shanari
Donkey Kong
- 27/9/07
- 371
- 0
- Thread starter
- #21
chẹp...HN đúng là chả có cí rì đẹp mấy.mang tiếng sinh ra và lớn lên ở HN tớ cũng chỉ thấy có Hồ Tây đẹp...bik mỗi thế...
mà có nhìu bài ng ta viết về bãi ngô đấy mà...ko lẽ nó lởm thế
đây nữa
mà có nhìu bài ng ta viết về bãi ngô đấy mà...ko lẽ nó lởm thế
...nguồnTuổi thơ của tôi đã lớn lên cùng Hà nội như thế. Từ những ngày đầu tiên bỡ ngỡ tới trường, từ những người bạn mới quen hẹn nhau đầu phố. Và trí tưởng tượng cùng ước mơ về một cánh buồm xa ngời bãi sông Hồng. Tôi vẫn nhớ là hối ấy trong trường học vẫn thường phổ biến về các vụ chết đuối của học sinh ngoài bãi nhưng trí tò mò và hiếu kỳ còn mạnh hơn cả nỗi sợ. Thủa lên 9, lên 10 thì việc cả lũ kéo nhau ra bãi ngô sông Hồng nghịch cát đã là cả một hành trình vòng quanh thế giới!
Bãi sông Hồng ngày ấy hoang vu hơn bây giờ nhiều. Có phần sờ sợ nữa. Những chiếc tàu kéo cũ kỹ uể oải hú một hồi còi dài. Những cánh buồm nâu vá víu như tàn tã với thời gian. Chỉ có những con sóng là chẳng hề thay đổi, cứ ồn ào và đục chất phù sa. Không hiểu sao Hà nội lại gần và cũng lại xa sông Hồng như thế? Đi dọc theo phố Tràng Tiền rối rẽ ra phía sau nhà hát lớn đã gần tới bờ sông rồi cơ mà? Có lẽ tại Thành phố quay lưng về phía dòng sông hay nói đúng hơn là dòng sông Hông dang tay ôm lấy Hà nội vào lòng.
đây nữa
ở trang này nèĐôi khi, một gốc cây khô lặng im lẻ loi góc phố trong gió bấc từng cơn rét thấu xương, một làn sương khói mơ màng phủ mặt Hồ Tây hoa lệ, một không gian mênh mang xanh ngắt bãi ngô sông Hồng, một tiếng chuông chùa Trấn Vũ ngân nga trong thinh lặng, một dáng yêu kiều của rặng liễu bên hồ Hoàn Kiếm, một mái ngói màu thời gian nhuộm xanh rêu trong khu phố cổ lọt thỏm giữa những căn nhà tráng lệ, tất cả đều có thể rung động tận đáy lòng những tâm hồn nhạy cảm với cái đẹp. Khi đó, con người-thiên nhiên và cái đẹp chỉ là một.
bùn ghê...

, mà nói thật HN ít cảnh đẹp lắm, có thì ra ngoài ngoại thành mà thôi.

, ngô thế mới gọi là ngô chứ
đến hài ...
) hay ra ngồi ở vietcombank - gió thổi ở đó như bão ấy, mặc váy khéo nó tốc lên mặt luôn 
nghe các bác nói tớ cũng hãi...chẹp.lại mất công tìm chỗ nào đó để đi sao...thôi để tối Noel đi vậy...đằng nào cũng thế...chẹp chẹp

, đi chơi muốn đổi không khí thì sang Đông Anh câu cá cho vui
?