[0208] Land of Dragons

một mưu sỹ khác cũng đứng lên
Teiiku.jpg

Teiiku:
- Rất có lý, tiên sinh houtou không thể bất cẩn như vậy chứ, hay đây là kế của koumei, mời houtou đến gặp chúng ta, bầy mưu giả để lừa chúng ta vào bẫy...

sousou và các tướng lĩnh lập tức có vẻ thay đổi thái độ
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang
- Bình tĩnh nào... mọi người quá nghi ngờ rồi.
 
Alice và leviathan đã thủ thế, sẵn sàng là nếu có biến gì thì sẽ tấn công sousou trước, nhưng...

Houtou.jpg

Houtou:
- Khoan đã, các vị hiểu lầm rồi, mùa này đang là gió tây bắc, tất nhiên nếu dùng lửa, thì shuuyuu lẫn Koumei đều chỉ có có tự mình đốt mình, đâu có thể được...

thai độ của sousou và mọi người có vẻ ôn hòa lại...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: ...May là họ đã bình thường lại. So với hướng gió vào thời điểm này thì quả là không tiện cho việc hỏa công, có thể Koumei tính diệu kế riêng.
 
Esousou.jpg

Sousou:
- chỉ là hiểu lầm, tất cả không nên quá căng thẳng...tiên sinh rất giỏi, nếu có thể, hãy về làm mưu sỹ cho ta

Houtou.jpg

Houtou:
- tại hạ chỉ thích ngao du 4 biển, khi nào giải quyết xong công việc nhất định sẽ quay lại đây...

nói rồi nháy mắt cho cả bọn, ý là chuẩn bị về...mưu sỹ của sousou có vẻ vẫn hơi nghi, nhưng không nói gì
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako cười nhẹ
- Xong rồi, chúng tôi xin lui về...
(nói nhỏ) - Có vẻ bọn họ chưa dứt vẻ hòai nghi, nên thận trọng hơn.
 
khi đã ra khỏi doanh trại, alice mới nói...
DAlice-1.jpg

Dark Alice:
- ghê quá đi...lúc nãy tôi thót hết cả tim, bọn mưu sỹ của sousou ghê quá, may mà kakuka (đang ở hiện tại), không còn theo sousou nữa, nếu không quả là khó đỡ
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-2.jpg

Suwako thở phào rồi nói
- Chúng ta mà phải đánh nhau lúc ấy thì cả bọn có lẽ... ra đi hết. Cũng nhờ Houtou lanh trí hơn nên bọn họ không ai bắt bẻ thêm được nửa câu nào, nhỉ?
 
Houtou.jpg

Houtou:
- vẫn hơi run, kế hoạch của koumei là tấn công vào ngày đông chí, ngày đó sẽ có gió đông nam thay vì tây bắc, nhưng hy vong đến ngày đó không có ai ở bên sousou nhìn ra kế đó
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Hiểu rồi... chỉ cần một bước nữa thôi là chúng ta có thể xóa sổ toàn bộ quân Sousou gọn nhẹ, khôi phục lãnh thổ bị xâm chiếm.
 
Levi.png

Leviathan:
- cẩn thận nhé, mọi người, con em út của tôi và vài kẻ khác đang bám theo đấy
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako ấp úng, nhìn qua lại
- A... Asmodeus và Shelke ư? Còn... còn những ai bám theo nữa?
 
Levi.png

Leviathan:
- không biết, tên này có vẻ cao thủ hơn...

bỗng nhiên, có 1 đòn tấn công từ bụi cây, nhưng leviathan đỡ kịp
Asmo.jpg

Asmodeus:
- Sao chị biết là ta đang ở đây?

Levi.png

Leviathan:
- vào mùi nước hoa xịn mà mày hay dùng

Asmo.jpg

Asmodeus:
- quan tâm ghê nhỉ

Levi.png

Leviathan:
- không hẳn, chỉ vì mày xài đồ mà tao không có nên tao tức mà để ý thôi...

có cả shelke và...siesta 410
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Siesta 410... cô ta mạnh hơn nên thảo nào cô không thể phát hiện. Chúng ta bị phục kích mà không hay biết... các ngươi muốn ra tay ngay lúc này sao?
 
410.png

siesta 410:
- Nyeh...tất nhiên, hôm nay ta sẽ giải quyết các nguwoi tận gốc, chúng ta phải để sousou chiến thắng chứ
 
133a30ac789e00b153325da1a1b69ed4.jpg

Suwako rút Keyblade, quay 1 vòng
- Huhm... được, đã không thể chạy thì bọn ta chỉ có nước tiến. Nhưng đừng quên... Nanoha còn truy đuổi các ngươi đó.
 
410.png

siesta 410:
- thế hả, sợ gì chứ, khi đã giải quyết các người xong thì lúc đó chỉ còn mỗi nanoha, không sợ rồi

DAlice-1.jpg

Dark Alice:
- có vẻ tự tin quá nhỉ...ta tình cờ cũng biết 1 con thỏ khác, tuy nhiên con thỏ này không thích mấy đứa như cô lắm...

Alice lập tức biến hình, thành con thỏ đen khổng lồ, còn to hơn cả 410 vài lần
 
133a30ac789e00b153325da1a1b69ed4.jpg

Suwako:
- Alice có lợi thế nhiều hơn về kích cỡ, nói về sức mạnh thì nếu đấu tay đôi với ngươi có lẽ sẽ khác... đừng quá tự tin sẽ dễ hạ gọn bọn ta như vậy.
 
Levi.png

Leviathan:
- tôi sẽ chăm sóc em gái mình...mọi người cứ đối phó với shelke và đám còn lại

shelke lúc này hòa ra 1 loạt heartless
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Được, nhờ hai người câm chân Siesta 410 và Asmodeus... tôi sẽ đối phó Shelke, 3 người còn lại giải quyết đám Heartless của Shelke nhanh thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top