Ồ chưa, cái From Dawn Till Dark mình chưa drop đâu, có lẽ mình sẽ viết song song nó với HDT.
Mình drop nếu chỉ tính forum này thôi thì có lẽ là 1, chỉ cái nhật ký của Linh thôi, vì xem chừng Kagi vẫn còn ý gì đó cho cái Haley.
Nói chung thì cho dù ko còn thu hút như xưa nhưng có lẽ mình vẫn viết, chẳng biết vì lý do gì, chỉ là cảm thấy 1 cái gì đó buồn vời vợi khi xa nó thôi ^^
--------
Cái My World của cậu không thể theo được quả đúng là tiếc thật, vì sau hậu HP thì đây là tác phẩm tiếp theo cậu xây dựng bối cảnh của các nhân vật rất thành công, thật tiếc là cuộc sống bận rộng chẳng chừa 1 ai : (