blue_sky090
T.E.T.Я.I.S
- 13/10/06
- 549
- 0
Có chuyện này tôi cần nhờ mọi nguời tư vấn giúp. Thời gian gần đây tôi và bạn gái (tạm gọi là G ) có chút chuyện trong tình cảm, càng ngày càng xa lánh và lạnh lùng với tôi hơn. Những lần online gặp nhau nói chuyện mà giống như bạn bình thường vậy thậm chí còn tệ hơn như thế, tôi hỏi gì cô ấy trả lời hoặc đơn giản chỉ là 1 cái emo :) rồi im bặt trong khi tính cô ấy nói chuyện khá là nhiều.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến ngày hôm qua, không chịu đựng nổi tôi đã hỏi thẳng G rằng dạo này em làm sao vậy, sao lại lạnh nhạt như thế. G bảo là chính G cũng ko biết sao nữa, lúc không thấy tôi online thì muốn tôi lên đến khi tôi lên rồi thì cảm thấy khó nói chuyện với nhau :( . Rồi xin lỗi tôi, bảo tôi hãy cùng cố gắng hơn nữa....
Tôi đã tưởng như thế đã êm đẹp trở lại, nhưng đến hôm nay đúng vào ngày đầu tiên của năm mới :( , khi tôi lên mạng như mọi khi để gặp G , G đã nói với tôi "hay là em với anh tạm chia tay nhau nhé , để xem xét lại tình cảm . Hãy làm bạn của nhau 1 thời gian vì bây giờ em ko biết thê nào cả ". Tôi hỏi lại :" thế là em muốn chia tay " . G trả lời " ko hẳn , chỉ là em thấy ko như truớc nữa tình cảm cũng ko nhiều như truớc , ko biết tình cảm đang ở mức độ nào cho nên muốn dừng lại " G còn bảo " nếu anh muốn chia tay thật thì em cũng ko giữ " :(
Giờ cô ấy chỉ muốn làm bạn để xem xét lại tinh cảm, tôi thì rất yêu cô ấy dừng lại 1 thời gian thế này chẳng biết sẽ ra sao nữa :( . Giờ tôi chẳng biết phải làm gì cả , mọi người cho tôi lời khuyên với , sẽ làm theo ý cô ấy hay có 1 giải pháp nào không
Quên mất tôi và G đang ở cách xa nhau, G đang đi du học đến hè này mới về, mọi liên lạc chỉ qua net và điện thoại , ko gặp trực tiếp được =(
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến ngày hôm qua, không chịu đựng nổi tôi đã hỏi thẳng G rằng dạo này em làm sao vậy, sao lại lạnh nhạt như thế. G bảo là chính G cũng ko biết sao nữa, lúc không thấy tôi online thì muốn tôi lên đến khi tôi lên rồi thì cảm thấy khó nói chuyện với nhau :( . Rồi xin lỗi tôi, bảo tôi hãy cùng cố gắng hơn nữa....
Tôi đã tưởng như thế đã êm đẹp trở lại, nhưng đến hôm nay đúng vào ngày đầu tiên của năm mới :( , khi tôi lên mạng như mọi khi để gặp G , G đã nói với tôi "hay là em với anh tạm chia tay nhau nhé , để xem xét lại tình cảm . Hãy làm bạn của nhau 1 thời gian vì bây giờ em ko biết thê nào cả ". Tôi hỏi lại :" thế là em muốn chia tay " . G trả lời " ko hẳn , chỉ là em thấy ko như truớc nữa tình cảm cũng ko nhiều như truớc , ko biết tình cảm đang ở mức độ nào cho nên muốn dừng lại " G còn bảo " nếu anh muốn chia tay thật thì em cũng ko giữ " :(
Giờ cô ấy chỉ muốn làm bạn để xem xét lại tinh cảm, tôi thì rất yêu cô ấy dừng lại 1 thời gian thế này chẳng biết sẽ ra sao nữa :( . Giờ tôi chẳng biết phải làm gì cả , mọi người cho tôi lời khuyên với , sẽ làm theo ý cô ấy hay có 1 giải pháp nào không

Quên mất tôi và G đang ở cách xa nhau, G đang đi du học đến hè này mới về, mọi liên lạc chỉ qua net và điện thoại , ko gặp trực tiếp được =(
....Vì bạn nói cô ấy đang đi du học nên khả năng kiểm chứng việc này hơi khó , với cả , muốn hâm nóng tình cảm cũng vô phương...Hi vọng thôi
!
. Có lẽ trong những ngày tới cũng sẽ làm thế nhưng làm thế đến khi nào đây ??? biết đến bao giờ mới có câu trả lời cuối cùng 
. Bạn ấy du học ở đâu vậy nhỉ?
coi như bạn để xe máy ở chợ, cắm chìa khóa điện, nổ sẵn máy đấy 

