Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

Hồi nhỏ mê nhất là truyện này :x, còn phần II ra dịch bậy dịch bạ quá nên mua được vài cuốn bỏ =)).
Canaximu: Cà na xí muội
Hadalo: Ham đánh lộ
...
 
Mình mê nhất là thằng Hunken , ngầu vãi nhất là lúc còn làm tư lệnh , coi bản của KĐ vãi rồi ,chưa coi bản E , nói chung là hồi nhỏ gắn tuổi thơ với KĐ :'> ai ngờ nó lừa mình hết bộ này đến bộ kia X(
 
Mình hồi nhỏ cũng rất thích coi cái này, tuy nhiên mình đọc quá lẻ tẻ. Duy 20 tập cuối thì đọc đủ (vẫn nhớ là mình đọc từ chỗ đánh nhau với đội quân cờ vua). Truyện kết thúc khá bất ngờ đến giờ vẫn còn nhớ , hóa ra kẻ chủ mưu cuối cùng lại là thằng tử thần.
 
Cái đó khá bất ngờ nên Đai nhà ta ôm cái quả bom leo lên vũ trụ luôn và ko về nữa :'>
Ngày xưa cha của Đai , Baran cũng ôm bom mà dáng chết rất ngầu ;;)
 
Bộ này mình cũng mê từ nhỏ, nhớ 3 nhân vật chính là Dai, Pop, Mina ( con này mặc đồ s*** vãi).Khúc cuối Dai ôm quả bom cứu đám bạn làm tiền đề cho bộ 2 đó, xác nó hóa thành 2 mảnh ngọc và 1 viên bi :)) . Mà bộ 2 đúng lởm thật coi đc vài tập là bỏ .
 
Bộ 1 có liên quan gì tới bộ 2 đâu, chả qua là mấy anh kim tiền muốn ăn theo nên quảng bá um xùm đồng thời ra sức "chế" lại lời thoại chứ trên thực tế là 2 bộ khác hoàn toàn nhau.
Mà Đai cũng chưa chết, nếu Đai chết thì thần kiếm Orihankon cũng sẽ bị gãy nát theo số phận của chủ nhân nhưng đằng này thần kiếm vẫn còn nguyên vẹn chứng tỏ Đai vẫn chưa chết. Số mệnh của thanh kiếm gắn liền với chủ nhân, câu này thằng thợ rèn có nói khi sửa lại thanh kiếm cho Đai mà :|
 
nó hóa thành 2 mảnh ngọc và 1 viên bi . Mà bộ 2 đúng lởm thật coi đc vài tập là bỏ .
Bị lừa như là bộ teppi đánh golf rồi :D
--------------------------------------------------------
 
Truyện này nhân vật chính có cậy kiếm Orihancon thì phải .Đánh yếu xìu chù yếu nhờ vào vũ khí .Chiến binh mà như class phù thủy ấy .

Có khúc cuối đấu với bàn cờ vua làm toàn bằng Orihancone coi tới khúc đó khúc sau quên mất rồi
 
Truyện này nhân vật chính có cậy kiếm Orihancon thì phải .Đánh yếu xìu chù yếu nhờ vào vũ khí .Chiến binh mà như class phù thủy ấy .
Xem lại cái "đánh yếu xìu" của bác đê, nó có gen rồng trong người đấy (dấu ấn rồng tổng cộng phát huy max được 3 cái hết truyện). Cây kiếm đó cũng chỉ hỗ trợ một phần thôi.
 
Có khúc cuối đấu với bàn cờ vua làm toàn bằng Orihancone coi tới khúc đó khúc sau quên mất rồi

Đánh với bàn cờ bằng kim loại cứng hơn cả kim cương mà chỉ cần niềm tin, anh hunken có thể dùng tay đấm nát, thật khâm phục:'>
 
Mấy lão VN hồi đó dịch cũng hài vãi . Tên nhân vật thì vẫn đúng ( trừ tên nhỏ mina ..) , riêng tên của Đại Ma Vương thì nó dịch là Dracubin ( anh em họ của Dracula )=))=)) .
 
Đấy là sức mạnh thực sự niềm tin chỉ có 1 phần thôi .Nói chính xác là càng tức đánh càng sung .
 
hình như là dấu ấn rồng thiêng chứ nhỉ :-/
 
Đấy là sức mạnh thực sự niềm tin chỉ có 1 phần thôi .Nói chính xác là càng tức đánh càng sung .

Kim loại Orihancon được coi là cứng nhất thế giới, mà vẫn bị đấm vỡ một cách dễ dàng thì là sao ? =))
 
Bị lừa như là bộ teppi đánh golf rồi

Lúc đọc bộ này là con học cấp 2, còn ngây thơ nên bị mấy anh KD lừa tình lẫn tiền=((

Bộ DART mình có điều ko hiểu là thằng DAi có cây kiếm Orihankon đánh từ đầu truyện đến cuối truyện chỉ 1 lần bị nứt, còn đám quân trên bàn cờ cả ng nó làm = orihanckon mà bị đám nhân vật chính đánh cho tan nát. Thật là ảo :D
 
Kim loại Orihancon được coi là cứng nhất thế giới, mà vẫn bị đấm vỡ một cách dễ dàng thì là sao ? =))

ko phải cứng nhất thế giới mà là vũ trụ=))

coi bộ này kết nhất bố thằng Đai (baran)

ổng biến thành Ma Cà Rồng nhìn oai vãi:D
 
Thế mới bảo anh Hunken là đại diện của sức mạnh niềm tin :)) luôn luôn "nhường" cho đối thủ đánh trước rồi lấy niềm tin ra bật ngược.
 
trc tớ mê bộ này tới nổi vẽ cái dấu ấn lên tay luôn mới kinh=))...............
 
Hồi nhỏ mê nhất là truyện này , còn phần II ra dịch bậy dịch bạ quá nên mua được vài cuốn bỏ .
Canaximu: Cà na xí muội
Hadalo: Ham đánh lộ
nghe cũng buồn cười phết =)) chưa nói bản quyền nhưng với ma giới đặt mấy tên "dễ thương" vậy cũng là 1 nước cao tay,mình vẫn thích hơn là mấy cái tên nghe kêu ;)) bộ đó trận chiến cuối đúng là tác giả hơi "khùng" khi cho tất cả hội đồng rồi die hết =))
trc tớ mê bộ này tới nổi vẽ cái dấu ấn lên tay luôn mới kinh
mình cũng vài lần như thế,trẻ con nó hay vậy ;))
 
mình cũng vài lần như thế,trẻ con nó hay vậy
Hồi đó tớ còn vẽ lên trán , mê nhất là em Mina bị pop thử thật giả :'>
 
Back
Top