Yeu game la...
<b><font color=red>Nam Việt Đại tướng quân</font><
- 13/9/08
- 789
- 45
+> cứ như lời anh x , bây giờ bên trường bản chưa mạnh ,lm chưa thật sự cần thiết vì 1 mình cũng đủ sức phát triển ,đợi sau này tính sau ,giờ bàn luận căng quá ,yeugame cũng nên đặt nhẹ chút ,đừng nghĩ tới lm liên miếc gì nữa ,tập trung phát triển cho thật mạnh vào ,còn về box mình vẫn hoạt động bình thường ,tóp píc vẫn giữ vì tui và anh x lập ,tài nguyên của box mà ^^
+> thật sự tui cũng muốn đứng ra chủ trì cả 2 liên minh nhưng cảm thấy ko đủ thời gian và dc người này thì mất lòng người kia ,bản thân tui lãnh đạo cả liên minh trong ikariam cũng cực , gì cũng mình làm ,bị đánh về kiu ra mặt giúp đỡ nên đâm ra giờ e dè lắm chứ ham hố gì
=> Túm lại anh em trong box RTK nói chung và yeugame nói riêng đặt nhẹ vấn đề lm xuống ,tạm thời là như thế cứ tiếp tục phát triển đúng sức của mình ,chừng nào có quân sự gì đó thì tính sau
Chỉ áp dụng cho sever Trường Bản nhé còn Quan Độ mình ko chơi nữa nên ko dám đề xuất cái gì đâu
Mod hiếu giúp tôi , tôi có ham hố cái chức vô dạnh này làm gì ? , chẳng qua muốn anh em sôi nổi với Box với một không khí mới với lại tôi cũng thích chơi Webgame Nhiệt Huyết Tam Quốc!!! hơn dù không biết tiếng tàu (làm phó minh chủ của 100 thành viêm , quản lý một vùng:devil::devil::devil: )quan trọng tính chiến thuật và cách chơi của nó hay , thế mà tôi bỏ tất cả không có một hối tiếc để được chơi với anh em , hơn nữa tôi muốn anh em chúng ta có một mảnh đất để thay đổi không khí mới và có vài người đồng quan điểm nên tôi chỉ làm những gì mình phải làm dù chỉ là thành viên của Box của chúng ta.
Nói thật tôi ân hận đã làm minh chủ một cái chức vô danh , không được thoải mái khi chơi và với tình hình như bây giờ tôi chẳng còn muốn chơi nữa , vì chơi không có hứng
Tôi chơi và đam mê Game từ nhỏ , nhưng trước kia tôi chẳng tham gia bất cứ một diễn đành nào cả , vì với tôi trước kia với quan điểm chơi game để tìm hiểu và khám phá những thú vị và ẩn dấu của Game , một lần đang làm cái Patch san 11 cho mấy đứa em nó chơi thì bạn tôi nó bảo ông phí sức vậy làm gì và nó giới thiệu với tôi Box chúng ta , tôi đã đọc tất cả những bài trong Box từng ngày một để tìm thấy những gì mình chưa biết từ đó tôi gần gũi với Box , dù bận tôi bận mấy cũng gó đến box một tý




