• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

fire_of_angle

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Trên đường đời còn anh, đi ngang qua dòng người tấp nập. Chợt!!!! anh nhìn thấy em, bóng hao gầy, tóc xoã ngang vai mà vẫn nghiêm trang. Giữa đường a quay lại tìm em, mặc dòng xe qua lại, nhưng...không phải là em.
    Anh...lại về, bóng anh trải dài trên con đường đấy, xung quanh dường như quá ồn ào và tấp nập. Anh chẳng bắt kịp gì nữa, anh thấy lẻ loi và rồi bóng tối vây quanh anh...
    Anh...anh à...giọng em nũng nịu. Dậy nhặt rau cho em. HỨ, nhặt phải rửa chứ? Anh đúng là công tử mà.
    Anh, thích ăn gì? Canh chua cá này, rau sống này, ớt tươi này...Khiếp...giọng em dài ra, ăn cay như ma.
    Anh, mặc áo vào - cái loại yếu như sên, hở tí là ốm mà cứ phong phanh.
    Anh, nhà em ở đâu? gần chỗ nào? áo em mua màu gì? sao không mặc???
    .........
    Anh...giết em đi.
    Từng giọt nước mắt, vậy là chưa đủ cho máu và nước mắt em đã rơi. Anh sẽ sống tốt, a sống và sẽ làm một người thật tốt - cho cả anh và em.
    http://www.youtube.com/watch?v=6UBC8pWR49M
    Lời cuối của một câu chuyện tình

    Em đi thật rồi. Em về nơi thanh tịnh, chẳng chút bụi trần ai. Để lại anh giữa dòng đời xô bồ đầy mộng mị.
    Là do em, em sẽ không để ảnh hưởng tới anh.
    Anh hãy làm việc tốt, dù ra sao - có như thế nào...em vẫn mãi mãi yêu anh. Suốt đời yêu anh. Anh hãy lưu giữ những kỷ niệm đẹp về em và quên đi những điều không vui. Cuộc đời này, chúng ta có duyên nhưng không có phận.
    ...................
    Em đi, chẳng còn gì lưu luyến. Ngày em đi, một ngày anh không biết. Đường đời hai ngả chia lìa từ đây. Bức tranh em thêu dở không đến được tay anh, bữa cơm cuối gần nhau tan vỡ...
    Thế làm sao để chạy cái file lsp đó ,mình có dùng cad đâu :(
    Chào bạn. Mình mới được cho con nokia 6681 nhưng ko bik dùng. Bạn chỉ mình cách xóa cài mật mã và cách tháo lắp thẻ nhớ được ko:) Thank trước :D
    có vài cách chơi ps1 trên ps2 nè
    1 bỏ đĩa vào máy sau đó tắt đi ( đèn đỏ) tiếp theo bấm và giữ 3 giây sẽ ok. hình như cách này may` bạn không vào được
    2 bỏ đĩa vào máy sau đó tắt đi ( đèn đỏ) tiếp theo bấm và giữ 3 giây sau đó bấm 1 cái nữa nhưng thả tay ra liền --> bấm 2 lần , lần đấu giữ 3 giây bấm thêm lần nữa thả tay liền. máy tui choi cách này đấy
    3 .bấm 2 lần liên tục
    thường thì các topic như vậy cậu nên để tren link vi phạm tôi đọc tren YK-ĐG cũng thấy 1 số người cũng ăn thẻ như vậy trường hợp cậu thì chưa biết tùy vao smod hay admin quyết định :))
    cái download ở mega upload hả ? ::) , là thật đó , phần hướng dẫn bị dạt sang mấy trang trc thôi , vừa mới kéo nó lên ^^
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top