moley

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Erm...something wrong with the forum...I mean aarinfantasy...Would you mind sending me the link again my dear ? ^^
    Hi Moley !^^ Hopefully you've been going well. I'm waiting for the next chapter of your FE doujinshi. ^^
    @SNET: welcome to my vegetable garden! Hope u will like it^^. Btw, Hurt-san is a girl.
    Em là dân Việt Nam chính gốc mà anh, tự nhiên dùng tiếng Tây khiến em khó nói *__*, mà nhà anh là ruộng rau à, có rau muống không, giá rau này đang lên :))

    xin lỗi vì đã làm anh thất vọng,moley
    Chắc anh moley không thất vọng đâu, chẳng qua thấy hơi bỡ ngỡ mà thôi :))
    Mình xem tranh rồi, không tệ, không xấu, not bad, not ugly, but not beautiful :devil:
    Uhm,cảm ơn mọi ng`,xin lỗi vì đã làm anh thất vọng,moley.Chỉ là em nghĩ đáng lẽ có thể cố gắng hơn,thực sự vẫn chưa hài lòng lắm.
    Dù sao,em cũng post tranh ở profile,mọi ng` vào nhận xét nhé.
    @Vy: đã bảo em là không có nét vẽ nào xấu cả, điều quan trọng là e phải tự tin vào chính mình. Nét vẽ do mình định đoạt, mỗi người có một quan điểm về cái đẹp khác nhau em ah, ko thể nói bức này xấu bức kia đẹp được. Đó là do chính mồ hôi công sức mình tạo nên, em phải tự hào mới đúng. Mạnh mẽ lên nhé em gái! Cố gắng lên!^^

    @SNET: welcome to my vegetable garden! Hope u will like it^^. Btw, Hurt-san is a girl.
    Hurt princess có lai vãng sang đây thì cho biết khi nào onl YM cái định nhờ ấy một tí
    oh sorry chị hurt nhầm nhá, em nghe chị viết dài tưởng gã nào lang thang vào đây hứng chí viết cả một tràng, thành thật xin lỗi, bỏ qua nhé :D
    @hurt: anh viết dài thế, lần sau mong anh viết ngắn đi chút xíu để dễ hiểu và dễ nắm được trọng tâm

    Oh she is a girl =))

    P/s muội có j` add YM của Hurt rồi nhờ chị ấy chỉnh cho
    Chán thì quá xấu,vậy thôi.Ông ko hiểu đâu.
    Số 1: không nên chán
    Số 2: không bao giờ nghĩ cái gì xấu
    Số 3: không nên nói từ "vậy thôi" như kiểu bỏ cuộc với sự thất vọng não nề
    Số 4: đổi miệng gọi mình bằng "ông" hồi nào thế, tủi thân :((

    cứ post đi em , đó là thành wả của em mà !
    Sợ vy không đủ can đảm để post :((

    @hurt: anh viết dài thế, lần sau mong anh viết ngắn đi chút xíu để dễ hiểu và dễ nắm được trọng tâm :D
    Xin lỗi đã chen ngang, nhưng nếu là về vẽ thì mình nghĩ mình có tư cách để nói chút ít. Xấu là xấu và đẹp là đẹp, điều này không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, giá trị của một tác phẩm nghệ thuật nhiều khi không dựa trên cái ranh giới đã quá rõ ràng đấy. Một bức tranh có thể đẹp lộng lẫy và chuẩn tuyệt đối, nhưng nó vẫn là một thứ vô hồn. Một bức vẽ có thể nguệch ngoạc và vô nghĩa, nhưng nó vẫn là một kiệt tác cao quý. Điều quan trọng nhất, là người vẽ gửi những gì vào trong tranh, những thứ đó được chính người vẽ tạo ra hay cảm nhận như thế nào, trong mắt người đó nhìn thấy gì và có được gì sau đó. Chiêm ngưỡng tác phẩm của chính mình giống như nhìn vào một tấm gương, dù mình có vẽ cái gì, đó vẫn là mình trong tranh, là một mảnh sự vật được hình thành qua hình ảnh phản chiếu của chính tâm hồn mình, nó thuộc về mình. Mình có thể khắt khe, có thể bỏ cuộc, có thể thất vọng, nhưng cho đến khi một mảnh của mình vẫn còn trong tác phẩm, thì giá trị của bức tranh vẫn còn đó, giá trị của chính bản thân người vẽ.

    Loại bỏ những trường hợp đặc biệt, những kẻ khôn ngoan và tài năng, biết chắc và hiểu rõ mình đang dùng nghệ thuật như một công cụ đầy thuyết phục và hấp dẫn.
    Đừng nghĩ vậy em , như anh Moley từng nói " ko có ai vẽ xấu đó sao ... " ( chị ko nhớ rõ lắm ^^! ) . Chính em nói câu đó với Kid mà , bây h em lại nghĩ vậy ... cứ post đi em , đó là thành wả của em mà !
    vẽ xong mà thấy xấu thì vẫn bt thôi, dù sao đó cũng là công sức do chính hệ thần kinh và các cơ bắp của mình làm ra, không có dựa dẫm thì nên tự hào và nên vui, chán nỗi gì?????
    Em vẽ xong char rồi,chán quá anh ơi.....
    Vẽ đã ko đẹp,scan lên còn tệ hơn TT^TT
    ặc, kiếp sau các nhân vật vẫn "được" làm người à, khổ ghê :((
    anh moley ơi sao musou orochi truyện lại có cả đài truyền hình là sao vậy cà (em mới đọc đoạn đầu thôi hà)
    Truyện nói về kiếp sau của các nhân vật và rồi đc trở về quá khứ đó mà :))
    anh moley ơi sao musou orochi truyện lại có cả đài truyền hình là sao vậy cà (em mới đọc đoạn đầu thôi hà)
    Hi Moley. ^^

    May the most gentle sun shine for your day, although light shall never be gentle. :))
    (If you prefer something else to the light, tell me. ;)))
    Ông dám chơi trò ác ôn xịt một đống hóa chất vào rau ah`??? Suýt nữa là tôi ăn rồi bít ko? ><
    Mai lên trường ông biết tay tôi... :devil:
    Tôi bị cấm cửa oi` ông ơi... kiểu này chắc thi xong mới wa nhà ông dc... hơ hơ hơ... bùn quá... :((
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top