Chelsea Football Club 26/27: Ladies and Gentlemen - Welcome Xabi Alonso :*

Ko chỉ baka mà trong game (pes lẫn fifa) thì mỏ công túa với lukaka đều ngon cực. 1 thằng cao khéo, không chiến tốt, 1 thằng vừa cao khoẻ lại chạy nhanh ko khác gì adriano của pes 2006. Còn ở ngoài đời thì….

Woodner trong Pes cũng tín =)) nhanh như điện, dứt điểm khét =))
 
bộ phận scout của chồn có dấu hiệu bị mấy thằng agent lùa gà lùa vịt rồi. Ký rất nhiều thằng da đen, trẻ và trình độ rõ ràng không có gì cả
 
Gì chứ đợt này đi bài truyền thông là mua người theo ý hlv hết rồi, Alonso cứ coi chừng lỡ mà thành tích đi xuống sa thải cái là thành thằng chó Alonso ngay :))
 

Attachments

  • Screenshot_20260805-002314~2.jpg
    Screenshot_20260805-002314~2.jpg
    169.7 KB · Đọc: 19
mình tưởng quy trình là HLV yêu cầu 1 cầu thủ có chỉ số như này như này, rồi bộ phận scout sẽ đi tìm và đàm phán chứ?
2026 rồi còn mua đích danh cầu thủ theo ý HLV cơ à peepo_filingnails nếu vậy thật thì giống mùi khầy đầu trứng bên nhà Mờ quá
 
Hlv biết gì mà chỉ định, k có đội scout tư vấn thì cũng mở youtube lên xem như bao hlv online thôi.

Cái thấy rõ nhất là cái criteria đã được mở rộng, éo còn lúc nào cũng chăm chăm mua cái bọn vớ vẩn 16-23t chỉ quay gacha mà nhắm hàng có thâm niên, 26-27t cũng mua chứ không mua đi bán lại.
 
Mua theo ý hlv vẫn đầy, nếu cầu thủ đó dạng ít tiếng tăm. Từ thời thầy mou sang chel lần đầu cái trò hlv đi xem, đi scout, đi ký hợp đồng như sir Alex, giáo sư văn dê đã bị chê là lỗi thời rồi.

Hlv vs scout làm việc với nhau cũng ko khác gì mình đá fifa hay pes tìm cầu thủ đâu, trừ những thằng nổi tiếng thì cũng soạn sẵn yêu cầu về dạng cầu thủ, Scout sẽ hunt ra 1 loạt danh sách. Hlv mới xem rồi làm việc với nhau để ngâm cứu coi thằng nào phù hợp nhất, khả năng deal được, nếu trường hợp thằng top A hlv muốn mua ít tên tuổi thì bên scout với deal đi deal phát ăn ngay. Còn như thầy ông nội liệt kê 1 danh sách toàn sao số trùm ở clb rồi bảo ''deal cho tao mới vô địch được, ko thì khỏi'' thì thôi đm dẹp
 
Anh em xem tài liệu của Mourinho trên Netflix chưa ? Hay phết. Chiếm 50% thời lượng chắc về nhà mình mất.
 
Mấy năm rồi mới gặp lại thím
không tin được vẫn có người nhớ tôi :)).

Mấy năm trước có dạo bỏ gvn vì xích mích bên box game. Mới quay lại ngó nghiêng tí xem thế nào. Box bên ấy thì vẫn thế.

Mấy năm qua thì chắc vì Chelsea anh em ở đây tóc cũng bạc đi nhiều,có thêm nếp nhăn trên trán. Nhưng tình yêu cho clb chắc không bao giờ giảm :))
 
không tin được vẫn có người nhớ tôi :)).

Mấy năm trước có dạo bỏ gvn vì xích mích bên box game. Mới quay lại ngó nghiêng tí xem thế nào. Box bên ấy thì vẫn thế.

Mấy năm qua thì chắc vì Chelsea anh em ở đây tóc cũng bạc đi nhiều,có thêm nếp nhăn trên trán. Nhưng tình yêu cho clb chắc không bao giờ giảm :))

nhiều người quay xe sang đội khác rồi fen ạ
phận fan Chè nó bạc quá
 
Người thì quay xe thành xanh city, xanh psg, kẻ ở lại thì tự chuyển biến tự chuyển hoá, vào toàn chửi bới nhặn xị worry-125
 
Nếu chỉ sum up lại mấy năm từ khi đổi chủ thì tôi không nghĩ là cách làm của giới chủ mới phù hợp.

- Mua cầu thủ măng non,tiềm năng > trẻ hoá đội hình nhưng cũng rủi ro như đánh cược. Giá trị và thời gian hợp đồng thì dài. Đơn cử như vụ thằng em Mudryk,1 trong những bản hợp đồng đầu tiên trong kỷ nguyên vươn mình hậu Abra coi như bỏ rồi.
- Ký hợp đồng với hlv tầm trung nhưng không cho thời gian để xây dựng > cứ người tới,ký hợp đồng để xây dựng theo cách của người ta > chưa ra kết quả > sa thải > ký hlv tiếp,người sau lại vừa loay hoay dùng cầu thủ của hlv cũ + mua mới (nhưng hầu như không ký với người có exp mà ký với măng non như bên trên). Điều này thành 1 vòng lặp của mấy năm từ lúc đổi chủ.
Để xem năm nay thay đổi thế nào.
- Loay hoay với các hoạt động bên lề. Nào là sân bãi,nhà tài trợ…mất thời gian.

Một vài điểm sáng thì có lẽ là FPT được làm nhà tài trợ. 2 thứ yêu thích và đáng tự hào.
 
Tôi fan Mu nhưng tôi thấy nhiều người đến với Chè vì Abra và Mou, cả 2 đi rồi nhất là Abra thì thấy tình cảm dành cho Chè cũng nhạt dần.
 
Nay giao hữu xem được hiệp 2 thì cũng ổn áp phết rồi, đội hình gần như là mạnh nhất có thể. Joao Pedro tiếp tục cú đúp, phong độ phải nói là rất ổn định của JP :D

Rogers cũng có bàn từ sớm nhưng hiệp 2 không có bóng nhiều nên không đánh giá, dù sao thì như vậy cũng là OK.

Enzo đá 30p và chuyền chính xác 100%, nay lại còn được cầm băng cap từ James khi vào sân, chắc vẫn ở lại thôi.

Trận này Jackson, Delap và Tosin đều vắng mặt, có lẽ cả 3 sẽ được cho ra đi.
 
Tôi fan Mu nhưng tôi thấy nhiều người đến với Chè vì Abra và Mou, cả 2 đi rồi nhất là Abra thì thấy tình cảm dành cho Chè cũng nhạt dần.
Sau có Tuchel fan cũng quý lắm mà mấy thằng mỹ đóng hòm luôn, mồm thì ra rả lâu dài bền vững mà tay thì kí bút sa thải như cái máy, 4 năm đuổi 5 ông, đốt tiền ngu đần ai mà ưa.
 
Tôi fan Mu nhưng tôi thấy nhiều người đến với Chè vì Abra và Mou, cả 2 đi rồi nhất là Abra thì thấy tình cảm dành cho Chè cũng nhạt dần
Mình đến từ năm 2008, xem và thích Chelsea. Lúc ấy nào biết Mourinho hay Abra gì đâu, cứ vậy mà xem thôi. Ngót nghét 16 năm rồi. Dù có lúc te tua thê thảm vẫn hóng cuối tuần có Chelsea mà xem :D
 
Back
Top