Đã không còn, tiền tiêu nữa, ngày xưa ấy hơn 500 đô trong người.Nào mực nướng, thịt *** thui, uống bia ôm hát như thằng điên.Mới 2 ngày tiền đã hết, thì ta quyết đi buôn ve chai lông vịt.
Rảnh đi phố tìm chỗ mua súng aka cướp 2 tiệm vàng.
Mình lên xe đậu vô bến, đập tan tấm kính bên cửa hàng. Mồm hét vang cướp money đưa tiền ra vơ vàng vào bao. Cầm aka mình vung văng, thằng nào láo tao cho ăn đạn. Túi trong tay té cho lẹ mình lên xe phi hơn 90. Sướng mê người.
Đã bùng tiền, lại tinh tướng k5824633.gif k5824633.gif , tìm xe máy đi casino chơi bài, vòng quay số, đỏ với đen, lúc lên voi lúc đen như cầy. Đến 2 giờ, sờ trong túi tiền ko cánh bay bay đi đâu mất rồi. Đời như *** tìm khúc xương, biết sao đây khi xu không còn. Lại lang thang, lại no đói, lại mong muốn kiếm thêm chút tiền.
Chụp mũ đen súng aka cướp nhà băng kiếm tiền mà tiêu. Cầm aka chạy băng băng, và ta bắn mấy phát lên trời. Mới vung tay đã ăn đạn, bị công an bao vây bắt luôn tống vô tù