anh ba ơi cho em hỏi sao em không vô tangthuvien được nữa vậy, hôm qua nó bảo 3 giờ chiều nay mở cửa mà ở đây em biết có mình anh, anh chỉ em với, không vô đó được chắc em chết
Lăng Vân á. Sao nghe biến thái thế, với lại chẳng trùng gì với cái tên Genius Ranza cả. Mà cho Bạch Sát vào thì phải ... tử tế, đứng đắn, hiền lành, đẹp xinh nhé cưng :*!
Chào ông anh. Vào định học theo ông anh múa bút mà thấy mấy cái điều kiện
1.Hạt bắp rang cháy được ko anh? Các cụ ngày xưa dùng nó thay cafe đấy
2.Anh nhậu bằng gì? Rượu với bia thì em ko đủ xiền nhưng cồn công nghiệp thì dư á
3.Anh thích chơi gì? Cái này thì em chịu ko đoán được.
4.Rủ là rù vậy thôi nha chứ còn việc xử lý tiền sự hậu sự là của anh hết đấy :'>