câu này có lẽ hơi cũ rồi nhưng mà bạn mình nói thế này với mình "đi du học giống như cái toalet. Người ở trong thì muốn ra, người ở ngoài thì muốn vào"
hôm nay hình như 30, hok dc ở nhà đón tết :(
mọi năm tết là dịp mình ở nhà chơi game =) năm nay thì vừa học vừa ngủ gật trong lớp
Ừ, mình chỉ post tới chap 2 thôi, vì những nơi khác mình cũng chỉ tới đó.
-----
Còn vụ tsundere thì hẳn rồi, mình cũng hông thích các nhân vật che dấu cảm xúc với lạnh lùng nhiều quá ^^
Sylvia là một nhân vật rất cool, mình fall in love với cô ấy rồi :-P
------
Một nhân vật nữ vừa mạnh mẽ, lạnh lùng, đã thế cực kỳ cool với một mắt bị hỏng.
(mình thích kiểu con gái có cá tính)^^
à, cũng không vất vả lắm đâu, vì bọn tớ xin được trường cho dấu rồi về tự viết giáo án, tự cho điểm chứ không cần phải lên lớp dạy
Tớ đọc rồi, ý tưởng hay đấy :d
"Tác giả: Phan Thiếu Gia, Tiểu Cô Nương" =>hai người viết chung à?
tại tết năm nay vào giữa tuần nên có vẻ trường nào cũng như thế nhỉ
Trường tớ điên khùng lắm.Bắt đi thực tập 2 tuần trước tết, đến sát nút mới thông báo
Giờ đang ngồi nhà viết hồ sơ thực tập