phanthieugia

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Cũng khó nói, tất cả cái cốt thì đã định hình rồi. Phải đến lúc viết ra mới biết dc số chương. Dài ngắn không quan trọng, quan trọng là giữ mạch hấp dẫn cho cả truyện thôi :>
    Happy birthday bạn nha .Dạo này nhà có nhiều chuyện nên chẳng có time online .Chúc bạn thành công trong cuộc sống thực và cả "My World " của bạn nữa ^_^)
    ôi 5-8 là sinh nhật PTG ah , hic Jungmi vô ý quá, sinh nhật Jungmi thì PTG qua chúc mà sn ptg thì Jungmi lại chẳng biết :(
    truyện của Gia thì chắc chắn sẽ đọc nhưng đang buồn thiu vì hoc hành kém cỏi, vừa lọt tọt đi về ngốn xong AW thì thấy điểm thi:(, đợi xốc vác tinh thần lên rồi mới ngốn nổi thể loại hại não của Gia, mấy ngày nay còn chả buồn lên mạng nữa là, hứa sẽ đọc và comment ngay, Gia đợi nhé
    hì , lâu nay chưa ghé qua bên bõ văn học :D , xin nào rãnh mới vào đọc truyện :D
    well, cái view bị bỏ lâu rồi, cách đây cũng phải vài tháng, lần đó database của TTV bị sự cố, phải rollback toàn bộ về 31/1/2011, mình cũng bị bay luôn cái nick và 50 chg 2tg lúc đó, sau này thì cũng bỏ luôn cái view rồi. Tuy nhiên vẫn có thể xem đc ở phần "Bài viết mới nhất".
    À...mình đang nói về các blogger muốn nổi tiếng nhờ làm nhà văn ấy mà :P. Chẳng hạn như bà cô Gào, Keng rồi nhiều người nữa mà mình chẳng nhớ tên :P...Họ nổi danh nhờ gây shock, loay hoay tầm chục chữ, đưa cho nxb, vì họ nổi tiếng nên được duyệt, và BÙM, nó trở thành hit :P. Trong khi nhiều kẻ chật vật, nghĩ nát óc mà không được xuất bản, mà có thì cũng chỉ lu mờ do màn đêm thị trường họ tạo ra...:P.
    Mình cực ghét những người như thế, hoặc có thể chỉ là giận cá chém thớt khi bản thảo của mình không đc duyệt :P.
    Uhm :p. Chính xác :P. Đã là công sức bỏ ra thì nó xứng đáng có được một sự tôn trọng nhất định, nhưng thành tài chỉ bằng một vài entry nhan nhản lâu lâu cho ra một lần ? Không, loại như thế thì mình cực kỳ căm ghét :P.
    Con người xứng đáng có được một sự tôn trọng tương xứng so với những công sức họ bỏ ra, mong sao xã hội và người đọc này hiểu cho những người viết văn, định viết văn, và những kẻ như chúng ta :P.
    Nah, mình coi trọng các cậu cũng như cách các câu coi trọng một kẻ như mình thôi :P. Điều này thì không có gì phải bàn cãi, anh em với nhau trong box thì phải tin tưởng vào nhau chứ :P.
    Dù không muốn cũng phải bị dừng thôi =)).
    Chắc mình là kẻ góp phần cho việc tăng page như thế X_X.
    Thanks :P. Mình có nghiên cứu qua những vấn đề như thế này mà :P.
    Mình cũng hơi quá đà ở trong đó, chắc mình nên giảm mức độ xuống để không cho vụ này biến thành war...
    Bleach thì từ đầu Jungmi đã thấy chán rồi
    Fairy tail thì Jungmi mới coi đến đoạn tiêu diệt Nirvana thôi và vẫn thấy hay
    One piece thì tuyệt vời ^^ Jungmi có mấy đứa bạn người Nhật, ai cũng bít One piece và bảo OP là popular nhất ở Nhật ^^
    Cái đó cũng còn tuỳ...

    Nếu mà kẻ chê mà chê đúng thì...

    nói chung là cho dù thích, chúng ta cũng cần nhìn vấn đề theo con mắt khách quan tí, kẻo lại mang tiếng bênh.

    Nhưng nói chung là hầu hết là mình sẽ bảo vệ truyện mình yêu thích.
    cám ơn phanthieugia nhé ^^
    và cám ơn bạn đã giúp Jm tìm những truyện nên move vô subbox ^^
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top