Lại nói từ lúc zvalentin áp sát thầy trò Thánh Đế và longnach chuẩn bị ra sát chiêu ,lúc này Thánh Đế sau cuộc kịch chiến hao tổn chân nguyên không ít trong lòng vô cùng lo lắng .Cái chết tiến gần ,gần lắm rồi ,thử hỏi ai mà không sợ chết thầm than :
Daki ơi ,phen này ta lại không có dịp đeo đuổi nàng nữa rồi ,thật là chết không nhắm mắt ,bất giác đôi mắt ngấn lệ khẽ nhìn xa xa
Nhưng nào ngờ lão bộc longnach tưởng chủ nhân vì lo cho mình nên rơi nước mắt .Tức thời máu huyết sôi sục lòng trung nổi lên .
Chủ nhân chớ lo mạng quèn longnach tôi đây có sá gì ,nay lão đây quyết đem toàn bộ công lực cả đời ,truyền cho chủ nhân ,để chủ nhân toàn lực chống địch ,miệng nói tay khẽ đưa lên ,hữu thủ áp vào lưng Thánh Đế ,Thánh Đề tập trung tinh thần đề khí ,chuẩn bị phát công .
zvanlentin tiến tới ,áp sát ,Tả Thiên La,Hữu Địa Võng
Thánh Đế lúc này vừa hồi khí bất ngờ bị trúng chiêu vào ngực ,văng xa mấy trượng vách núi sau lưng vỡ tung cả người lún sâu vào vách núi .Áo ngoài rách bươm ,zvanlentine từ xa tiến đến
Thì ra là KIM TƠ BẢO GIÁP của Kiếm Thánh hèn chi trúng chiêu của ta người lại không hề hấn gì ,Tiếp chiêu đây Tà Vương Thập Kiếp của Tà Vương Đao đây .
Thế tới như vũ bão ,kình chưa tới mà Thánh Đế đã nghe hơi lạnh thấu xương lập tức ngưng thần đề khí ,hữu thủ đưa ra
Thiên Tội xuất vỏ ,từ sau lưng hung thú xuất ra lao về zvalentine .Reng ,Ầm .......Kình lực chạm nhau đinh tai nhức óc Thiên Tội rã ra thành từng mảnh nhưng bị một luồng nhiệt kình dẫn động lắp ráp lại thành một Thanh Thiên Tội khác trong tay Thánh Đế
Thiên Tội vốn là hung khí nhân gian ,người điều khiển nó đáng lẽ phải bị nó nuốt chửng ,nhưng không lúc này toàn thân Thánh Đế toản nhiệt kình ,toàn thân phát ra một màu đỏ ửng như máu ,Kim tơ giáp dưới sức nóng của nhiệt kình tỏa ra ánh vàng lung linh chói mắt .Từ xa xa đôi mắt của Thánh Đế đỏ ngầu cái vẻ quân tử thủ lễ hàng ngày đã biến mất
Thay vào đó là một sự tức giận không thể tả nổi ,luyện thiết thủ trong tay đốt cháy toàn thân ,lúc này Thánh Đế và Thiện Tội đã hợp lại thành một ,anh ta chính là thứ hung khí đáng sợ nhất .
Sát ,Thiên Tội bất ngờ xổ tung lao vào zvalentine ,ngay lập tức vung đao lên đỡ .Thiên tội chuyển hướng tấn công vào hạ bàn ,zvanlentine tung chưởng vỗ mạnh vào Thiên Tội bất ngờ Thiên Tội như con rắn quấn chặt vào tay cầm đao của zvanlentine ,zvanlentine bất ngờ luống cuống ,triển thân bỏ đao lui về nhưng nào kịp ,Thánh Đế tiến gần thế như dời non lấp bể ,
Ngạo Tuyết Lăng Sương
Ương vân Thiên giáng ,Đạp tuyết tầm mai ,zvanlentine điên cuồng chống đỡ .Hây ,hây hây ,Tử Điện Khí sau một hồi giao thủ tổn quá nhiều nguyên khí cả hai cao thũ lui về ,cả một cánh rừng bị khí kình dẫn động bị phá nát .
Không kịp hít thở Thánh Đế lao đến ,Đại Đồng Kiếm múa tít .
Thiên Đạo vô cực ....Phá
zvalentine gượng đưa đao lên đỡ nhưng chiêu quá hiểm ,tay cầm Tà Vương đã bị chém đứt .Thánh Đế thu kiếm về :Ngươi bại rồi
Đi đi ,ân oán giang hồ như mây ,không nên kết oán làm gì ,ta và nô bộc lui về Thiên Tuyệt Đảo trị thương .
Thiên Tuyệt Đảo
Mười tháng sau
Chủ nhân ,đây là anh hùng thiếp do tên GreenGrass ver1 mời .
Chủ nhân ngài có đi không .Mắt thấy chủ nhân im lặng ,longnach cũng thôi không nói nữa .
Thánh Đế cầm anh hùng thiếp ,mắt hướng về Trung Nguyên .
Được ,chúng ta sẽ đi xem náo nhiệt
Thánh Đế nhất thời cao hứng ,cầm Đại Đồng kiếm phóng ra ngọn núi trước đảo :
Kiếm thế xuất ra như mưa ,Đây là chiêu Vạn Kiếm Bắn Phọt đỉnh đỉnh đại danh nay ta lưu trên núi này ,chuyến đi Trung Nguyên lần này lành dữ khó lành,mong rằng hậu nhân sau này ngộ ra mà xưng bá thiên hạ cho dòng họ Đông Phương .

.Chiêu này gồm Ba chiêu và mười sáu thức ,nhưng ta tin rằng chỉ học được ba chiêu đầu cũng có thể đứng vào hàng cao thủ nhất lưu .
Kiếm xuất xong tra về vỏ ,Trên vách đá đề mấy câu thơ :
Trường Giang cuồn cuộn ,chảy về đông
Sóng vùi dập hết anh hùng
Được thua phải trái ,thoát thành không
Non xanh nguyên vẻ cũ
Mấy độ bóng tà hồng
Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi .
Đã quen nhìn thu nguyệt ,xuân phong
Xưa nay bao nhiêu việc
Phó mặc nói cười suông .
Chưa biết chuyến đi Trung Nguyên của thầy trò Thánh Đế thế nào ,xin hạ hồi phân giải .
P/s ; Ba trăm năm sau .
La quán trung đi ngang đọc được bài thơ ,khí khái nổi lên liền về múa bút viết nên Tam Quốc Diễn Nghĩa ,lấy bài thơ làm đầu tựa ,như để cảm mến một anh tài xuất chúng bị lãng quên theo thời gian .
Lại ba ngàn năm sau .Một vi du khách ở nước gamevn.com tên là Hồng Sư Vương đi ngang tình cờ ngộ được ba chiêu đầu trên vách đá ,sau đó nghe nói người này xưng bá võ lâm ,không có đối thủ .Âu cũng là ông trời thương xót cho võ công tuyệt thế của dòng họ Đông Phương