- 29/5/06
- 5,979
- 2,767
:'> Tai cậu ko biết thôi chứ con gái yếu đuối lắm . Như bạn gái tớ , lúc tớ dắt nó từ Nhà thờ Đức Bà ra đường Nguyễn Huệ . Nó đi được 1 xíu mêt , mình bảo để mình cõng , nó chiu liền , báo hại cõng mệt đứt hơi ko dám than 1 tiếng . Từ đó mối quan hệ ấm dần .
Trở lại chuyện cô bé này , đi giữa trưa nắng nè . Biết cô ấy đi được bao xa rồi , khi đó thấy chủ Topic hiền lành lặng lẽ đạp xe , cô ấy ko nhờ cậu ấy thì nhờ ai ? Nếu chủ topic bặm trợn liệu cô ấy có đi nhờ xe hem ? Nói đi phải nói lại chứ !
Trở lại chuyện cô bé này , đi giữa trưa nắng nè . Biết cô ấy đi được bao xa rồi , khi đó thấy chủ Topic hiền lành lặng lẽ đạp xe , cô ấy ko nhờ cậu ấy thì nhờ ai ? Nếu chủ topic bặm trợn liệu cô ấy có đi nhờ xe hem ? Nói đi phải nói lại chứ !


