Hôm nay đi mát xa, cảm giác là em nó lực quá, tay em nó như cái kìm thép, bóp đến đâu em đau đến đó. Ko biết tại em quá yếu hay con nhỏ khỏe quá nữa. Đến bây giờ về thấy ê ẩm quá, chắc tại em mới đi lần đầu không quen.
Lúc nói chuyện thì em nó nói chuyện nhạt kinh khủng, cố nói chuyện xã giao và cố nói để chiều lòng khách. Em thì cười không có nổi, nhưng cũng có cười cho em nó khỏi buồn. Nghĩ cũng tội, phận con gái, làm cái nghề này, tuy chưa đến nỗi như những nơi khác, nhưng tối ngày đụng chạm xác thịt với đàn ông, chịu sự dày vò.

Dù sao cũng cảm ơn anh vì bữa nay ! hehe !