Khi chia tay 1 mối tình bạn tiếc nhất là điều gì

tiếc là tuổi xuân ta chẳng còn là bao...
 
tiếc là tình đã làm ta tan nát,tại sao ta lại yêu nàng để giờ đây ta kô còn là chính ta,bạn bè gặp lại kô ai nhận đc ra ta =((
 
vụ đòi lại tiền cũng dễ hỉu thôi,mấy anh bị bồ đá hay có cái suy nghĩ "nó đào mỏ mình" nên bằng mọi giá phải đòi lại cái mỏ để khỏi làm thằng ngốc trc mặt bạn bè :'>:'>.hok bik sao lúc mới chi tay thì tiếc nhìu thứ lắm,giờ thì chẳng thấy tiếc gì nữa,thời gian đúng là thần dược xoa dịu nỗi đau :))
 
Đọc mấy bữa rồi. Nghĩ mãi cũng chả biết mất cái gì.
Có lẽ yêu là cho mà ko đòi hỏi /:)
 
không tiếc
không hối hận
okê men ?:wink:
 
tiếc là mình đã ko đen tối :'>
 
-- Nếu phải chia tay 1 em nào đó thì tui nghĩ đến 2 thứ :
1. Tiếc cho em nó đánh mất 1 thằng bạn trai khá là tử tế như mình .
2. Tiếc cho những tình cảm mà mình đã dành cho em .
 
tiếc vì đã ngu không đúng lúc & đúng chỗ.
 
Tiếc là đã quá tin tưởng em để rồi bị "cắm sừng"....
 
đâu phải chỉ có cắm sừng là chia tay

Bị cằm sừng mà ko chia tay thì nội công chịu đựng củng rất thâm hậu ?
 
:-" đâu phải chỉ có cắm sừng là chia tay :-"

Người phụ "cắm sừng" là thằng bạn thân mới đau. Sau khi cắm đã rồi 2 người chính thức công khai luôn.

Vậy nếu là bạn, bạn làm gì?
 
Với mối tình đầu:
- tiếc vì đã quá nông nổi, quá trẻ con
- tiếc vì mình chưa có đc nhiều kỷ niệm với cô ấy (vd: xyz... :'> hị hị)
- tiếc là nếu như mình đen tối hơn 1 chút, ăn chơi hơn 1 chút thì có lẽ đã k như thế này...
- tiếc vì chưa làm đc nhiều như những j cô ấy mong muốn
Với các cái sau:
-tiếc thời gian đã bỏ ra
- tiếc vì mình đã hành động như 1 con lừa :'>

Hy vọng khi tới mối tình sau sẽ k còn tiếc nữa :>
 
Đau và buồn thôi chứ không hề có gì để tiếc. Chia tay chỉ vì tôn trọng quyết định của người ấy. Có lẽ mình ngu thật.
 
có lẽ bạn đã đúng ;;) .
 
Tiếc là vì đã không cố gắng hết sức .... chỉ đơn giản ngắm nhìn sự việc diễn ra.

Im lặng !
 
ý tớ là cái lý do "cắm sừng" không phải là duy nhất, ai bị thế chả giải tán sớm.
 
vâng, bị cắm sừng mà ko chia tay chắc ông này nội công thuộc dạng chưởng môn nhỉ

Nó cắm sừng mình sao ko cắm sừng lại, vẫn giả bộ chưa biết gì ;)). Thế mới thú !

Tiếc vì cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó mà ko biết cái gì :|.
 
Back
Top