sasuke1212

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Nguyên cả câu chuyện hay, có cái kết khó chấp nhận. Chán thật!=((
    Về vụ phát âm thì làm thế nào?:(
    Sa-kun ăn rồi à? Sao nghe nói cũng ngon lắm?:-?

    Đó là do sơ suất kỹ thuật[-(
    Nước cất trong đâu mới là vấn đề:">

    Quay lại cái bài nhận thẻ, nhấn vào cái thẻ sẽ xem ai được chém;))
    Admin thì thấy hay mang clone đi post bài hơn:))
    Mát cái gì? Lúc heater hư lạnh cả đêm:(

    Lấy speech là sao?:-?
    Sao bằng được các bô lão trong TG:))
    Thế nên mới gọi là nhẹ nhàng. Sao? Muốn try không?;))

    Tiếp tục làm lính phòng không hả?:))
    Đúng đúng, bắt đầu từ Aya mà lại đi kết với Nishino, chẳng ra làm sao cả! Mà thú thực thể Harem hướng về một người cũng ức chế thật:-w
    Học sao bây giờ,mạng hay sách?:-s
    Có đồ Mexico nghe nói ngon mà chưa thử, mốt chắc cũng phải thử mới được:">

    Vẫn trong như nước tinh lọc:">

    Hả? Bị Smod chém hả?:-o
    Ôi ôi, có cơ hội đấy! 1/xyz;)). Nhưng nói thực mấy cái chức ở cuối bảng chắc không ai đạt được (trừ admin) vì trước khi đạt đã lên Lão làng:))
    Bên này lạnh chưa đủ sao?:-w

    Thế có phải mặc vest lúc present không?:-?
    Đó là bản năng con người:">
    Có gì đâu, 1 vài viên nhẹ nhàng...ngủ nhẹ nhàng;))

    Thế này là đều đang "Mở cửa hội nhập":))

    P/S: HAPPY NEW YEAR !!!\m/
    Mình thì không phải ghét Nishino, nhưng câu chuyện bắt đầu và sau đó xoay quanh Aya, tự dưng khúc cuối lại end với Nishino làm hụt hẫng=((
    Giờ có lẽ mình phải tìm hiểu mấy cái căn bản trước;;)
    Bánh bao gì mà có chút xíu vậy?:-o

    Kênh Nhiêu Lộc mấy chục trước ấy:">

    Tại vì tham gia thread nóng chứ sao? Chớ lạm dụng kẻo clone bay nốt đó:(
    Sao không nhắm luôn GVN System 34999 posts đi?:))
    Thế mà cứ tưởng...:-w

    Trung học mà cũng có presentation. Bó tay:-S
    Thì cũng là nói chuyện bình thường chứ có gì đâu, có điều hơi..:">
    Đảm bảo không đau đớn:">

    Sự thực đau lòng:((

    P/S: Chuẩn bị năm mới;;)
    từ lạu mà ko có hứng thì chơi làm gì 8-}
    SF:syphon filter
    bình tĩnh,sắp còn 2 ngày nữa\:D/
    thế hả,chắc lâu đời:-?
    chơi tí rồi bỏ ha,chơi game cũng như cua gái,chưa chơi xong mà bỏ thì ........:">
    nói chuyện kiểu phim 3d còn ops là nói chuyện kiểu hình cử động:))
    hiểu cái cơ bản là dc rồi:))
    RPG chơi tốn thời gian nhất,vậy mà vẫn còn hứng chơi lại mới kinh 8-},mà RPG châu âu cũng ít lắm nên hầu hết nói tới RPG là nói tới J-RPG rồi;))
    mất zin bà rồi,ở đó mà chẳng có gì cả=))
    xài ko a ship rẻ cho:>
    thế hả,tưởng chú còn chơi game onl thì còn có ng` nhờ vả=))
    nghe nói del SF rồi mà:-?
    cái thằng này trù hoài:-w
    hiểu lầm rồi bố trẻ,đang nói ko thik cái SF mà,chứ tekken thì đỉnh rồi;))
    clear lâu rồi mà,game hơi khó nên chưa có hứng chơi lại :)),mà nghe nói PW nếu ra trên ps3 sẻ là MGS 5 thì phải,chả hiểu cốt truyện nó như thế nào=))
    thik kiểu nói chuyện 3d như ps2 hơn,hành động đã mắt:x,mà nhiều khi nó nói mà mình chả hiểu gì,tính triết lí quá sâu xa:-ss
    giàu nhỉ,máy bữa nay bị lậm MGS rồi,psp wall,chuông dt toàn là của MGS=)),h đang kiếm cái PC theme mà tìm ko ra:))
    tuổi trẻ tài cao:-o
    thằng này,đã nói là hàng tặng kèm mà:-w,ai mà mua chớ:>
    đang nói game online trên psp mà,mà chú có đang chơi game online gì ko:-?
    sao lại miễn bàn luận,2 ngày nữahttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/28.gif
    tùy ng` thik thui,với lại a cũng ko thik kiểu thiết kếchar của nó nữa
    cheat psp ấy chứ,mà ps2 cheat thế nào,có cái đoạn basic control thấy thằng lính nó ôm cuốn playboy mình đi qua cũng ko biết,cười đau bụng=))
    cái cách nói truyện còn lởm hơn,giống như kiểu hình ảnh chuyển động của the world ends with you ấy 8-}
    game đó ra lâu mà chưa có dịp finish là thế lào
    ko,nghe đồn chú biết H năm lớp 6,kiểu này mất zin sớm=))
    cái kính giá gốc 3xx,bán rẻ 1xx khối thằng lao đầu vào ý:>
    Hận tên Junpei vì dám bỏ rơi Aya! Mà tác giả cũng thật là...:-w
    Thì tại giờ chưa có điều kiện đi đấy chứ=((
    Hả? Không lẽ cái đồ đó cũng cho đường?:-o

    Thế là thế nào? Đã nói mình trong sáng mà?:">

    Lúc bị chém có hãi không?:-ss
    Thế thì lo post mấy trăm bài lên Warrior đã:))
    Vậy còn 10% là cái gì:-w
    Nấu với gừng thì được, chứ ăn xác gừng sao mà dám?:-ss

    Thế đã có presentation chưa?:-?
    Ai mới vào chẳng vậy, mình mới vào còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa:))
    Có 1 cách nhanh chóng, muốn thử không?:">
    Mình cũng có ai đâu, luôn luôn alone...urgh...:-<

    P/S: Vạn sự khởi đầu nan.\m/
    Cái trường hợp diễn biến thì hay mà ending thất vọng nhiều lắm, mình thấy có cái Fantastic Children chẳng hạn, tự dưng khúc cuối nhỏ nữ chính đi với tên khác:-<
    Vậy phải bắt đầu học từ đâu?:-s
    Trong manga thấy viên dango tròn tròn như cá viên chiên.:">

    Đó chỉ là lớp nguỵ trang:-w

    Để nó bị chém tội lắm!:(
    Thì thêm hơn ngàn bài nữa;))
    Bao nhiêu %?:">
    Có ướp, nhưng không đụng đến xác gừng=((

    Học bên ấy có khó không?:-?
    Từ từ mới quen chứ, box nào chả thế?:))
    Thì đó chính là heaven đúng không?;))

    P/S: Đợt này ra quân tổn thất nặng nề rồi:((
    sau này mấy game online wifi chắc đều như vậy luôn quá:-<,cái DI thì có thể dính,nó dời ngày lại chắc để cài độc vào =((,3 ngày để có blazblue,waiting|-),nó mà dời nữa thì tập xác định:-w
    chơi mấy cái nửa thật nửa ảo như thế thì cho nó siêu ảo như GG luôn cho rồi:>
    ko thấy cái intro jin với kazuya đánh nhau sập nhà luôn sao 8-}
    cheat ra cái súng laze mà ko xài dc,có mấy cái info vk,dùng cuốn playboy dụ địch,hài chịu ko nổi=))
    nó làm trên psp với cái camera,map,ẹ quá,chơi stealth khó kinh,toàn chạy mặc cho bị phát hiện rồi đi núp =))
    finish đi,game hay thế mà :))
    ôi xài net năm lớp 4,hèn gì=))
    h muốn chơi game 3d thì phải có đầu thu hd mắc vãi ra,bán ko dc thì...........làm kính mát:-"
    Nhưng anime nó cắt tình tiết nhiều quá thành ra khó chịu cho người xem:(
    Nghe nói phải học bảng Kanji khó lắm hả?:-?
    Ủa? Sao trong truyện là cái viên gì cơ mà?:-?

    A! Vậy là Sa-kun đen tối nhá!:-w

    Tội nghiệp clone, với lại ức chế cho mình:(
    GVN Veteran thì phải 4500 post.:))
    Thật vậy sao?:">
    Gừng ai mà ăn được, hanh chết, dùng để khử mùi thôi=((

    Làm có cảm tưởng học Anh văn lại:))
    À, nếu vô đó nói chuyện hoà nhã thì mình nghĩ cũng không có gì đâu:)
    Thế Sa-kun không biết trước khi nó "được" bu thì nó là thường là một đứa vô danh tiểu tốt, thậm chí bị ghét à?:))

    P/S: 2 môn safe, 1 môn ngã ngựa, 1 môn xuống hố:((
    cái socom còn nguyên si mà:-w,hi vọng đê:>
    cái SF tưởng đánh võ thực,chọn thử ryu đánh 1 hồi chưởng ra cái gì đó,bó tay 8-}
    có thấy đoạn intro của tekken BR ko,đánh nhau ầm ầm,mà vô game đánh thì bt
    psp mà ko có cheat,chú mới từ trên trời rơi xuống àh 8-}
    =)),nhiều thằng lính thấy mình còn bỏ chạy tán loạn:))
    đệch,kết em MGS rồi đấy:x
    chơi bản 2 chưa,mới clear hôm qua,toàn làm mấy trò bựa,như khúc thằng lính đứng tè ở trên thì mình cho raiden đứng hứng ở dưới,có khúc bị bắt lột sạch đồ thì nhảy qua múa lại đủ kiểu mà cái tay ko chịu bỏ khỏi trym=))
    thôi,tán chuyện này với chú hồi a bị đầu độc luôn:)),mà này biết xài net năm lớp mấy:-?
    sặc,vậy thôi cứ ráng mua rồi đi bán lại cũng lời chán=))(quà tặng kèm mà:)))
    Giá mà anime nó làm được cốt truyện y chang manga thì hay nhỉ?:(
    Mình ra trung tâm học Anh văn đó chứ. Nghe nói có một số người tự học JAP nhưng chẳng biết học kiểu gì.:(
    Dango là viên mực hả? Nhìn nó giống cá viên chiên:x

    Mình nghĩ theo nghĩa trong sáng đấy nhá[-(

    Thôi, không dám giỡn với các bô lão, hứng tạ sao hết?:-ss
    Mấy trăm bài nữa là thành Warrior mà;;)
    Sắp hết teen, già rồi=((
    Người chứ có phải gừng đâu mà cay:-w

    Nếu là văn thì là Literature chứ mình tưởng Reading là skill thôi?:-o
    Mình đọc nhiều nhưng cũng chỉ vào đó đọc bài chứ hiếm khi post, tại sợ vào nửa chừng:(
    Có cả lớp dưới High School đó chứ, Komodo no Jikan có nhỏ học lớp 3 yêu ông thầy.;))

    P/S: Thi tốt không?;;)

    À, vào GLNN chơi với mình nào. Vô General Talk tán gẫu, nếu coi Hayate no Gotoku rồi thì vào topic đó trong GLNN chơi.;;)
    đệch cái DI dính àh,sao biết:-o,năm nay chắc mấy game đình dính chưởng hết rồi,chờ con blazblue nữa thôi:((
    àh,cái đó là thế này,mấy game đối kháng như vậy thì có mấy đoạn anime đánh nhau rất hoành tráng,trong game thì nó cũng khốc liệt(ảo=)))như mấy đoạn phim ấy cho nên a thik,chứ như tekken,phim đánh nhau thì siêu hoành tráng,tới khi gameplay thì quá bt,quá thực nên mất hứng 8-}
    bản psp nó ko có mấy phần,đi qua cửa,nạp màn nên khó kinh,nhiều lúc toàn xài cheat móc shotgun đi khủng bố=))
    riết chả biết mình đang chơi thằng nào nữa=))
    mơ tí cho vui,chứ cứ như V-pop,nghe chán vãi ra=))
    ps2 h ra halo nó cho cái kính 3d đây,chẳng bx để làm gì:))
    đang chơi bản trên PC nè:D
    h mới reply,tưởng lơ luôn rồi chứ=))
    lâu nay về quê nên cũng ko biết có event gì hay ho nữa:))
    GE ko chơi dc rồi,với cái DI cũng delay nốt,về lại SG mà chẳng có gì chơi cả 8-}
    chơi lâu chóng mặt lắm phải hok :-?
    game hay kinh,trước thấy nó cũng khá nổi mà ko biết ra sao,chơi rồi mới thấy :x,story cực đỉnh nữa:x,mà cái camera trên bản psp vê lờ quá 8-}
    mà solid snaked với naked snaked là 2 hay 1 thế:-?
    nhắc tới gf thì cứ liên tưởng tới mấy chuyện lãng mạn trong anime/manga 8->,nhưng mà đời thì ko đẹp như mơ =))
    lần cuối cùng thấy ps2 thì hình như nó là fat thì phải:-?,sau này ko hề bước vào 1 tiệm console nào nữa
    @MGS:vậy là có gì thì cứ chơi substance cho nó đã phả hok,thank nhé:D
    Thường thì manga cốt truyện hay hơn anime nên nếu coi thì coi anime trước;;)
    Làm sao nó dạy viết với phát âm?:(
    Hôm bữa đi tính thử bánh Taiyaki mà nhà hàng không có=((

    Chơi theo nghĩa trong sáng đấy nhá[-(

    Mình lại ngại train clone mới chết Chắc phải chờ cái nick này thành Warrior rồi đem clone đi luyện một thể.:(
    Cái đó phải chờ thời gian trả lời:">
    Lớp trẻ phải đi tiên phong, để người già đi coi sao được:">

    Ủa? Reading? Sao bên đấy cũng phải học E?:-o
    Tình hình có vẻ êm rồi, Sa-kun vào đó chơi chung cho vui:D
    Nói chung là...cái đó từ từ chứ vội thì không được, nhưng tuổi Sa-kun trong manga là hợp rồi đó;))

    P/S: Có lẽ mình thì 2 môn sống, 2 môn chết:((
    Coi mấy cái Hay thì chỗ đó còn để...:-ss
    Sướng nhỉ, mình chỉ muốn học JAP mà chẳng biết sao giờ?:(
    Gà Teriyaki? Hình như mình chưa thử. Ui, để mốt...:">

    Bỏ dấu ngoặc kép đi mới đúng[-(

    Các clone của mình thì đều dưới 50, mang đi đâu train giờ nhỉ?:-s
    Chỉ 1 người được thôi và người đó chưa xuất hiện.[-X
    Nhưng lâu lâu mạo hiểm tí nó mới vui;))

    Vì sao lại ăn tạ?:-s
    Mà mình thấy topic đó hay mà war thế hơi phí:(
    Tại vì...không hứng:">

    P/S: Mình có lẽ cũng thế:((

    1000 char hình như bị rồi.:-s
    Càng thần tiên hơn khi có "nhu cầu":))
    Có sẵn nghĩa là sao? Trường dạy luôn à?:-?
    Mê Yakisoba của Nhật vô cùng, còn mì gói thì thấy Udon khá là đỉnh:">

    Ăn chơi ấy chứ, trong sáng đấy nháhttp://forum.gamevn.com/showthread.php?t=670512&page=10
    Giờ mà còn nhỏ cái gì nữa, phải tỏ ra bản lĩnh đi chứ:))

    P/S: Tình thế ngàn cân treo sợi tóc:((

    Trong này có luật 1000 char hả?:-?
    Trời ạ, đến sân bay để mà bay chứ đâu phải thưởng lãm chốn thần tiên đó:)). Cái bên này lúc mình đáp thì thấy là từ biển vào. Đẹp vô cùng:x
    JAP cũng muốn học mà chưa có điều kiện.:(
    Đồ Hàn chưa ăn, nhưng nghe nói cay lắm hả?:-?
    China đồ ăn là số 1 thế giới đó:x, nhưng mình ăn lại thấy họ nấu có vẻ hơi nhạt=((

    Chơi cho sướng đi đã, đang tuổi ăn tuổi lớn:">

    Giờ mình không post nữa mà để yên thì chắc khoảng hơn 3 năm sau cái nick này cũng lên.:))
    Người ta là hàng 100% cotton đấy![-( Mà nhắc mới nhớ vụ Vô Đối;))
    Coi chừng tai nạn:))

    Phải đi học, đi làm, ăn, ngủ, chơi chứ;)
    Tốt nhất lúc thấy có người muốn war mình im là hơn:(
    Nhỏ cái gì, thế này trong anime/manga là có thể lập Harem rồi;))

    P/S: 2 môn toi, còn 2 môn chưa biết:((
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top