- 10/6/09
- 1,761
- 2,348
- Banned
- #201
Va chạm nhiều ngoài đời khác biết.Đừng nói là phim mà nếu là đánh nhau thiệt ở ngoài đời, nếu trong không gian chật hẹp cũng té và làm bể đồ chứ không phải kiểu như mấy bạn coi thể thao 2 thằng đứng trong sàn võ mà khua tay múa chân tỉ thí. Cái kiểu trâu húc, làm bể đồ đạc là mượn môi trường xung quanh để làm đau đối thủ đấy, bạn đấm vô mặt nó thì tay bạn cũng đau, vậy sao không quăng nó vô tủ kiếng cho nó dính miểng hoặc đẩy cho đập đầu vô tường ...? Đây là đấu tranh sinh tồn mà.
Vả lại thực chiến ngoài đời nó không đẹp như võ trong lý thuyết đâu, bạn coi đấu Teakwondo chẳng hạn có thấy nó đá đẹp như khi biểu diễn hoặc mấy chiêu như trong game đối kháng mà nhân vật cũng dùng môn võ này không? Học lý thuyết chiêu thức là 1 chuyện, khi thực chiến đầu óc có đủ bình tĩnh để thi triển chiêu thức hoặc có đủ kinh nghiệm để cơ thể phản xạ lại chiêu thức đối phó với đối thủ không lại là 1 chuyện nữa.
Còn lâu mới húc được người ta đi như phim, trừ phi ông thả lỏng ra cho húc chứ kể cả 1 thằng lấy đà 1 thằng trụ vững thì cũng không húc được chứ đừng nói là đang dính vào nhau thế đẩy 1 phát đổ nhà đổ cửa, lực đâu ra?
Ngay cả Judo là môn chuyên việt về vật mà khi thi đấu ngoài đời thực còn chủ yếu khóa đòn và vật ngã (ngã ngay tại chỗ) chứ rất khó quăng hay đẩy đối thủ đi.
Các môn võ ngoài đời cũng toàn các chiêu tấn công, khóa đòn, phản đòn, đánh vào trụ để đối phương mất thăng bằng chứ chả có chiêu nào nhắm vào việc húc đối phương đập vào đồ vật cả @@, thay vào đó, đi học võ người ta lại dạy đứng tấn đầu tiên cho trụ vững :v
trong phạm vi hẹp, ko có đà mà húc dc như thế thì chắc đồ đạc bằng giấy hết nên dễ vỡ quá 
batita như thân hình đồ sộ ko chơi kiểu lấy thịt đè người là đẹp rồi 

.Taken được phần 1 chứ 2 phần sau đánh đấm cũng có ra cái gì đâu