Khi chia tay 1 mối tình bạn tiếc nhất là điều gì

Yêu thì khổ ko yêu thì lỗ.... Thà chịu khố chứ ko chịu lỗ.

Ít thằng đàn ông nào chịu lỗ, nhưng yêu xong lại tiếc.
 
em nào chia tay ông này xong chắc chỉ có 1 cái tiếc duy nhất.
TIếc là đã trao cho thằng ấy cái ngàn vàng huhuhu
là sao bạn :| ko hiểu ý bạn ... :|
 
Nhiều người nói tiếc tiền là thấp kém.Nhưng po lại ko nghĩ vậy
Ví dụ trường hợp của Po..từng tiếc..nhưng tiếc xong cũng tự an ủi rằng mất ngần đấy tiền đổi lại hiểu biết về 1 con người cũng ko quá đắt....vì nếu ko mất ngần đấy tiền thì chưa chắc mình đã ngộ ra...

Đợt đấy bỏ cả học 2 tuần, vay nợ tận 500,600$ để mua vé bay về VN.Về được 2 ngày thì vỡ nhẽ.Số tiền đấy mãi 2 năm sau mới trả hết được.An ủi thì an ủi thế thôi..nhưng mở mồm anh hùng nói ngần đấy tiền mà ko tiếc thì là nói dối....
 
Tiếc là khi người đó yêu mình thì mình ko hiểu , khi mình yêu người đó thì đã muộn ::(
 
em nào chia tay ông này xong chắc chỉ có 1 cái tiếc duy nhất.
TIếc là đã trao cho thằng ấy cái ngàn vàng huhuhu
là sao bạn :| ko hiểu ý bạn ... :|
vẫn đang đợi câu trả lời của bạn này :| bạn có biết cái nguyên nhân vì đâu mà mình để cái sign ntn ko ?
 
Đừng có vì mất 1 cuộc tình mà định nghĩa lại tình yêu như thế chứ cha [-x
Đời còn thiếu gì mối tình đẹp, đâu hẳn phải có "em của ông" mới đẹp trong mối tình dành cho ông! :D
 
:| Tui chả hiểu tiếc gì nhưng buồn man mác !
 
Không lấy được "First Blood".....................
bó tay cha này
tiếc là mình đã ko đen tối :'>
3619729746.gif

tiếc vì đã ngu không đúng lúc & đúng chỗ.
hok hỉu
còn mình thì đọc topic này thành:" Khi chia tay 1 mối tình bạn, tiếc nhất điều gì" thay vì "Khi chia tay 1 mối tình, bạn tiếc nhất điều gì" :devil:
Riêng mình thì ko tiếc j hết, bởi vì iu là ko tính toán, cho đi mà ko nhất thiết fai nhận lại==>ko tiếc gì hết, chỉ hi vọng sau khi chia tay 2 đứa sẽ là bạn tốt của nhau thôi
 
bó tay cha này

3619729746.gif


hok hỉu
còn mình thì đọc topic này thành:" Khi chia tay 1 mối tình bạn, tiếc nhất điều gì" thay vì "Khi chia tay 1 mối tình, bạn tiếc nhất điều gì" :devil:
Riêng mình thì ko tiếc j hết, bởi vì iu là ko tính toán, cho đi mà ko nhất thiết fai nhận lại==>ko tiếc gì hết, chỉ hi vọng sau khi chia tay 2 đứa sẽ là bạn tốt của nhau thôi

Nếu căn cứ theo Pocollo84 nói thì chắc cậu dối trá...Chắc chắn cũng phải tiếc rẻ gì đó chứ.

Còn nếu đúng như thế thì thật cao thượng :D Thấy trong văn chương có viết rằng không tiếc nhưng thực tế là tôi thấy tiếc đó
___________
 
bó tay cha này

3619729746.gif


hok hỉu
còn mình thì đọc topic này thành:" Khi chia tay 1 mối tình bạn, tiếc nhất điều gì" thay vì "Khi chia tay 1 mối tình, bạn tiếc nhất điều gì" :devil:
Riêng mình thì ko tiếc j hết, bởi vì iu là ko tính toán, cho đi mà ko nhất thiết fai nhận lại==>ko tiếc gì hết, chỉ hi vọng sau khi chia tay 2 đứa sẽ là bạn tốt của nhau thôi

cao thượng nhỉ ? bạn yêu mà cho ko đòi hỏi hà ? bái phục, vậy bạn cho nó nhiều rồi nó ko thèm quan tâm bạn ko thèm 1 lời hỏi han bạn ko buồn hả ? bạn ko đòi hỏi ở nó 1 sự quan tâm à ? yêu mà ko đòi hỏi người ta mang hạnh phúc đến cho mình khi mình mạng hạnh phúc đến cho người ta thì hơi bị giả dối, phải nói là con trai đòi hỏi quá nhiều ấy
 
bó tay cha này

3619729746.gif


hok hỉu
còn mình thì đọc topic này thành:" Khi chia tay 1 mối tình bạn, tiếc nhất điều gì" thay vì "Khi chia tay 1 mối tình, bạn tiếc nhất điều gì" :devil:
Riêng mình thì ko tiếc j hết, bởi vì iu là ko tính toán, cho đi mà ko nhất thiết fai nhận lại==>ko tiếc gì hết, chỉ hi vọng sau khi chia tay 2 đứa sẽ là bạn tốt của nhau thôi

Chưa phải là yêu, còn nếu là yêu thì chưa sâu sắc! Hoặc là tình đầu, gia đoạn đầu lúc não vẫn còn hưng phấn!
 
1 thời gian nữa ko thấy nhận được điều gì thì cái vĩ đại đó sẽ biến mất cho mà xem =)) có lẽ giờ đang được đối xử tốt nên nói thế thôi chứ khi thiếu thốn rồi lại trách móc sao anh đối xử tốt với em như vậy mà em hổng có thương anh huhuhu
 
Phát biểu cái câu "chỉ hy vọng sau là bạn tốt" thì hoặc là đang cưa hoặc là đang yêu :devil:........Thời gian trả lời tất cả :D
Vả lại mỗi người mỗi cảnh..ko ai giống ai.Cũng khó nói lắm
 
yêu mà để thất bại hoặc bất thành mà có thể làm bạn được thì hơi nhảm, khi ấy gặp nhau thẹn lém, sao mà làm bạn được nhỉ ? nghe có vẻ hơi nhảm
 
sao mà nhảm.còn tùy người,tùy hoàn cảnh chứ
 
time và kỷ niệm,tiền là vật ngoài thân và vẫn kiếm lại dc,nhưng kỷ niệm thì khó mà xóa bả,time càng nhìu thì kỷ niệm càng in dấu....
 
em nào chia tay ông này xong chắc chỉ có 1 cái tiếc duy nhất.
TIếc là đã trao cho thằng ấy cái ngàn vàng huhuhu
nói thật cho cậu hiểu ... đó cũng là lý do mà khi kết thúc 1 mối tình tớ ko tiếc bất cứ điều gì cả ... vừa lòng chứ :|
 
không yêu nữa vẫn có thể làm bạn mà ,bạn chân thành ,ko phải chờ táp tập 2 đâu nhá .chỉ có điều khi yêu thì nói chuyện ngọt ngào ,âu yếm ,thời kì bạn bè "hậu tình yêu" thì chặt chém nhau ,nói chuyện khô khan chán phèo =>1 thời gian là vứt :))
 
người ấy cũng nói với tui như thế :| đã ko còn yêu nữa thì dù có nói gì đi nữa tui cũng muốn cắt đứt luôn :| ko bạn bè ko quen biết gì hết X(
 
tiền , thời gian, chất xám, sức khỏe :hug::hug::hug::hug:
 
Back
Top