Avengers: Doomsday (18/12/2026) - "Hell answers to me, for I am ... Doom"

Bữa hỏi vu vơ AI về mysticque của JLaw cũng nói là phần đầu hóa trang khổ và cực quá nên phần sau chơi bodysuit.
 
Cái quá trình hoá trang cho Mystique ngày xưa cũng cực khổ lắm, vừa đắp dán vừa bôi vẽ lên người từ đầu đến đít cả vùng kín hậu môn hết 9-10 tiếng đồng hồ, tới lúc tẩy ra còn cực với đau nữa, bữa thấy cái ảnh hoá trang cho cụ hồi xưa thấy phải chổng khu phơi bướm lên cho người ta làm nhìn cũng tội cụ worry-125
Giờ già cả u60 rồi ko chịu nổi nữa đâu, với thời lượng xuất hiện chắc cũng ko nhiều nên thôi mặc áo cho tiện
Khiếp nhỉ, hóa trang như vậy mất xừ nó nửa ngày rồi. Quay xong mệt lả rồi lại phải tẩy trang xong sớm hôm sau lại vào cho nó hóa trang tiếp....
 
Doom nó đỡ búa của Thor bằng 2 ngón tay, vậy nếu gặp Jean có Phoenix force thì Doom có thể đánh lại ko?
 
White Phoenix of the Crown > God Doom > Phoenix Force > Dark Phoenix > Phoenix Force + Host
 
Chơi lớn luôn đi, cho Doom đích thị là Tony 616 sống sót sau búng tay, dắt Pep với bé 3000 ẩn cư ở vụ trụ khác, Pep với bé 3000 hẻo thế là full nộ trả thù đời, hoặc phản anh hùng thì là sửa chữa sai lầm từ việc cang thiệp dòng thời gian trước đây.
Còn hỏi sao có phép với mạnh dữ vậy thì chế ra ổng hấp thụ mấy viên đá sau cú búng tay cũng được.
Kịch bản phê thuốc viết trong lúc ngủ mơ, nhưng nhỡ đâu.
 
Back
Top