dạ vâng, xin lỗi chứ bữa giờ chơi đây sai chưa bao giờ chối và luôn nghe nên đừng có kiểu như bản thân đây cứng đầu hay chẻ tre.
Với lúc đang nói, còn nói chuyện đàng hoàng bình thường để người ta nói với hiểu cho người ta thì chuyện đâu còn có đó chứ đừng chơi trò chửi xong rồi chạy, thối lắm, mình làm rồi. Tôi không phải ko biết nghe anh nói. Nhưng tùy anh
Tự mute, tự unfriend, kick team, xóa, block rồi lên thẳng forum bêu rếu cứ như mình làm gì ghê gớm lắm rồi hầm bà lằng gì đó trong khi mới tiếp xúc như thế rồi anh gọi người khác là trẻ con trong khi người ta hoàn toàn vẫn đang muốn nói chuyện với anh ? Lúc anh rage người ta không biết rage ? Vậy thì thôi. Cạch mặt thì thôi cạch mặt. Mấy cái trò nêu trên xin lỗi chứ mình nể bác hơn tuổi chứ mình làm từ đời nào rồi. chửi xong rồi né khẩn trương với chửi trên nơi khác này nọ. Nói trẻ con chẳng biết là trẻ con nữa.