medassin

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • hôm sinh nhật med lại ko onl để chúc mừng sinh nhật med đc ^^ chúc mừng sinh nhật med nhé ( dù muộn còn hơn ko đúng ko ^^)
    Chúc med có 1 sn vui vẻ bên người thân và ngày càng mạnh khỏe,thành công trong cuộc sống nhé.:x
    Cái hình này là của anime Lucky Star
    Ta biết mi dạo này thích moe pic nên mới chọn cho mi cái hình này đấy ^^
    Ok Girl =.=
    tui mới vô box được có vài lần nên chưa đọc nội quy
    từ sau tui sẽ nhét các truyện ngắn vào 1 topic =.=
    Chứ có ai chịu nói chuyện với ta đâu >.>
    âu phặc
    nói chung dạo này ta ít khi đc lên mạng, nên kô theo dõi đc nhiều đâu
    Thx bác về vụ ép arcane crystal nhé \m/. Giờ mình dupe cái cục đó với thằng em lên chục cái nâng Tier item lên nên coi bộ làm game hơi dễ. Chắc mốt không làm nữa quá :(.
    Làm công phu quá
    Mỗi ký tự trong chữ Happy Birthday là 1 màu khác nhau \m/
    Nhờ khả năng trời cho mà hắn nhanh chóng lên chức ào ào. Tuy vậy, trong một vụ án tại công viên giải trí, do mãi mê đuổi bắt tên tội phạm tên skull (coi trong nối truyện) mà hắn đã bỏ quên không cứu được cha mẹ của con bé Raine. Hối hận, hắn nhận nuôi con bé (con bé tất nhiên không biết cha mẹ nó chết là do Kai), bỏ ngành cảnh sát và sống lang thang (thật ra có cho con Raine đến nhà thờ nhưng nó lén đi theo)

    Tạm thời vậy thôi : P
    Minos Mercury là một cảnh sát không có gia thế để nâng đỡ sư nghiệp, hắn rất muốn thăng quan tiến chức nhưng toàn bị giao các vụ án quèn nên cứ mãi là lính...cho đến 1 ngày, trong 1 vụ án, hắn bị 1 con sói cắn và biến thành Werewolf, từ khi trở thành sinh vậy huyền bí thì hắn khỏ hơn, thông minh hơn, giác quan nhạy hơn và nhờ thế phá án + lập công cũng nhiều hơn nữa.
    Chơi thử cái gì mới được? CSI à? Ta thích thể loại game trinh thám vì nặng đầu lắm :">
    Ta là sinh viên ngành... tiếng Anh =))

    Suy luận là sự xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau để tạo ra một giả thuyết mới. Cảnh sát hay luật sư mới cần chứng minh giả thuyết của học đúng hay sai, chứ đọc văn thì... chờ tác giả bật mí bí mật vậy =))
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top