PS2 chỉ có mỗi 1 bản MGS hơi tiếc 
sak,chơi game mà ko có hứng thì chẳng biết làm gì là có hứng nữa
,mà h chắc ko kham nổi cái PS3 rồi,h tính ra hàng chơi MGS4 mà ko biết save kiểu gì 
cái cốt truyện game này nó "quay" mình dữ quá,chú biết đọc cốt truyện của cả series ở đâu ko
luyện lv thì phải đánh những con mạnh mà nhiều khi đánh hoài gặp cái mặt nó hoài mà ko ngán sao,mấy nay rảnh tính đú mấy bộ VN mà nó nặng kinh,gấp mấy lần mấy game hành động nữa
đọc cái to love ru thấy cái ED nó sao sao ấy,giống như làm 1 event nhỏ cho có cái kết ấy,đang hay mà làm vậy mất cả hứng
,ichigo đang đọc vol 3-4 này,nét vẽ ngày càng khá

sak,chơi game mà ko có hứng thì chẳng biết làm gì là có hứng nữa
,mà h chắc ko kham nổi cái PS3 rồi,h tính ra hàng chơi MGS4 mà ko biết save kiểu gì 
cái cốt truyện game này nó "quay" mình dữ quá,chú biết đọc cốt truyện của cả series ở đâu ko
luyện lv thì phải đánh những con mạnh mà nhiều khi đánh hoài gặp cái mặt nó hoài mà ko ngán sao,mấy nay rảnh tính đú mấy bộ VN mà nó nặng kinh,gấp mấy lần mấy game hành động nữa

đọc cái to love ru thấy cái ED nó sao sao ấy,giống như làm 1 event nhỏ cho có cái kết ấy,đang hay mà làm vậy mất cả hứng
,ichigo đang đọc vol 3-4 này,nét vẽ ngày càng khá













,mà nhiều khi nó nói mà mình chả hiểu gì,tính triết lí quá sâu xa
,nó mà dời nữa thì tập xác định
,nhưng mà đời thì ko đẹp như mơ