sunnynight
Youtube Master Race
- 9/12/05
- 69
- 0
Chưa học tới bác àh, nhưng bác học ngành gì ???
Finance. Bạn có thông tin nhiều không ? Thanks
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chưa học tới bác àh, nhưng bác học ngành gì ???
này các bạn có ai học thử chương trình IB ( Internation Baccalaurate ) gì chưachương trình đó khó không vậy , mình sắp tới học lớp Pre-IB nhưng sợ học không nổi quá
học ở VN đã không xong rồi



ùh thì mình chuẩn bị qua NY để học chương trình đó đây , học phí của trường này cũng khá đắt . Lớp Pre-Ib không đã là 15.000$ còn chưa kể lớp IB trong 1 năm gần 30.000$ , nhưng vì Tiếng Anh không tốt lắm và điểm lớp 10 khá ẹIB khá xương xẩu và trình độ ngang A level. Ở đây có 1 trường quốc tế dạy là ISS, đặc biệt nổi tiếng với việc chém tiền của hs với học phí cỡ 18k/kì học của nó thì phải.
Chuẩn bị làm quen với mấy môn lq đến kinh tế đi là vừa, và môn tiếng anh của IB cũng khá là thối mông. Cuối năm nộp 1 essay 2k từ về 1 project nào đó, trong năm thì viết essay các loại từ 1k->1k5 từ liên tục
Tuy nhiên môn Toán thì lại dễ![]()
nên phải chịu qua học 6 tháng trước , thế tớ cb làm về ngành banking , rất có thể sẽ phù hợp nhưng tuy nhiên viết essay liên tục như vậy thì T___T
ùh thì mình chuẩn bị qua NY để học chương trình đó đây , học phí của trường này cũng khá đắt . Lớp Pre-Ib không đã là 15.000$ còn chưa kể lớp IB trong 1 năm gần 30.000$ , nhưng vì Tiếng Anh không tốt lắm và điểm lớp 10 khá ẹnên phải chịu qua học 6 tháng trước , thế tớ cb làm về ngành banking , rất có thể sẽ phù hợp nhưng tuy nhiên viết essay liên tục như vậy thì T___T
p/s : vậy là chương trình này khó rồi ::( , ai biết chương trình nào liên quan tới banking mà học nhàn nhàn chút không![]()
, 5/1 bao h` đy hú anh em 1 tiếng , ra sân bay tiễn :'>ko sao đâu pác, US nó thế, pác ở lâu có xe thì chỉ có pác đi thăm ng ta thôi chứ ng` ta ít khi thăm lại pác lắm. Tình ng` bên US này nó nhợt nhạt lắm
Sao pác ko đi bus, lên bus rồi trả tiền lấy cái vé day pass, tầm 3$ j đó tùy chỗ, day pass đi đc cả ngàyrồi lấy mấy cái tờ lịch chạy xe bus + map bus về nhà coi trước khi đi.
Đi wa đường thì pác cứ đợi đèn xanh, đợi ko đc thì có cái nút ấy, ấn vào đó rồi đợi tý là nó xanh àh.
Oài 18t là vô college đc rồi, học lại lớp 10 làm j, sao ko đăng ký lớp 12 ấy, phí thời gian học ở highschool làm j. Học lại lớp 12 là ok rồi
Luật giao thông nước nào chả thếLần đầu thấy xe hơi nhường người đi bộ
đường nội ô thì người đi bộ được ưu tiên mà 

đúng là wa bên mỹ thì mấy đường nội người đi bộ được nhườngLuật giao thông nước nào chả thế đường nội ô thì người đi bộ được ưu tiên mà


Chẳng ai bắt buộc cả, ko thích thì khỏi giao du, đơn giản vậy thôiƠ thế hóa ra ở nước ngoài cũng có nhiều người VN thế hả.
Chán nhể , cứ nghĩ là ra nước ngoài sẽ thoát được lối sinh hoạt và con người của Việt Nam.

Ơ thế hóa ra ở nước ngoài cũng có nhiều người VN thế hả.
Chán nhể , cứ nghĩ là ra nước ngoài sẽ thoát được lối sinh hoạt và con người của Việt Nam.
Đụng chạm 
Sang sing cho rẻ làm gì mà mò sang tận NY vừa xa vừa đắt đỏ.

có khi lại gần chỗ nhau
mới wa thì lên trường làm hồ sơ đi, 20-1 là bắt đầu học rồi đấy, kẻo lại ko kịp 

Nhiều trường hợp ko giao du cũng ko được.Hoàn cảnh bắt buộc...
Thật ra tuy là môi trường ko phức tạp bằng đi làm ở VN, nhưng lại phức tạp hơn là đi học.Âu cũng là cách rèn luyện kĩ năng sống![]()
Mất hay ra, nhưng mà đúng ở nc ngoài thì k thể tin người ngay từ lần đầu đc -.- Vụ đồ đạc tiền nong luôn phải chú ý
.
Chẳng ai bắt buộc cả, ko thích thì khỏi giao du, đơn giản vậy thôi![]()