never_forget
Donkey Kong
- 10/6/04
- 375
- 0
chỉ tiếc khi tất cả kết thúc, mình là kẻ duy nhất vẫn giữ và đau đớn vì những kỉ niệm, còn người kia thì ko 





Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



.
Đã yêu thì phải như thế ... quên mình ... quên thời gian ... quên mọi thứ ... chỉ mong làm sao để yêu thêm thật nhiều ... vì tình yêu ko có "đúng" hay "sai" mà chỉ có yêu "đủ" hay "chưa đủ" mà thôi ...ko có ai tiếc vì đã yêu hết mình và dành hết tình cảm cho người ko xứng đáng à hehe
Đâu phải chia tay nào cũng đem lại tiếc nuối và đau khổ. Có những chia tay vì ko hợp nhau và cả hai cùng muốn vậy, tuy nhiên trong trường hợp này đôi khi cũng hay nhớ về kỷ niệm cũ, vui vui, buồn buồn...tui lập cái topic này với múc đích thăm khảo thôi nha.
tui đang ngồi chơi thì nghe thằng kia nó kể cho 1 vụ cười bể cả bụng.
chuyện là thế này.
ngoài quê tụi nó yêu nhau, mấy thằng con trai cũng học theo nhau tặng quà này nọ, đến khi chia tay thì đòi lại ko trừa 1 mónnghe xong cười ko chịu được, tui hỏi tụi nó là sao lại đòi lại thì nó nói là TIẾC BẠC
tui lên đây tham khao xem các bác tiếc gì nhất khi chia tay nha.
là mấy đứa bỉ ổi vô liêm sĩ mới nói vậy.tui hỏi tụi nó là sao lại đòi lại thì nó nói là TIẾC BẠC

tui hỏi tụi nó là sao lại đòi lại thì nó nói là TIẾC BẠC


Hồi mình mới chia tay.....
Thằng bạn mình cũng có nói là: "Mày trước giờ tốn bao nhiêu tiền cho nó giờ đòi lại hết cho tao"..............![]()
rồi sao ? ông có đi đòi lại ko ?



Đâu phải chia tay nào cũng đem lại tiếc nuối và đau khổ. Có những chia tay vì ko hợp nhau và cả hai cùng muốn vậy, tuy nhiên trong trường hợp này đôi khi cũng hay nhớ về kỷ niệm cũ, vui vui, buồn buồn...
Chia tay do trắc trở, nghịch cảnh thì gây ra khổ đau vô tận thì còn tiếc cái gì nữa đây?...và nhiều cái tiếc lắm.....biết kể sao cho hết.
là mấy đứa bỉ ổi vô liêm sĩ mới nói vậy.![]()