kbbtcd
Mario & Luigi
- 2/1/04
- 825
- 0
Ngày xửa ngày xưa, xưa từ rất xưa, tôi có 1 anh bạn có thể nói là thuộc dạng vô tâm vô tư vô sầu vô cảm, anh ta cười khi vui, và xịu mặt khi buồn, nhưng tất cả những thứ đó trải qua rất nhanh. Đó là lí do mà tui nhận xét anh ta vô tâm, vô tư, vô sầu, vô cảm, cuộc đời anh ta dù có một chút sự cố nhưng cũng chả ảnh hưởng gì đến bản chất nội tâm, nó cứ trôi đi như vậy trong gần 22 năm, anh ta không yêu ai, và chẳng ai yêu anh ta, nói vậy thôi chứ anh ta thích rất nhiều các cô gái mà anh ta cho là đẹp, nhưng cũng chỉ là gặp thì nhìn thôi chứ chả có ý định gì` khác, cho đến 1 ngày, vao` cái ngày mà anh ta 22 phẩy mấy tuổi, anh ta có gặp 1 cô bé xinh xắn, cũng như mọi lần, anh ta rất thich các cô gái đẹp, anh ta lại thích cô bé này, nhưng cách biểu lộ cảm tình của anh ta là, mặt lạnh như tiền- thế thì bố ai mà biết nó thích người ta- vì thế cô bé này chả bít gì, và cũng chả để ý đến hắn, hắn ta cứ như thế mà tự vui tự buồn, rồi một ngày, hắn dùng tiểu xảo chôm được cái nick chat của bé kia, sau đó hắn đóng vai người bí ẩn trên mạng và chat với cô bé đó. Về phần cô bé kia, bị một người lạ mặt bit nick nên những lời lẽ không được hợp tác cho lắm, mà hắn lại khong biết cách điều khiển cuộc chơi nên có vẻ như hắn đi lạc trong trò chơi này, cứ như vậy chẳng đến nỗi nào, nhưng cuộc đời lại không cứ như vậy, tự nhiên, hắn lại đọc được ở đâu đó cái câu:"Yêu mà không được đáp lại thì rất đau khổ, nhưng yêu mà không thể thổ lộ thì còn khỏ hơn" đại loại là có ý như vây, thế nên hắn không choi trò bí ẩn nữa.
Vào một ngày trời không đẹp chp lắm chuyện phải xảy ra đã xảy ra, hắn không chơi trò bí ẩn nữa, hắn quyết định bộc lộ con người và ý định của hắn với cô bé kia-thật là táo bạo và liều lĩnh-và thất vọng thay, đầu bên kia đáp lại:"Là ông hả, tui không giỡn với ông à nha" đó cũng chưa là gì, vì hăn kiên trì thêm nhiều lần và những lần sau kết quả lại tồi tệ hơn những lần trước vì thế tôi không tiện kể ra đây.
Sau lần đó hắn buồn bã vô cùng, tôi nhận ra hắn không còn là cậu trai mà tôi biết nữa, hoàn toàn thay đổi, 180 độ, bây giờ nhìn hắn thật chán ngán, hắn gặp tôi và kể tôi nghe, tôi cười cảm thông, hắn hỏi tôi hắn nên làm gì, tôi lạnh lùng nói "Chấm dứt cuộc chơi đi", hắn ấp úng, nhưng lại chẳng nói được gì, tôi lại gào lên "Những thứ dạng như tình yêu không bao giờ dành cho mi"- có vẻ rất tàn nhẫn haha.
Từ đó hắn sống như Thực vật, và tôi, vâng chính tôi đã xuất hiện để thay hắn sống cuộc sống này, chỉ có một cơ hộ cho tôi khi hắn không muốn sống nữa, tuy nhiên lâu lâu, hắn cũng vùng dậy mãnh liệt, với trái tim yếu đuối của hắn, tôi biết thế, tôi không quan tâm, vì rõ ràng là hắn sẽ lại gục ngã, tôi sẽ không mất vị trí của mình, và cụ thể là, cách đây nửa tháng hắn đã sống lại, nhưng vừa mới hôm qua thôi cái qui luật nghiệt ngã lại xảy ra, hắn lại ngã gục, khi mà cái cô lần này hắn thích không quá tàn nhẫn với hắn mà chỉ là nói muốn tâm sự với hắn về gã bạn trai mới quen, trái tim hắn lại bị thêm một nhát dao, với cái tình trạng này, không bít hắn còn gượng dậy được bao nhiêu lần nữa
Vào một ngày trời không đẹp chp lắm chuyện phải xảy ra đã xảy ra, hắn không chơi trò bí ẩn nữa, hắn quyết định bộc lộ con người và ý định của hắn với cô bé kia-thật là táo bạo và liều lĩnh-và thất vọng thay, đầu bên kia đáp lại:"Là ông hả, tui không giỡn với ông à nha" đó cũng chưa là gì, vì hăn kiên trì thêm nhiều lần và những lần sau kết quả lại tồi tệ hơn những lần trước vì thế tôi không tiện kể ra đây.
Sau lần đó hắn buồn bã vô cùng, tôi nhận ra hắn không còn là cậu trai mà tôi biết nữa, hoàn toàn thay đổi, 180 độ, bây giờ nhìn hắn thật chán ngán, hắn gặp tôi và kể tôi nghe, tôi cười cảm thông, hắn hỏi tôi hắn nên làm gì, tôi lạnh lùng nói "Chấm dứt cuộc chơi đi", hắn ấp úng, nhưng lại chẳng nói được gì, tôi lại gào lên "Những thứ dạng như tình yêu không bao giờ dành cho mi"- có vẻ rất tàn nhẫn haha.
Từ đó hắn sống như Thực vật, và tôi, vâng chính tôi đã xuất hiện để thay hắn sống cuộc sống này, chỉ có một cơ hộ cho tôi khi hắn không muốn sống nữa, tuy nhiên lâu lâu, hắn cũng vùng dậy mãnh liệt, với trái tim yếu đuối của hắn, tôi biết thế, tôi không quan tâm, vì rõ ràng là hắn sẽ lại gục ngã, tôi sẽ không mất vị trí của mình, và cụ thể là, cách đây nửa tháng hắn đã sống lại, nhưng vừa mới hôm qua thôi cái qui luật nghiệt ngã lại xảy ra, hắn lại ngã gục, khi mà cái cô lần này hắn thích không quá tàn nhẫn với hắn mà chỉ là nói muốn tâm sự với hắn về gã bạn trai mới quen, trái tim hắn lại bị thêm một nhát dao, với cái tình trạng này, không bít hắn còn gượng dậy được bao nhiêu lần nữa


,lúc đó anh ta đã vừa làm chủ dc cảm xúc của mình vừa có thể quên đi cô gái kia (cô ta có thích bạn của bạn đâu,hy vọng làm gì :hug:) để bắt đầu là chính mình rồi đấy :

, nhưng nó gục ngã được ngần ấy lần thì cũng nên đánh giá nó thuộc dạng tài năng. Và với người như thế, chỉ có thể hy vọng 1 điều "ngã nhiều nó quen".
.