Hôm nay mình ngồi tha thẩn trên mạng tình cờ mình đọc được truyện hậu harry potter của bạn (hình như bạn viết được hai năm rồi thì phải). Lúc đầu mình đọc cũng thấy bình thường, nhưng càng về sau mình càng thấy hay, thế là cả ngày hôm nay mình đọc hết truyện của bạn luôn. Đọc xong phần kết mình cứ thấy tiêng tiếc thế nào ấy, chắc vì đây là đoạn kết mở. Cho nên mình mới viết cái này hỏi xem bạn có viết tiếp phần 2 của truyện này nữa hay không, mặc dù mình biết bạn viết xong chuyện này lâu rồi, nếu có thì bạn post ở đâu? Thú thực với bạn là khi đọc xong mình vẫn còn rất nhiều những câu hỏi: Số phận của các nhân vật ra làm sao? Tên Phanton bí ẩn đó là ai, đến từ đâu và vì sao hắn lại muốn huỷ diệt thế giới? v...v..., nhưng tiếc chủ đề đã đóng.