- 20/8/07
- 4,192
- 54
- Banned
- #1
Lần đầu tiên viết bài trong box Tâm sự, tôi viết kô phải để cần lời khuyên hay góp ý, tôi viết chỉ vì tôi không biết chia sẻ nó với ai !
Tôi và cô ấy rất yêu nhau, trước kia và bây giờ cũng vậy, nếu như không có cái chuyện " abc xyz " kia ! Nếu đọc đến đây tôi đoán là 80% mọi người sẽ nghĩ là do tôi đòi hỏi linh tinh và cô ấy kô chịu rồi xảy ra xung đột, nhưng sự việc lại không phải vậy.
Bởi vì tôi lại là người từ chối, không phải vì tôi kô yêu cô ấy, không phải vì tôi không muốn ở gần cô ấy, cũng kô phải vì tôi có vấn đề về " tâm sinh lý ", tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về chuyện này, với ai thì tôi kô biết, nhưng với tôi, đây là một điều rất thiêng liêng, và tôi muốn nơi mà chúng tôi làm điều đó cũng phải thực sự thiêng liêng, là nơi mà tôi và cô ấy sẽ gắn bó bên nhau suốt cả cuộc đời, chứ không phải là một cái nhà nghỉ hay khách sạn nào đó.
Cái nơi mà nó chỉ giống như một thứ qua đường, ở trong 1 căn phòng, trên cái giường của kô biết bao đôi trai gái khác đã từng đến, tôi thực cảm thấy lạnh người. Và tôi đã cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu điều đó, rằng tôi muốn xây dựng một mối quan hệ trên một tình yêu thực sự, chứ không phải là ham muốn thể xác.
Nhưng có lẽ do tôi quá ngốc nghếch hoặc diễn đạt quá kém, có lẽ cô ấy hiểu nhầm rằng tôi kô coi cô ấy là gì cả, đến mức còn chẳng buồn làm chuyện đó với cô ấy, có lẽ đọc đến đây nhiều người sẽ nói tôi là một thằng ngu, ừ, có lẽ tôi ngu thật, nhưng biết sao được, chuyện đã qua không thể sửa chữa được, nhưng sự thật tôi yêu cô ấy nhiều biết nhường nào.
Viết ra những dòng này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn ít nhiều, mong là sáng mai, khi ngủ dậy, tôi sẽ đủ tỉnh táo để nói chuyện lại với cô ấy, chứ không rối bời như bây giờ, và hi vọng là cô ấy sẽ hiểu cho tôi.
Tôi và cô ấy rất yêu nhau, trước kia và bây giờ cũng vậy, nếu như không có cái chuyện " abc xyz " kia ! Nếu đọc đến đây tôi đoán là 80% mọi người sẽ nghĩ là do tôi đòi hỏi linh tinh và cô ấy kô chịu rồi xảy ra xung đột, nhưng sự việc lại không phải vậy.
Bởi vì tôi lại là người từ chối, không phải vì tôi kô yêu cô ấy, không phải vì tôi không muốn ở gần cô ấy, cũng kô phải vì tôi có vấn đề về " tâm sinh lý ", tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về chuyện này, với ai thì tôi kô biết, nhưng với tôi, đây là một điều rất thiêng liêng, và tôi muốn nơi mà chúng tôi làm điều đó cũng phải thực sự thiêng liêng, là nơi mà tôi và cô ấy sẽ gắn bó bên nhau suốt cả cuộc đời, chứ không phải là một cái nhà nghỉ hay khách sạn nào đó.
Cái nơi mà nó chỉ giống như một thứ qua đường, ở trong 1 căn phòng, trên cái giường của kô biết bao đôi trai gái khác đã từng đến, tôi thực cảm thấy lạnh người. Và tôi đã cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu điều đó, rằng tôi muốn xây dựng một mối quan hệ trên một tình yêu thực sự, chứ không phải là ham muốn thể xác.
Nhưng có lẽ do tôi quá ngốc nghếch hoặc diễn đạt quá kém, có lẽ cô ấy hiểu nhầm rằng tôi kô coi cô ấy là gì cả, đến mức còn chẳng buồn làm chuyện đó với cô ấy, có lẽ đọc đến đây nhiều người sẽ nói tôi là một thằng ngu, ừ, có lẽ tôi ngu thật, nhưng biết sao được, chuyện đã qua không thể sửa chữa được, nhưng sự thật tôi yêu cô ấy nhiều biết nhường nào.
Viết ra những dòng này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn ít nhiều, mong là sáng mai, khi ngủ dậy, tôi sẽ đủ tỉnh táo để nói chuyện lại với cô ấy, chứ không rối bời như bây giờ, và hi vọng là cô ấy sẽ hiểu cho tôi.
.


,ko sao đâu,ông đủ can đảm nói rõ cho người đó biết người đó sẽ hiểu.Hoặc đơn giản là send link trang này wa cho cô ta đi,khỏi cần nói cũng sẽ hiểu.Chúc BR và gf mau chóng làm lành nhé!