Con ông cháu cha thì khỏi nói rồi, vào làm cũng dễ.. thăng chức lại càng nhanh, còn nếu không quen biết thì trước tiên bằng cấp của mình phải khá trở lên nó mới xét, sau đó mới được gọi phỏng vấn, thi vào làm... nỗ lực cách mấy thì cũng không bằng mấy bác có thân có thế trong đấy :(
Những trường trong này chắc là những trường mới mở, ngành của po có lẽ còn ít nên rất cần giáo viên, mà giáo viên bây giờ chẳng khác gì ca sĩ, chạy sô liên tục

.., bởi vậy tiền để đâu cho hết

Trường ngoài bắc của Po có thể là trường lâu năm, có tiếng tăm,ngành của Po lại mới nên những người có máu mặt trong trường mới tranh thủ đưa con cháu mình vào làm, mà đi làm mới biết được nhiều cái hay, cạnh tranh,lính cũ ăn hiếp lình mới, nói xấu đâm chọt nhau đều có hết

còn vấn đề ăn, ở, đi lại nữa.. nếu ở HN thì Po đã có nhà cửa.. khoảng tiền nhà thì khỏi lo, chỉ ngại chỗ làm xa, tốn một số tiền xăng "nho nhỏ"