khoai_chien
Youtube Master Race
- 9/1/09
- 3
- 0
Em tham gia 4rum lâu rùi nhưng ko giám tham gia post bài 1 phần là hiểu biết ko nhiều... 1 phần cũng vị sợ
Vấn đề của em như này : em 22t, hiện giờ công ăn việc làm đã ổn định và có 1 quán internet tại nhà riêng. Em yêu 1 con bé... mới lớp 10 ( khoan hãy chửi em ngu, đọc nốt đã).
Nó từ bé ở với bà, mẹ nó định cư ở nước ngoài, mẹ nó lấy 1 ông giàu vật vã và thường xuyên gửi tiền cho nó. Bố nó thì cũng lấy vợ khác chẳng quan tâm đến nó. Nó ham chơi, nhiều bạn bè xấu. Em quen nó và muốn giải tán đám bạn của nó, ko muốn nó có những bước đi ko đúng đắn ( nó xinh có tiếng ở trường, xung quanh con trai lũ lượt)
Em quen nó khi nó vào nhà em chat lúc em có ở nhà, thấy nó xinh xắn đáng yêu, gặp vài lần Em nhận nó làm em gái, nhưng em thật sự bất ngờ vì nó đòi em làm người yêu nó ( nhìn em khá trẻ con và ở nhà ko đi làm thì thường ăn mặc khá theo mốt của bọn thanh niên) em cũng nghĩ là đùa nên nhận bừa nhưng nó đã chứng minh bằng cách rạch tên em lên tay nó. vết rạch khá sâu chắc ko mờ đi đc, em mới sợ và bắt đầu yêu nó thật sự. em quan tâm nó nhiều vì muốn bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm của nó với gia đình, em vẫn thường xuyên lên nhà bà nó chơi hay cần những việc có bàn tay đàn ông. Em lo cho nó từ cái tất thậm chí những món đồ khá xa xỉ so với cái tuổi của nó.
Tuy em ko làm j` vượt giới hạn ( nó lớp 10 thì lằng nhằng là 15 năm bóc lịch chứ ko ít ) nhưng có lần em phải đi công tác xa khoảng nửa năm ( em làm bên xd công trình) nó khóc suốt 2 ngày bỏ cả ăn uống và em cũng đã phải ở lại.
Em cứ nghĩ là chịu khó khi nó học hết lớp 12 rùi đi tiếp nhưng vừa rùi em mới phát hiện ra nó hay liên lạc với 1 số thằng ko đứng đắn j` cả ( tiền đt của nó trả sau về nhà em ) em cũng bắt gặp đêm noen nó ko đi với em mà đi với 1 thằng khác thái độ rất nhõng nhẽo đi về rất muộn. Và trước h` nó nói dối em ko hề ít...
Giờ em rất tức, nó ko nghe lời em. Em ko thể bắt nó thôi ko ham chơi, em bảo nếu cứ thế em sẽ chia tay thì nó nước mắt ngắn dài hứa hẹn rùi vèo cái lại y như cũ. Đủ mọi cách mà nó mèo vẫn hoàn mèo
Tháng trước mẹ nó nghe bà nó em hay qua lại nên về VN tìm hiểu, mẹ nó.. là bạn thân mẹ em. Bà ấy nói muốn em coi nó như em gái và quan tâm chỉ bảo nó, mẹ nó cho phép em thường xuyên qua lại và mọi chuyện của nó bà ấy điện về hỏi em... Thậm chí tiền tiêu vặt hàng tháng cũng gửi luôn cho em giữ. Em cũng đã hứa sẽ quan tâm nó để nó ngoan và học hành tốt, h` ko làm đc thấy có lỗi với mẹ nó nữa.
Em buông tay thì ko biết nó sẽ đi tới đâu, ko thể yên tâm. Mà tiếp tục thì chỉ giảm đc phần nào, hy vọng cũng mong manh. Em giờ thực sự chỉ coi nó như em gái, mà cứ cố gắng thì thiệt thòi cho bản thân quá... Bao nhiêu đứa con gái xung quanh mà ko dám đả động chỉ sợ nó buồn. Làm j` bi h` hả các bác
Vấn đề của em như này : em 22t, hiện giờ công ăn việc làm đã ổn định và có 1 quán internet tại nhà riêng. Em yêu 1 con bé... mới lớp 10 ( khoan hãy chửi em ngu, đọc nốt đã).
Nó từ bé ở với bà, mẹ nó định cư ở nước ngoài, mẹ nó lấy 1 ông giàu vật vã và thường xuyên gửi tiền cho nó. Bố nó thì cũng lấy vợ khác chẳng quan tâm đến nó. Nó ham chơi, nhiều bạn bè xấu. Em quen nó và muốn giải tán đám bạn của nó, ko muốn nó có những bước đi ko đúng đắn ( nó xinh có tiếng ở trường, xung quanh con trai lũ lượt)
Em quen nó khi nó vào nhà em chat lúc em có ở nhà, thấy nó xinh xắn đáng yêu, gặp vài lần Em nhận nó làm em gái, nhưng em thật sự bất ngờ vì nó đòi em làm người yêu nó ( nhìn em khá trẻ con và ở nhà ko đi làm thì thường ăn mặc khá theo mốt của bọn thanh niên) em cũng nghĩ là đùa nên nhận bừa nhưng nó đã chứng minh bằng cách rạch tên em lên tay nó. vết rạch khá sâu chắc ko mờ đi đc, em mới sợ và bắt đầu yêu nó thật sự. em quan tâm nó nhiều vì muốn bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm của nó với gia đình, em vẫn thường xuyên lên nhà bà nó chơi hay cần những việc có bàn tay đàn ông. Em lo cho nó từ cái tất thậm chí những món đồ khá xa xỉ so với cái tuổi của nó.
Tuy em ko làm j` vượt giới hạn ( nó lớp 10 thì lằng nhằng là 15 năm bóc lịch chứ ko ít ) nhưng có lần em phải đi công tác xa khoảng nửa năm ( em làm bên xd công trình) nó khóc suốt 2 ngày bỏ cả ăn uống và em cũng đã phải ở lại.
Em cứ nghĩ là chịu khó khi nó học hết lớp 12 rùi đi tiếp nhưng vừa rùi em mới phát hiện ra nó hay liên lạc với 1 số thằng ko đứng đắn j` cả ( tiền đt của nó trả sau về nhà em ) em cũng bắt gặp đêm noen nó ko đi với em mà đi với 1 thằng khác thái độ rất nhõng nhẽo đi về rất muộn. Và trước h` nó nói dối em ko hề ít...
Giờ em rất tức, nó ko nghe lời em. Em ko thể bắt nó thôi ko ham chơi, em bảo nếu cứ thế em sẽ chia tay thì nó nước mắt ngắn dài hứa hẹn rùi vèo cái lại y như cũ. Đủ mọi cách mà nó mèo vẫn hoàn mèo
Tháng trước mẹ nó nghe bà nó em hay qua lại nên về VN tìm hiểu, mẹ nó.. là bạn thân mẹ em. Bà ấy nói muốn em coi nó như em gái và quan tâm chỉ bảo nó, mẹ nó cho phép em thường xuyên qua lại và mọi chuyện của nó bà ấy điện về hỏi em... Thậm chí tiền tiêu vặt hàng tháng cũng gửi luôn cho em giữ. Em cũng đã hứa sẽ quan tâm nó để nó ngoan và học hành tốt, h` ko làm đc thấy có lỗi với mẹ nó nữa.
Em buông tay thì ko biết nó sẽ đi tới đâu, ko thể yên tâm. Mà tiếp tục thì chỉ giảm đc phần nào, hy vọng cũng mong manh. Em giờ thực sự chỉ coi nó như em gái, mà cứ cố gắng thì thiệt thòi cho bản thân quá... Bao nhiêu đứa con gái xung quanh mà ko dám đả động chỉ sợ nó buồn. Làm j` bi h` hả các bác
.

. Đối với thế hệ trẻ hiện tại, đa số chưa được các bậc Tiền bối rèn = Roi vọt như với thơi 7x 8x đâu 

