• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Kung Fu Soccer [Kung Fu Nữ Túc] (07/2026) - Châu Tinh Trì

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tây du mới vẫn hay mà. Đến tiên cá thì nhảm quá
 
Gu đại lục dị thật.
Phim nhìn như kac, ko có tên CTT chắc chả ai thèm ra rạp luôn.
 
Gu đại lục dị thật.
Phim nhìn như kac, ko có tên CTT chắc chả ai thèm ra rạp luôn.
Có mời Địch Lệ Nhiệt Ba nên chắc cũng kéo được 1 đám fan lưu lượng. Mà bà Ba cũng xuống rồi. Mặt già đi thấy rõ
 
coi phim nhảm dù sao cũng đỡ hơn xem phim dở

cl moana chả như đặc sản

làm gì còn lựa chọn
:chichdien:
 
2 ngày 500 triệu tệworry-111
1783870810238.png
 
Lướt qua score thấy đc chấm có 5 > 6/ 10.
Mấy phim trước đọc comment bên TQ cũng chê dở rồi thì " sau phim này coi như tôi không nợ CTT vé xem phim nữa " ; ấy vậy mà hiện tại thấy là khá ổn.
Cũng có thể do IP Châu Tinh Trì quá to để mà chưa sâp :))
 
Lướt qua score thấy đc chấm có 5 > 6/ 10.
Mấy phim trước đọc comment bên TQ cũng chê dở rồi thì " sau phim này coi như tôi không nợ CTT vé xem phim nữa " ; ấy vậy mà hiện tại thấy là khá ổn.
Cũng có thể do IP Châu Tinh Trì quá to để mà chưa sâp :))
Điểm douban thì hên xui ai cũng vào chấm đc. Check trên maoyan thì uy tín hơn do nó bắt buộc người đã mua vé xem phim này mới đc chấm, mà điểm trên maoyan thì tới 9.4 pu_pepebruhahaha. Mà tính ra film chiếu mùa hè nên giá vé trung bình không cao chỉ tầm 30-50 tệ 1 vé rẻ hơn nhiều so với giá vé mùa tết nên mức 500 triệu tệ này phải nói là khủng bố Worry-186
 
Lướt qua score thấy đc chấm có 5 > 6/ 10.
Mấy phim trước đọc comment bên TQ cũng chê dở rồi thì " sau phim này coi như tôi không nợ CTT vé xem phim nữa " ; ấy vậy mà hiện tại thấy là khá ổn.
Cũng có thể do IP Châu Tinh Trì quá to để mà chưa sâp :))
Đọc trên face thì trên douban chấm 6, chứ maoyan lại chấm 9. Mà trên maoyan phải mua vé mới đc chấm
 
Nhiều cameo vl :8onion5:
 
Coi mấy đoạn cắt trên face sao cứ có cảm giác nó rẻ tiền sao sao ấy.
 
Kinh phí phim 380 triệu tệ bị bác bỏ là tin giả rồi nên giờ cũng chưa biết phim này đầu tư bao nhiêu peepo_think . Chất lượng CGI đồng nhất nhìn nhựa nhựa từ đầu tới cuối như này thì chắc là ý đồ của anh Tinh rồi, nghe bảo đám trẻ con bên Tàu khoái nó lắm worry-126
 
Mà film này đùng phát ra trailer, đùng phát chiếu, nhưng doanh thu vẫn cao vút. Thương hiệu CTT vẫn còn giá trị rất lớn.
 
Nói chung vì cơm áo gạo tiền thôi, từ 2004 có luật phim hợp tác HK-Đại Lục được tính là phim nội địa, anh Tinh từ CJ7 trở đi bú theo nên xuống hẳn.
Cái chất hèn hèn dâm dâm cùng cái khẩu hình khẩu thanh tiếng Quảng Đông vừa nghiêm túc vừa vô duyên của điện ảnh Hongkong nói chung và phim a Tinh nói riêng là ko lẫn vào đâu được.
Giờ làm phim bú Đại Lục thì phải dùng diễn viên đại lục, nói tiếng Quan Thoại, bối cảnh cũng đại lục nốt. Nên có chỉ đạo cho diễn viên bắt chước cỡ nào cũng thấy hài hài ở bề mặt, chứ cái chất hồn cốt địa phương HK thì làm sao mà bắt chước nổi.
Vì thế anh em thấy 5 phim kể từ CJ7 nó bị dở dở ương ương mà ko hiểu vì sao là chuẩn rồi đó.
Đó cũng là 1 phần lý do CTT rút lui không còn đóng phim nữa. CTT đóng phim mà bắn tiếng Quan Thoại thì y như ST hát tiếng Anh vậy, chả ra làm sao :V
 
Nói chung vì cơm áo gạo tiền thôi, từ 2004 có luật phim hợp tác HK-Đại Lục được tính là phim nội địa, anh Tinh từ CJ7 trở đi bú theo nên xuống hẳn.
Cái chất hèn hèn dâm dâm cùng cái khẩu hình khẩu thanh tiếng Quảng Đông vừa nghiêm túc vừa vô duyên của điện ảnh Hongkong nói chung và phim a Tinh nói riêng là ko lẫn vào đâu được.
Giờ làm phim bú Đại Lục thì phải dùng diễn viên đại lục, nói tiếng Quan Thoại, bối cảnh cũng đại lục nốt. Nên có chỉ đạo cho diễn viên bắt chước cỡ nào cũng thấy hài hài ở bề mặt, chứ cái chất hồn cốt địa phương HK thì làm sao mà bắt chước nổi.
Vì thế anh em thấy 5 phim kể từ CJ7 nó bị dở dở ương ương mà ko hiểu vì sao là chuẩn rồi đó.
Đó cũng là 1 phần lý do CTT rút lui không còn đóng phim nữa. CTT đóng phim mà bắn tiếng Quan Thoại thì y như ST hát tiếng Anh vậy, chả ra làm sao :V
Giọng không có vấn đề gì đâu. Mấy phim hồi xưa cũng toàn xem lồng tiếng chứ làm gì mà nghe hiểu giọng thật. Bên đại lục phim CTT cũng lồng tiếng lại bằng tiếng phổ thông hết. Nên nếu muốn thì làm bản quan thoại rồi làm thêm bản lồng tiếng phổ thông là được.

Vấn đề là CTT không đóng nữa. Đám diễn viên đại lục thì không bắt chước được phong cách của ổng nên mới dở dở ương ương thôi.
 
phim này đạt 500 triệu tệ rồi, kiếm ác phết đấy
 
Back
Top