phanthieugia

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Bởi chưa đổi cái ảnh profile, người ta nhìn vào là biết ngay;))
    @Dạo này nhân cách med thế nào rồi, không thấy xuất hiện nhỉ:-?
    Ờ thì cái nick lên chức từ đó mà, với lại dòng game hay và ý nghĩa, nó là cả một bộ tiểu thuyết hay và mở ra nhiều câu chuyên, mỗi người chơi sẽ tìm thấy một câu chuyện cho riêng họ! :D
    ^Để Avatar đi lừa tình người khác;))
    Đây chỉ là một ý tưởng chợt đến thôi, nó không hề có sự chuẩn bị nào cả
    tớ vẫn chưa nghĩ ra đề tài nào cho pj lần này cả:((
    không sao đâu, nhặt được mấy cái tạ ấy hóa ra lại hay, hiểu biết về việc viết văn được mở rộng phần nào:D.
    trước giờ chưa bao giờ viết story cả, toàn lấy story của người khác về với nghiên cứu mấy cái event, tạo minigame thôi
    cám ơn gia đã nhớ tới jungmi, jungmi vui lắm ý ^^
    dạo này gia sao rùi?
    Game kinh dị suy thoái 2 năm 1 lần, hoàng kim là 2008 -2010 , tức theo chu kì năm sau sẽ là năm vàng của game kinh dị đó :D
    Cái nữa vắng tí là do diễn đàn kinh dị mới mọc lôi kéo mem bên kinh dị đi thôi.
    Năm sau mình sẽ bắt đầu xây dựng lại đế chế SH :P
    àh mà việc này có gây ảnh hưởng đến công việc trên forum của gia k? nếu có thì thôi, khỏi làm cũng k sao
    của tớ:D
    lúc trước có tạo vài cái clone rồi chẳng nhớ là gì
    Jungmi coi hết ss1 K-on rùi ^^ nhận xét nha, rất hay, tuy có nhiều điểm jungmi thấy khá giống school rumble.
    Cũng 1 nhóm girl 4 người, trong đó có 1 tiểu thư nhà giàu, 1 cô nàng nhân vật chính hậu đậu, vụng về, ko bít làm gì nhưng lại có 1 cô em cực kì giỏi giang
    có lẽ đây là 1 kiểu motip trong mấy manga về school girl
    anyway, dù sao thì K-on rất hay ^^ xem vui lắm gia ah, và cũng nhìu đoạn cảm động nữa
    cám ơn gia đã giới thiệu cho jungmi nhé :hug:
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top