t vẫn thấy trong HPLN, Phi có gì đó không bằng Vũ, thực sự Vũ mới khó lường. Phi có hơi hướng về quân sư, không thích cho lắm. và dù lí do này hay khác, ít ra Bố vẫn đã thắng Phi ít nhất 2 lần. Đoạn spoil quá chuẩn, cảm giác thật lạ khi LB để rơi Phương Thiên Kích, vậy là đã qua thời đại của chiến thần, dù sao vẫn tiếc lắm lắm. So sánh gì thì so, LB trong cả TQDN và HPLN vẫn là số 1 về dũng và cả trí rùi (so với các anh em võ biền nhé

)
Không biết có đoạn Quan Vũ khóc là khóc vì tình cảnh của LB (con gái chết thê thảm), hay là khóc cho con ngựa Xích Thố nhỉ, thấy nó bị chọc mấy phát mà vẫn đến cứu LB (đủ thấy LB không đơn giản:'>). Chắc anh ấy tiếc con XT lắm

, chắc sau này cũng ko có mà dùng rùi