lúc monkey độp nhập vào nhà:
trên tay cầm 1 cái camera kiểu của sam fisher hay xài,trong tư thế của george rừng xanh,đâm đầu...à đâm mặt vào công tơ điện,nghe tiếng điện nổ ầm ầm,nhà điện chập chờn,yun bay ra...à,lết ra..thấy 1 con khỉ bị cháy xém toàn thân nhưng vẫn còn sống,yun thấy trên tay hắn là 1 cái camera hay cái gì cũng được,nghĩ rằng "khà,thằng này tính giở trò gì mà quay lén thế",trong cơn tức giận,yun phùng người lên như người khổng lồ xanh,từ dáng người còm nhom đến mức có thể trốn sau 1 khúc ống nước mọc ra 3,4 cái tay.monkey đang tê rần vì thunderstrike vẫn ráng gượng dậy,móc ra Tmp xả vào....sau 1 hồi giao đấu quyết liệt,phần thắng nghiêng về yun,anh liền chơi đòn kết kliễu,bưng khỉ lên tính nhậu 1 trận,nhưng đâm hoài ko chết?thì ra monkey đã có chuẩn bị 1 cái đĩa codebreaker,xài inf life.nhưng nhà sắp sập mà ko sao thoát ra được,may sao 1 tên mặc đồ đen,dáng đồ tể,cầm rocket phang vào 1 bức tường..monkey nhanh chân chạy thoát,còn yun thì bó cẳng(vì mất nửa thân)-nhà sụp.rốt cuộc,kẻ đáng chết thì ko chết,còn người đáng sống thì ra tro.