mọi ngưòi tìm giúp tớ "trái tim dalat" với !

Status
Không mở trả lời sau này.
Không biết có phải không nữa , nhưng theo Sói nghĩ thì Đà Lạt là thành phố hơi bị đệp :'> nhiều người gọi là thành phố lãng mạn , thường dành cho các cặp tình nhận :'> , "Trái tim Đà Lạt" ở đây chắc là tình yêu hoặc hữu hình hơn thì là nụ hôn chẵng :x .

Có khi bạn gái chủ topic muốn anh ta thổ lộ hay thể hiện tình yêu của anh ta cho cô nàng :x hôn chăng ? Thử xem ;;)

PS : nếu đúng như Sói nói thì xin chia buồn . Cô ta từng yêu 1 lần =((

đúng !! cô ấy đã từng yêu 1 người..nhưng không dám nói ra..và cậu ta đi yêu 1 người khác...cố ấy thất tình...trái tim đà lạt thực chất đúng như cậu minh nói...tớ đã hỏi cô ấy...điều ấy là đúng..tớ muốn đi du lịch 1 thời gian cậu nào ở đà lạt cho tớ wa nhà ở 1 bữa nào :((
 
Tớ nói đúng thật à :)). Có gì thì add nik nói chuyện sau, mang thông tin cá nhân lên mạng nguy hiểm lắm.
 
~.~ viết ra đê, người ta đọc mà hồi hộp muốn chết :D
Mà sao lại có một nơi đẹp như thế nhỉ :x sao chỗ mình không có nhỉ?
 
theo tui thì bạn không nên làm theo lời cô ta vì có thể nếu bạn tìm được trái tim đà lạc cho cô ấy lần sau cô ấy sẽ bắt bạn tìm những thứ khó hơn trăm lần đấy chẳn hạn như cô ta muốn chính bạn phải đi tìm tổ chim yến làm bằng nước bọt của chúng về cho cô ta ăn thì sau?
có khi còn bắt bạn phải tìm cho bằng được con cá hổ dữ tợn ở sông amazon brazil nữa đấy
liệu bạn có thể làm những việc như vậy không?
dù sao cũng chỉ là góp ý vì tôi đã bỏ 1 cô bạn gái chỉ vì 1 yêu cầu quá khó khăn :
đi tìm và bắt cho bằng được con chó Cerberus trong thần thoại hilap về cho nàng nuôii=((
 
tớ muốn đi du lịch 1 thời gian cậu nào ở đà lạt cho tớ wa nhà ở 1 bữa nào
Tớ cũng dang dự tính đi Đà Lạt cho đỡ chán, thế mình đi chung nhé, tớ sẽ là cô ấy, cậu sẽ là cậu ấy, tối đến 2 chúng mình cùng ấy. =))
 
Chán Đà Lạt buồn muốn chết,đi làm gì...mấy bác lãng mạng quá:'>
 
đúng !! cô ấy đã từng yêu 1 người..nhưng không dám nói ra..và cậu ta đi yêu 1 người khác...cố ấy thất tình...trái tim đà lạt thực chất đúng như cậu minh nói...tớ đã hỏi cô ấy...điều ấy là đúng..tớ muốn đi du lịch 1 thời gian cậu nào ở đà lạt cho tớ wa nhà ở 1 bữa nào :((

Tớ ở ngay Trung tâm ĐL đây ;)) Nhưng tớ ở SG rồi, ứ cho cậu ở ké đâu :p Mà mùa này thuê KS cũng có bao nhiêu đâu :-?
 
theo tui thì bạn không nên làm theo lời cô ta vì có thể nếu bạn tìm được trái tim đà lạc cho cô ấy lần sau cô ấy sẽ bắt bạn tìm những thứ khó hơn trăm lần đấy chẳn hạn như cô ta muốn chính bạn phải đi tìm tổ chim yến làm bằng nước bọt của chúng về cho cô ta ăn thì sau?
có khi còn bắt bạn phải tìm cho bằng được con cá hổ dữ tợn ở sông amazon brazil nữa đấy
liệu bạn có thể làm những việc như vậy không?
dù sao cũng chỉ là góp ý vì tôi đã bỏ 1 cô bạn gái chỉ vì 1 yêu cầu quá khó khăn :
đi tìm và bắt cho bằng được con chó Cerberus trong thần thoại hilap về cho nàng nuôii=((

hê hê !! tớ thề với cậu nếu cô ấy bắt tớ tìm những thứ có thật trên đời này tớ mới sợ...chứ còn nếu phải đi tìm những thứ chỉ có trong cổ tích tớ tìm phát 1 ;)) tớ tự nguyện đi tìm trái tim đá vì cô ấy kếu nếu tớ tìm thấy thì cô ấy trao tim cô ấy cho tớ...và tớ đã tìm ra...nhưng trái tim cô ấy bằng đá :whew: vẫn chưa ok tớ...tớ căng thẳng wa1 muốn đi du lịch 1 vài ngày cho khuây khỏa rồi đi tìm tip bông hồng xanh trong truyền thuyết nè:devil:
 
thực tình tôi chán mấy cô gái lắm rồi không còn dám yêu ai nữa đâu này nhé lần đầu tiên như các bạn đã biết là người yêu đầu tiên yêu cầu bắt con chó trong thần thoại mà con này làm gì có thật thế là nàng giận, 2 đứa chia tay
lần thứ 2 tôi tìm được 1 người khác tôi yêu nàng bằng cả trái tim ,quả thận, bọng đái thế mà nàng nỡ đưa ra 1 thử thách vô cùng khắc nghiệt với tôi và cũng quá tham vọng với nàng : bắt tôi giết và lấy trái tim của 100 thiếu nữ còn trong trắng về cho nàng ăn để nàng mãi trẻ đẹp
mà tôi thì chân yếu tay mềm con muổi còn đập không nổi lấy gì tính đến vụ giết người
nên cuộc tình thứ 2 cũng đành xa vời =((
thôi đành chịu số tôi là thế ,đời tôi bây giờ chỉ còn 1 niềm vui duy nhất đó là đêm đêm mơ về ngày xưa 2 đứa cùng đi mua ve chai, đôi khi lại chia sẽ cho nhau những lon bia mẫu giấy vụn :'>
 
thực tình tôi chán mấy cô gái lắm rồi không còn dám yêu ai nữa đâu này nhé lần đầu tiên như các bạn đã biết là người yêu đầu tiên yêu cầu bắt con chó trong thần thoại mà con này làm gì có thật thế là nàng giận, 2 đứa chia tay
lần thứ 2 tôi tìm được 1 người khác tôi yêu nàng bằng cả trái tim ,quả thận, bọng đái thế mà nàng nỡ đưa ra 1 thử thách vô cùng khắc nghiệt với tôi và cũng quá tham vọng với nàng : bắt tôi giết và lấy trái tim của 100 thiếu nữ còn trong trắng về cho nàng ăn để nàng mãi trẻ đẹp
mà tôi thì chân yếu tay mềm con muổi còn đập không nổi lấy gì tính đến vụ giết người
nên cuộc tình thứ 2 cũng đành xa vời
thôi đành chịu số tôi là thế ,đời tôi bây giờ chỉ còn 1 niềm vui duy nhất đó là đêm đêm mơ về ngày xưa 2 đứa cùng đi mua ve chai, đôi khi lại chia sẽ cho nhau những lon bia mẫu giấy vụn

Thật thư giãn :)).


hê hê !! tớ thề với cậu nếu cô ấy bắt tớ tìm những thứ có thật trên đời này tớ mới sợ...chứ còn nếu phải đi tìm những thứ chỉ có trong cổ tích tớ tìm phát 1 tớ tự nguyện đi tìm trái tim đá vì cô ấy kếu nếu tớ tìm thấy thì cô ấy trao tim cô ấy cho tớ...và tớ đã tìm ra...nhưng trái tim cô ấy bằng đá vẫn chưa ok tớ...tớ căng thẳng wa1 muốn đi du lịch 1 vài ngày cho khuây khỏa rồi đi tìm tip bông hồng xanh trong truyền thuyết nè

Giờ tới bông hồng xanh à !!! Kiếm đâu GF lãng mạn thế ......
 
Anh em lập topic báo danh lên Đà Lạt chơi đ.Rồi nào mình cùng đi off :)
 
off đi :)) vào mấy ngày gần tết làm 1 quả cấp 2 cấp 3 hay cấp đại học 1 phát nào :D
 
hê hê !! tớ thề với cậu nếu cô ấy bắt tớ tìm những thứ có thật trên đời này tớ mới sợ...chứ còn nếu phải đi tìm những thứ chỉ có trong cổ tích tớ tìm phát 1 ;)) tớ tự nguyện đi tìm trái tim đá vì cô ấy kếu nếu tớ tìm thấy thì cô ấy trao tim cô ấy cho tớ...và tớ đã tìm ra...nhưng trái tim cô ấy bằng đá :whew: vẫn chưa ok tớ...tớ căng thẳng wa1 muốn đi du lịch 1 vài ngày cho khuây khỏa rồi đi tìm tip bông hồng xanh trong truyền thuyết nè:devil:

Bông hồng xanh hết là truyền thuyết òi , qua Japan mà mua ... nó phối giống ra rồi đó ...

Thật là lãng mạng a :hug:
 
hê hê !! tớ thề với cậu nếu cô ấy bắt tớ tìm những thứ có thật trên đời này tớ mới sợ...chứ còn nếu phải đi tìm những thứ chỉ có trong cổ tích tớ tìm phát 1 ;)) tớ tự nguyện đi tìm trái tim đá vì cô ấy kếu nếu tớ tìm thấy thì cô ấy trao tim cô ấy cho tớ...và tớ đã tìm ra...nhưng trái tim cô ấy bằng đá :whew: vẫn chưa ok tớ...tớ căng thẳng wa1 muốn đi du lịch 1 vài ngày cho khuây khỏa rồi đi tìm tip bông hồng xanh trong truyền thuyết nè:devil:
Bông hồng xanh phải đc tưới bằng máu của kẻ đang yêu thì mới xanh đc =)) . Liệu cậu có chịu đc cảnh vừa tiếp máu vừa rạch cổ cho máu chảy để tưới cây ko =)) .
Nói thế thôi chứ lên google gõ cách làm hoa hồng xanh vào là có ngay =)) .
 
:)) ....................cho nó hút mực xanh ko dc à??
 
Vẩy mực xanh vào cũng được vậy :devil:................
 
bài viết đi vào lãng quên rồi sao ?
mình là dân đàlạt nên chính xác mà nói trái tim đà lạt đúng là đứng ở con hẽm cafe Dalat Night vào ban đêm nhìn xún
cô bạn này chắc muốn bạn dẫn đi đalat rồi nên mới nói thế :D
nếu bạn chủ topic còn đọc được bài này và tình cãm 2 bạn vẫn còn mẹn nồng thì nên đi dalat vào tháng 11 ( festival hoa ) là tốt nhất vừa biết trái tim đà lạt vừa tham gia lễ hội hoa
-thân-
 
em đố ai tìm đc ... lá diêu bông , em xin lấyyyyyy , làm chồngggggggggg =))

@ edit : ọc ọc đào mộ 3:-O
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top