. Hai người đánh nhau hơn một trăm hiệp, chưa phân được thua, Lưu Bị sợ lỡ việc ra, vội vàng khua chiên thu quân về thành.
. chỉ có một điều chắc chắn, t chưa nghe ai nói chiến thần Trương Phi 
Dù vậy Bố vẫn ăn đứt Chử, mà Phi Chử solo thì ko biết thế nào (cả trong HPLN và TQC ).
trích dẫn kiểu này thì chẳng biết thằng nào là nhất đâu. Cái gì cũng là tương đối, đánh nhau thì đao kiếm vô tình, chẳng biết thế nào . chỉ có một điều chắc chắn, t chưa nghe ai nói chiến thần Trương Phi
. Đâu nhất thiết cứ phải mang danh chiến thần mới là hay chứ. Vân Trường, Tử Long hả? liệu có qua dc Hoàng Hán Thăng lão tướng quân chưa mà to tiếng ở đây
.Trong game RTK11:
LB War 100
TP 98
QV 97
MS - Hứa Chử 96
TV 95
anh Liêu 92
Đôn 90 thì phải
Uyên 87

Bó tay, các bác bàn luận lại đem chỉ số trong game ra mà so sánh, thật là chả ra làm sao cả, mất hết cả hứng.


Một kiến giải rất lý thú. Bởi cần đấu được với Lữ Bố là đã có tên tuổi rồi mà.Bố có đánh dc Phi nhát nào ra ngô ra khoai đâu, tôi thì vẫn còn đang nghi hoặc Vũ và Bị sợ Phi lập công to mất hết phần mình nên mới hùa ra đánh giúp chơi trò 3 đánh 1 hèn hạ đây này

Bó tay, các bác bàn luận lại đem chỉ số trong game ra mà so sánh, thật là chả ra làm sao cả, mất hết cả hứng.
. Dù sao cũng phải công nhận LB vẫn là một nhân vật tiêu biểu của TQC, cát cứ một phương, không đơn giản chỉ là phường võ biền đâu. Cá nhân t vẫn hâm mộ họ Lữ nhất :hug: nhìn anh Bố nhảy lên trời, tay cầm Phương Thiên Họa Kích mà Xích Thố chiến mã mang đến mới thấy khí thế chiến thần thế nào (chap 242), iem là em yêu anh Bố nhThì thấy các bác cứ so đo từng tí một thằng này thằng kia nên mới thử đưa mấy chỉ số ra dọa thui mà ^_^, chứ thực tế chiến trường ai biết thế nào được. Như vậy , lịch sử ghi nhận LB là chiến thần thì đúng vậy rùi, solo hay ko cũng ko quan trọng lắm. Dù sao cũng phải công nhận LB vẫn là một nhân vật tiêu biểu của TQC, cát cứ một phương, không đơn giản chỉ là phường võ biền đâu. Cá nhân t vẫn hâm mộ họ Lữ nhất :hug: nhìn anh Bố nhảy lên trời, tay cầm Phương Thiên Họa Kích mà Xích Thố chiến mã mang đến mới thấy khí thế chiến thần thế nào (chap 242), iem là em yêu anh Bố nh
). Chiến tướng chứ không phải bọn Quân sư và Boss nhé, vả lại bỏ LuBu đi (nó số 1 rồi T_T). Xem anh em nghĩ gì về Triệu Tử Long, một ngôi sao được lăng xê vô cùng thành công bởi các chuyên gia trong ngành viết tiểu thuyết
.trong TQDN, TV được tác giả khá là ưu ái, hầu hết các danh tướng của cả 3 nước đều chết hơi bị..chẹp ::( còn TV thì đươc tác giả cho chết bệnh, thọ 62 tuổiXem anh em nghĩ gì về Triệu Tử Long, một ngôi sao được lăng xê vô cùng thành công bởi các chuyên gia trong ngành viết tiểu thuyết
lại thêm bài thơ về trận Đương Dương-Trường Bản nữa:
.

chủ yếu là do giấy in, giấy mỏng quá mực thấm ít thành ra mờ.Mà mình hỏi câu này nhé , mình cảm thấy những tập gần đây , HPLN hình ảnh ko chất lượng chút nào , nhìn nó có vẻ mờ mờ ko đẹp , mặc dù bản raw vẫn rất đẹp , cái này do nxbtre gây ra phải ko?

nếu vậy thì tớ đưa danh sách chia theo nước:
Ngụy: Trương Liêu, Trương Cáp, Từ Hoảng
Thục: Triệu Vân, Hoàng Trung
Ngô: Cam Ninh, Hoàng Cái
riêng Tào Nhân của Ngụy là vua thủ thành nên tớ không xếp vào hàng chiến tướng.
trong TQDN, TV được tác giả khá là ưu ái, hầu hết các danh tướng của cả 3 nước đều chết hơi bị..chẹp ::( còn TV thì đươc tác giả cho chết bệnh, thọ 62 tuổilại thêm bài thơ về trận Đương Dương-Trường Bản nữa:
"Máu đỏ chan hòa áo giáp hồng,bản thân TV cũng có 1 đền thờ ở Chân Định, Hà Bắc.
Đương Dương ai kẻ dám tranh hùng
Xưa nay cứu chúa xông trăm trận
Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long."