girlovely
Donkey Kong
- 23/2/08
- 440
- 0
trùi, sao mọi ng` hok tin nhỉ, còn nói là nhảm nữa, mất lịch sự ghê, mình có mấy ng` bạn thân đều là ex. Đã từng wen nhau 1 thời gian nên dù sao cũng hiểu rõ hơn ~ ng` bạn bình thường. Đối với nhìu ng` khi chia tay đều trở thành kẻ thù hết. Gặp nhau là nói móc nhau nói xấu nhau rồi trả thù này nọ. Khó hỉu gê!!!
Và có 1 bí mật nhỏ này m mún chia sẻ với mấy b là:" Mấy ng` đã từng là ng/iu của mình mà bây h thành bạn thân thì m chưa hề XXX hoặc có j wa' trớn với họ. Cho nên sau này dù ko wen nhau nữa thì gặp nhau cũng ko cảm thấy ngại". Ko bik mọi ng` ntn chứ mình là vậy, mình thẳng tính có sao thì nói như thế thôi. Mong mọi ng` hok cười mình ngại chết
Và có 1 bí mật nhỏ này m mún chia sẻ với mấy b là:" Mấy ng` đã từng là ng/iu của mình mà bây h thành bạn thân thì m chưa hề XXX hoặc có j wa' trớn với họ. Cho nên sau này dù ko wen nhau nữa thì gặp nhau cũng ko cảm thấy ngại". Ko bik mọi ng` ntn chứ mình là vậy, mình thẳng tính có sao thì nói như thế thôi. Mong mọi ng` hok cười mình ngại chết

,bởi vì cô í yêu thằng khác rồi
sau khi chia tay, càng đau lòng tức là càng nặng tình, mà đã nặng tình rồi thì sẽ chẳng thể thật sự xem love và shit như nhau được đâu, rồi sẽ có lúc dính chưởng nữa thôi
.