Giả Tưởng Chuyện 50 Năm Sau - Lưu bút box GLKB !

Ss đi vào YK-ĐG , TS mà ko thèm ghé nhà zzzzz mai SN em đó ss :D em chuẩn bị trở thành người trưởng thành òi ^_^
 
ừhm Gấu già rồi :devil: tha hồ quậy :devil:
 
Ss đi vào YK-ĐG , TS mà ko thèm ghé nhà zzzzz mai SN em đó ss :D em chuẩn bị trở thành người trưởng thành òi ^_^
Ah, cũng không phải là không ghé box đâu. Mà là đang online ngon trớn thì thấy câu The Page Can Not Be Displayed. :-w Điên tiết. T_____T Hôm qua cũng rứa.

SN muộn cho em ùi, em trai!!! :p Chúc em đầy tháng vậy. Hay ăn chóng lớn, ngoan giỏi, đáng iu nhé!! #>:)
 
ss ơi ::( theo ss thì em chờ 1 người con gái có tốt ko ::( , SN em cũng là lúc nhỏ nói nhỏ đi wa Mỹ ::( đúng ngày 24-12 tức còn 3 ngày nữa thoai ::( em buồn lắm , như phát điên ấy ::( em chẳng muốn nhỏ đi chút nào :((
 
ss ơi ::( theo ss thì em chờ 1 người con gái có tốt ko ::( , SN em cũng là lúc nhỏ nói nhỏ đi wa Mỹ ::( đúng ngày 24-12 tức còn 3 ngày nữa thoai ::( em buồn lắm , như phát điên ấy ::( em chẳng muốn nhỏ đi chút nào :((
Em muốn hay không cũng không thay đổi được gì? Chờ ư? Chị không dám khuyên em. ^^ Tốt nhất em hãy để thời gian cho em câu trả lời. Đôi khi không quá lâu đâu em trai. ^^


Quậy xong ùi. Out đây. ;))
 
Nhõ đi rùi ss à >_< giờ em thấy trống rỗng và ko biết tự bao giờ em lại ham muốn học như bây giờ , em muốn học tiếng anh , học lập trình , học kỹ năng sống và trong khoảng ấy em muốn xen thêm vào là những việc làm thêm theo ca ( dĩ nhiên là phải làm ca mới có time làm ) ^_^ , nói chung bùn lắm ^_^ viết ra vậy em thấy sến wá , ngại lém >_< , đôi lúc có những lời lẽ em muốn với nhõ nhưng rùi cũng im vì nghĩ rằng sến wá , em ngốc lắm hỡ ss ^^!
 
hức , ss cho em mượn nhà của ss làm nhà của em tạm trú đc hôk ^^!
Đã 2 ngày rùi , cảm giác trống rỗng vẫn còn đó , ban sáng nhỏ gọi về , nghe tiếng nói của nhỏ em vui biết bao , ko biết muốn đi du học thì phải làm sao nhỉ :-s , ước gì nhỏ quen với khí hậu phương xa thật nhanh . Cố gắg thoai !
 
Nhõ đi rùi ss à >_< giờ em thấy trống rỗng và ko biết tự bao giờ em lại ham muốn học như bây giờ , em muốn học tiếng anh , học lập trình , học kỹ năng sống và trong khoảng ấy em muốn xen thêm vào là những việc làm thêm theo ca ( dĩ nhiên là phải làm ca mới có time làm ) ^_^ , nói chung bùn lắm ^_^ viết ra vậy em thấy sến wá , ngại lém >_< , đôi lúc có những lời lẽ em muốn với nhõ nhưng rùi cũng im vì nghĩ rằng sến wá , em ngốc lắm hỡ ss ^^!
Chậc. Thời gian đầu ai cũng thế. Cố gắng lên em trai. Thời gian sẽ giúp em nguôi ngoai dần. ^^
 
Hi vọng là vậy ^_^ , ss bít cách phone wa đó hôk ^^! chỉ em i , em có số òi mà hôk bít phone >_<
 
Hi vọng là vậy ^_^ , ss bít cách phone wa đó hôk ^^! chỉ em i , em có số òi mà hôk bít phone >_<

Hình như là 00 (mã quốc tế) rồi 1 (mã nước) rồi số đt. :| Không nhớ rõ lắm!!! :p
 
Thằng Lọt đây sis :-*

Lần này em đi NVQS thật gòi :-s có giấy gọi hẳn hoi nhá ;;)

Giờ này tâm trạng rối bời, lòng đau như cắt =((
 
Thằng Lọt đây sis :-*

Lần này em đi NVQS thật gòi :-s có giấy gọi hẳn hoi nhá ;;)

Giờ này tâm trạng rối bời, lòng đau như cắt =((
Giấy gọi khám SK hả??? :)) Hay là em "lỡ dại" đi khám ùi?? ;)) Nếu bắt buộc phải đi, không tránh được thì nhớ vác ... laptop và cái cục gì bắt sóng Internet của Sfone nhé. ;))
 
chẳng còn ai. buồn, khóc , lủi thủi đi ra =(
 
chẳng còn ai. buồn, khóc , lủi thủi đi ra =(
Còn có Sis. #>:) Sis có thể giúp em khóc nhưng đừng buồn, đừng lủi thủi đi. b-( b-( b-( Đi thì Sis lại .... buồn đóa. #>:)
 
Đánh kẻ chạy đi ko đánh người chạy lại . Hốt nó đi ss ^^! , giờ em bớt bùn òi :D
 
Đánh kẻ chạy đi ko đánh người chạy lại . Hốt nó đi ss ^^! , giờ em bớt bùn òi :D
Bớt buồn thì mài nhào dzô xử nó đi chứ. [-( Sao lại kêu Sis nhào dzô trước chài??? 8-}
 
Em còn buồn là em liều mạng hốt nó rồi , bi h bớt bùn nên suy nghĩ lại ko dám liều :'> mà bữa nào bùn bùn + uống say say là hốt tất :))
 
Em còn buồn là em liều mạng hốt nó rồi , bi h bớt bùn nên suy nghĩ lại ko dám liều :'> mà bữa nào bùn bùn + uống say say là hốt tất :))

tau hốt mài trước giờ b-(

thêm 1 năm đã qua, thêm 1 tuổi, và nhìn lại thấy nhiều thứ đã không còn như xưa :(( buồn quá là buồn , đi tự tử đây =(
 
Chừng nào chết rồi gọi điện kêu tau đi đám nha :))
 
Back
Top