The Mist - Phim kinh dị có kết thúc cực shock

Crazy Angel

Samus Aran the Bounty Hunter
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
7/8/08
Bài viết
6,154
Reaction score
3,692
TheMist.jpg


Sau khi một cơn bão lớn quét qua ngôi làng Maine – địa điểm rất ưa thích trong truyện của Stephen King, nó đã gây thiệt hại nặng nề về của cải cho người dân sinh sống tại nơi đây. Đặc biệt hơn, khi bão tan, tại bờ hồ hình thành một khối sương mù khổng lồ rất kỳ lạ, hiện tượng chưa từng xẩy ra trước đây. Nguồn điện của gia đình bị mất nên David Drayton (Thomas Jane), vốn là hoạ sĩ chuyên vẽ poster phim, cùng con trai Billy phải lên thị trấn mua các trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết. Cùng đi với họ còn có người hàng xóm Brent Norton. Trong khi đa số người dân đang tập trung tại siêu thị thì cũng là lúc sự kiện bất thưởng xẩy ra. Khối sương mù khổng lồ tràn vào thị trấn kèm theo đó là những điều quái dị ẩn chứa bên trong.


Một nhóm người vô tình bị cô lập hoàn toàn bên trong siêu thị, họ không dám bước chân ra ngoài vì được nghe kể đã có vài nạn nhân chết thảm khốc khi sương mù ập đến. Ngoài Billy và Brent, bộ phim còn giới thiệu những nhân vật khác như Ollie – người trợ lý tại siêu thị, bà Carmody – người mộ giáo đến cuồng tín.

David vô tình trở thành lãnh đạo của những người đang mắc kẹt trong siêu thị. Hoảng loạn vì không biết điều gì đang xẩy ra bên ngoài, mọi việc mơ hồ như chính khối sương mù dày đặc đang bao phủ lên thị trấn, sự sợ hãi của họ còn tăng đến tột độ khi một thanh niên bị những chiếc xúc tu bí ẩn khổng lồ cuốn đi. Tiếp sau đó là vô số các con vật có cánh, loài bọ như từ thời tiền sử to lớn một cách bất thường, rồi cả những con nhện khổng lồ tấn công con người.


“The Mist” không gây khiếp đảm bằng những màn máu me kinh hoàng thường thấy trong các bộ phim kinh dị về quái vật hay giết người hàng loạt, mà lại đánh vào sự tò mò của khán giả. Người xem luôn luôn ở trong tình trạng bứt rứt, muốn được biết sự thật về cái gì đang tồn tại bên trong đám sương mù. Kịch bản của bộ phim chỉ hé mở dần từng ít từng ít một, vả chỉ đến cuối phim họ mới thực sự tin vào những gì đã diễn ra.


Quái vật thực sự lẩn quất bên ngoài, nhưng bên trong siêu thị cũng có những “quái vật” tồn tại. Đó chính là tâm trí con người. Trong khi David cùng một số bạn bè không tin vào những điều thần thánh, phản khoa học thì bà Carmody lại cho rằng đã đến ngày tận thế. Mụ tin tưởng vào chúa trời, tin rằng đây là báo ứng vì những tội lỗi do loài người gây ra, và phải có một ai đó bị đem ra làm vật tế cho loài quái vật khổng lồ. Trong tình cảnh hoảng loạn, kinh hãi đến tột cùng như vậy, sẽ không ít người tin vào những điều cuồng tín của Carmody. Trong siêu thị giờ đây chia thành 2 phe mà David và Carmody là những người đứng đầu.

“Đặc biệt”…

Phần cuối của bộ phim có một cái nhìn rất bi quan. Hi vọng của con người tưởng chừng đã trôi qua, khi mà họ đã từ bỏ mọi thứ, kể cả mạng sống của mình thì điều kì diều mới bất ngờ xẩy ra, nhưng đã quá muộn. Đây là một điểm gây shock mạnh cho khán giả, và cũng là điểm gây ra rất nhiều tranh cãi.

Phong cách quay phim trong “The Mist” cũng rất đặc biệt. Hiếm có một tác phẩm kinh dị nào lại được quay theo phong cách phim tài liệu mà vẫn mang lại sự chỉn chu và hiệu quả trong từng khuôn hình.


Nếu như so với hai bộ phim do đạo diễn Frank Darabont thực hiện trước đây là “The Shawshank Redemption”, và “The Green Mile” thì có thể nói “The Mist” lại là một hướng đi khác hẳn, và cũng có thể sai lầm đối với giới phê bình khó tính. Phong cách của “The Mist” kinh dị, ghê gớm hơn rất nhiều. Tuy nhiên nếu đứng trên phương diện tài chính (kinh phí của bộ phim không quá cao, chỉ 18 triệu đô), và hiệu quả mà bộ phim mang lại cho khán giả thì “The Mist” lại là một thành công.

Kenh14

Có thể nói đây là bộ phim có kết thúc shock nhất mình từng xem , chi tiết cuối phim khi Billy "hành động giải thoát" mình đã nghĩ ngay đến có khi nào đi thêm vài bước nữa là họ sẽ thoát khỏi sương mù ko , dù đã nghĩ đến nhưng cũng ko tránh khỏi bị shock với cái kết của phim .Một bộ phim thành công 1 phần khi để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả có thể vì quá hay or quá dở nhưng đối với The Mist tuy ko phải kiệt tác cũng ko phải phế phẩm nhưng chắc chắn sẽ để lại ấn tượng đối với bất cứ ai xem qua .

Phim dành cho mọi thành phần nên khỏi lo sợ vì phim quá máu me hay kinh dị sởn gai óc .
Ai xem rồi vào bàn luận ai chưa xem thì nên xem nhé .

Link torrent :http://www.newtorrents.info/torrent/38292/The.Mist2007DvDripEng-aXXo.html
Sub Việt : Subscene
 
Phim này trước có 1 topic rùi mà, lập thêm ra làm gì.
 
Anh Punisher đoạn cuối diễn xuất nội tâm cực chán=((,phim này thuộc dạng hay rồi.
 
Phim này khá hay nhưng đoạn cuối đúng là quá ngớ ngẩn. Nếu mình không nhầm trong tác phẩm cùng tên của S.K thì kết thúc khác thì phải.
 
Nhớ không lầm là trong truyện chỉ nếu đến đoạn chiếc xe tiến sau vào sương mù rồi hết, không nói rõ kết thúc thế nào.
coi đoạn kết phim này xong... Không biết diễn tả cảm xúc thế nào luôn -.-'
 
Tớ nghĩ tớ mà là thằng đó thì nằm ra đường cho xe tăng cán cho xong , tình thế đó đúng là trời hại chứ ko phải người hại nữa =))
 
coi cái này xong ngồi chửi thằng cha viết kịch bản cả ngày :-<
 
Chính Stephen King đã tiếc vì ko viết được cái kết truyện như kịch bản của phim .
Vì vậy phim hay hơn truyện ::)
Cá nhân tớ thì đánh giá phim này cao , kết thế mới là kết chứ :x
 
Chính Stephen King đã tiếc vì ko viết được cái kết truyện như kịch bản của phim .
Vì vậy phim hay hơn truyện ::)
Cá nhân tớ thì đánh giá phim này cao , kết thế mới là kết chứ :x

Xem trong rạp hết phim chắc khán giả thốt lên "Holy Shit" =))
 
xem đến khúc cuối mình bị sặc cơm ::(.
 
Phim hay, kết thúc ... không tưởng tượng nổi ...

Chỉ tiếc không biết làm sao giết nổi được hết bọn quái ... Nhất là cái con tua rua như bạch tuộc ::(
 
Vừa đọc spoiler trên imdb, cái vị mà luyện môn võ công "Uất ức thần chưởng" cứ phải gọi chàng David này bằng cụ =))
 
Thật ra cái kết quá shock thôi. Riêng tớ tớ vẫn đánh giá phim này thuộc loại khá tốt, có thể gây ấn tượng mạnh (bằng chứng sống thì đầy ra ở đây =)) )
 
ai spoil cái kết ra xem =)) à vừa xem xong coi cái kết đang buồn nó bước ra xe và.... tớ cười sằn sặc chú David =))
 
Hic tiếc quá,mấy cái viet sub trên subscene chẳng dùng dc cái nào cả.
 
Up hẳn lên đây cho anh em xài luôn đi bác :|
 
Back
Top