Refesh love !

-- Những ỳi chưa làm thì làm đi , đã âu yếm đc ỳi chưa , cái ấy rất wan trọng ấy . Nhìu khi wen lâu rồi gặp nhau chả có chuyện ỳi nhìu để tán nửa thì ôm áp , âu yếm các kỉu trong 1 khung cảnh lảng mạng có tác dụng còn hơn 1000 lời nói yêu thương , mà lại giải tỏa đc nhìu thứ ;)) ;))

chắc là bác chủ thớt chưa làm theo cách này roai` :D
Trời lạnh này mà .... chắc chắn sẽ tốt đẹp ngay ý mà.
or rủ em ấy đi cinema,museum( ::( ).Shopping nữa.Tối chăm nhắn tin cho em ấy(gửi nhưng câu trong cái topic tán gái = tin nhắn ý,mấy câu đấy kỉu j` chẳng vui lên đc).
 
kiếm cớ ghen tuông, cãi nhau 1 trận tơi bời, chia tay vài ngày, có thể lên đến 2 tuânf, rồi quay lại ;;) để mà f5 thì cái đấy là hữu ích nhất đấy.
cố gắng đừng có liên tục f5 kiểu này nhé :p phản tác dụng đấy. vài tháng 1 lần thôi:x. Cái này đặc biệt hưu ích trong truờng hợp chuẩn bị chia tay do .... thiếu muối :wink:
 
Tui mà có là tui dẫn đi du lịch thế giớ , một năm 1 nước :))
Nếu có tiền :D
Đang muốn đi qua Anh , Pháp , Ý và Hà Lan , New York nữa :x:x:x
 
refresh chứ nhỉ hay mình sai

Ờ ko, tớ sai :'>.

-- Những ỳi chưa làm thì làm đi , đã âu yếm đc ỳi chưa , cái ấy rất wan trọng ấy . Nhìu khi wen lâu rồi gặp nhau chả có chuyện ỳi nhìu để tán nửa thì ôm áp , âu yếm các kỉu trong 1 khung cảnh lảng mạng có tác dụng còn hơn 1000 lời nói yêu thương , mà lại giải tỏa đc nhìu thứ

Làm rồi, hầu như ngày nào cũng làm.......
 
Mất đi tình yêu thì ai cũng đau khổ, hối tiếc. Nhưng đáng thương cả là người bị đá. Tình yêu càng níu kéo càng rời xa mình.

Hạnh phúc thật sự là thứ hạnh phúc cho đichứ không phải nhận lại. Bạn không đáng trách, cũng chẳng đáng thương. Vì vậy hãy mỉm cười làm người ra đi.
 
Làm rồi, hầu như ngày nào cũng làm.......
Thế mà bạn không có cảm giác j` à.Cũng phải thôi mình cũng hỉu,giống tình trạng sắp chia tay thui.xem lại tình cảm của mình và bạn ấy đi,không được thì đành vậy chứ cứ thế này thì mệt lắm.
 
ngày nào cũng làm lại chả chán =) ?
 
Mất đi tình yêu thì ai cũng đau khổ, hối tiếc. Nhưng đáng thương cả là người bị đá. Tình yêu càng níu kéo càng rời xa mình.

Hạnh phúc thật sự là thứ hạnh phúc cho đichứ không phải nhận lại. Bạn không đáng trách, cũng chẳng đáng thương. Vì vậy hãy mỉm cười làm người ra đi.

Cái gì vậy ?

ngày nào cũng làm lại chả chán =) ?

Chắc đây là lí do 8-}. Vậy nên mới muốn thay đổi không khí một tí, làm điều gì mới lạ một tí, F5 lại ấy mà, khổ nổi là ko biết làm sao. Chứ lần nào đi chơi cũng như vậy đâm ra......nhạt !
 
ngày nào cũng làm lại chả chán =) ?

sao tại hạ ngày nào cũng làm, làm liên tục 5 năm mà chẳng thấy chán vậy nè :'>
 
Chắc là nịnh người yêu thôi chứ còn làm được cái gì "cao xa" đâu ;;)
 
kiếm cớ ghen tuông, cãi nhau 1 trận tơi bời, chia tay vài ngày, có thể lên đến 2 tuânf, rồi quay lại ;;) để mà f5 thì cái đấy là hữu ích nhất đấy.
cố gắng đừng có liên tục f5 kiểu này nhé :p phản tác dụng đấy. vài tháng 1 lần thôi:x. Cái này đặc biệt hưu ích trong truờng hợp chuẩn bị chia tay do .... thiếu muối :wink:

Nhảm.
Thừa thời gian quá nhỉ :-/
 
Chắc là nịnh người yêu thôi chứ còn làm được cái gì "cao xa" đâu ;;)

nó đó :)) nịnh người yêu cũng tốt lắm chứ bộ, người yêu mình vui thì mình cũng... sướng chứ có thiệt thòi gì :'>
 
Cũng tùy người chứ, nhìu ng khô cằn cứng nhắc thì dễ j mà nịnh tiếng nào =((
 
-- Thử 1 hay 2 tuần ko gặp , ko nt , chat YM.... đi , để tạo lại cảm giác nhớ nhung khi gặp lại nhau . Chứ wen ghệ mà ngày nào củng gặp thì cưới về làm vợ cho xanh , wen kỉu ấy thì chẳng còn ỳi lảng mạng để làm .
 
nó đó nịnh người yêu cũng tốt lắm chứ bộ, người yêu mình vui thì mình cũng... sướng chứ có thiệt thòi gì

:)). Thường thì ngày nào cũng "nịnh" bên ngoài, chỉ có thứ 7 với chủ nhật mới " nịnh " cao xa hơn :'>.

Nhưng ko lẽ cứ nịnh vậy thôi hà :-<. Thiệt là khó nghĩ.
 
Cũng tùy người chứ, nhìu ng khô cằn cứng nhắc thì dễ j mà nịnh tiếng nào =((

nịnh không được thì đừng nghĩ tới cưa cẩm gì nữa :))
thế người ta có cảm thấy chán không, nếu không thì chủ topic cũng đừng nghĩ nhiều quá làm gì, kẻo lại sinh ra hành vi bất bình thường khiến người ta nghi ngờ lung tung thì cho mà khóc luôn :devil:
 
Thật ra người cảm thấy nhạt là tớ, cô ấy hoàn toàn bình thường. Tớ nghĩ nếu tớ cứ tiếp tục nhạt như thế này thì dẫn đến cả 2 cùng nhàm chán, chia tay sẽ là kết quả. Nhưng tớ thật sự ko muốn mất mối tình này......
 
Back
Top