Thế giới loài ong được mô tả vô cùng sinh động với những chú ong có cá tính mạnh mẽ và hài hước. Nếu như "Cars" là một thế giới thu nhỏ và biệt lập của vô số chủng xe thì "Bee Movie" lại phác họa cuộc sống của loài ong gắn liền với sinh hoạt của con người.
"Ong vàng phiêu lưu ký" bắt đầu với hình ảnh chú ong Barry Banson (Jerry Seinfeld lồng tiếng) làm đỏm, lục tung cả tủ quần áo chọn bộ thích hợp cho ngày lễ tốt nghiệp đại học. Nếu như bạn bè của chú an phận với những công việc đơn giản và cần mẫn như khuấy mật, dọn dẹp vệ sinh hay làm công việc văn phòng thì Barry lại thử thách mình khi cùng với đám ong thợ đi hút mật ở thế giới bên ngoài. Và rồi chú làm quen được với cô nàng bán hoa xinh đẹp Vanessa (Renee Zellweger), người mà chú có tình cảm trên mức bạn bè. Lúc nào gương mặt nàng cũng hiện lên trong tâm trí chú. Thật may, Vanessa cũng có cảm tình với Barry dù rằng chú chỉ bé bằng một ngón tay út của nàng.
Trong một lần phiêu lưu, Barry phát hiện ra rằng, con người sử dụng vô tội vạ mật ong, thứ nhựa thơm phức mà nhà ong phải dày công chế biến. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Barry quyết tâm lật tẩy sự lạm dụng của con người. Một phiên tòa căng thẳng diễn ra giữa loài người và loài ong, thậm chí một chú ong tức điên lên đã chích cho vị luật sư bên đối thủ một cú đau điếng, khiến ông ta lăn lộn như lên cơn động kinh. Liệu Barry, với sự trợ giúp của cô bạn dễ thương Vanessa, có thắng kiện… Phim hứa hẹn nhiều tình huống hài hước và dí dỏm rất thông minh.
Các nhà làm phim đã rất kỹ lưỡng khi miêu tả thế giới loài ong với nhiều nét tương đồng như loài người. Chú ong trẻ Barry như một cậu học sinh tinh nghịch, thích tạo dáng, bay nhảy, ghét chuyện học hành. Hệ thống giáo dục của ong cũng bài bản chẳng kém gì thế giới văn minh của con người, chỉ có điều ngắn hơn theo tuổi thọ của loài ong. Điều này được thể hiện qua câu cằn nhằn của Barry: “3 ngày tiểu học, 3 ngày trung học, 3 ngày đại học, chẳng có nghỉ ngơi gì hết”. Sự sống ngắn ngày của ong cũng được thể hiện một cách hóm hỉnh qua bảng phân công công việc. Bảng này thay đổi liên tục vị trí công tác, đơn giản bởi mỗi giây đều có chú ong "ngỏm củ tỏi". Việc các chú ong qua đời khi đang "làm nhiệm vụ" cho thấy sự miệt mài và cống hiến của loài ong.
Những ngôi sao nổi tiếng của Hollywood được miêu tả rất sống động qua Bee Movie với một Barry King Live với tác phong và cách đưa tin chẳng khác gì bình luận viên Larry King. Giọng ca Sting của nhóm nhạc Police cũng được đề cập tới dưới một góc nhìn khá thú vị khi loài ong yêu cầu anh phải bỏ đi nghệ danh vì nó có nghĩa là "đốt", "chích"…
Không chỉ thế, trong Bee Movie khán giả có thể nhìn thấy khá nhiều tình tiết từng xuất hiện trong các phim kinh điển. Chẳng hạn, cảnh Barry bơi trong một bể mật ong trong khi bố mẹ cậu hỏi về những dự định trong tương lai từng có trong siêu phẩm The Graduate. Những cảnh trong máy bay cũng giống hệt nhiều cảnh trong Airplane!, kể cả câu thoại: “"Does anyone know how to fly a plane?" (Có ai biết lái máy bay không?”).
Ban đầu, nhà sản xuất Jerry Seinfeld (lồng tiếng cho nhân vật Barry) dự định thực hiện phim này theo thể loại hành động, nhưng kết quả của cuộc khảo sát cho thấy, khán giả không mấy hào hứng. May thay, Steven Spielberg đã khuyên Jerry dựng nó như một tác phẩm hoạt hình thông thường và kết quả là bộ phim thành công ngoài mong đợi. Phim nằm trong top 20 phim đạt doanh thu cao nhất năm 2007 với khoảng gần 300 triệu USD tiền vé trên khắp thế giới.
Chú ong Barry Benson được đặt tên theo tác phẩm truyền hình Benson (1979), trong đó Jerry lần đầu tiên được tham gia diễn xuất với nhân vật Frankie.