[0208] Land of Dragons

Koumei.jpg

Koumei:
- nói thế là sai rồi, trẻ mới sinh luôn cần phải nuôi dưỡng mới thành tráng sỹ được. Hiện giờ chủ nhân tôi chưa có binh hùng tướng mạnh, nhưng vì nhân nghĩa, không tham cái lợi nhỏ để tính kế lâu dài. các vị tiền bối cũng chỉ khởi nghiệp từ số 0. sao có thể so sánh vậy được. Thế mới biết là có những kẻ thời bình thì nói to lắm, nhưng thời loạn thì chỉ chăm chăm nhìn thấy cái trước mắt mà lo sợ.

lão văn sỹ biết mình bị chửi xéo nên không nói nữa, nhưng lại có vị khác đứng lên:
- Sousou đến đây binh hùng tướng mạnh, Koumei đánh giá như thế nào?

Koumei.jpg

Koumei:
- đa số là tàn quân của Enshou thu được, lũ đó dù đông hơn nhưng chỉ đáng cho là chuyện nhỏ.

tên đó cười nhạt:
- Thua chạy liên tiếp, giờ phải đi cầu viện người khác. Nói thế thì quá ngạo mạn và khinh người đó
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Trong vấn đề tranh cãi, không gì là quá khó cho 1 tài năng có đôi mắt nhìn xa trông rộng thật sự.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Ít ra họ cũng là văn sỹ mà, họ nói ý kiến của mình thôi... Nhưng chắc Koumei đối phó được"
 
Koumei.jpg

Koumei:
- chúa công của tôi quân chỉ có vài ngàn đấu với trăm vạn, rút lui chỉ là chờ thời, tỷ dụ như các vị ở đây binh hùng tướng mạnh có kém gì, vậy mà còn khuyên chúa công mình đầu hàng. không thấy xấu hổ sao.

Người đó biết thua nên không nói nữa, 1 vị khác ướm lời:
- Tạm không bàn đến đúng sai của điều ngài nói, giờ thử hỏi ngài đã đọc những kinh sách gì, kiến thức đến đâu mà đến đây du thuyết?
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Nói về kiến thức thì chắc Koumei hơn hẳn mấy kẻ đang bắt bẻ..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Vạch ra chiến lược sáng suốt, là cái ta biết.
 
Koumei.jpg

Koumei:
- kiến thức đâu chỉ dựa trên sách vở,những vị liệt tổ liệt tông ngày xưa xuất thân hèn kém, nhưng đều an bang trị quốc, thử hỏi đã dùng kinh sách gì? chắc chắn là hơn những kẻ mới học được dăm ba chữ nhưng lúc nào cũng lấy sách vở ra dọa người.

Người đó xấu hổ làm thinh. Một người khác cự lại:
- Ngài chỉ dựa theo tình hình hiện tại mà nói, chưa hẳn là người có học cao.

Koumei.jpg

Koumei:
- học hành có 2 loại, học để giúp đỡ nước nhà, trấn hưng xã tắc mới là những người có học đích thực. có những kẻ chỉ biết yên thân, địch đến là hàng, cuối đời làm vài bài thơ ra vẻ ta đây là chữ nghĩa. vậy mà vẫn có mặt mũi đứng lên nói sao?

Người đó ngồi xuống ngay.

Sau đó còn vài vị khác nhưng KOumei đều đối đáp lại được, làm cả bọn thất kinh
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Có lẽ đúng là không cần phải lo về mặt này của Koumei..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Kết quả không ngoài dự đoán, tuyệt lắm.
 
lúc này, có 1 vị võ tướng xông vào...
Kougai.jpg

???:
- địch đã đến nơi mà các vị không lo đối phó, còn muốn làm khó ngài Koumei, thật là không ra gì...

DAlice-1.jpg

Dark Alice:
- đó là Kougai, 1 trong các lão tướng đã phục vụ cha của Sonken, hơi nóng tính đôi chút
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Dấu hiệu đang chuyển dần thành tốt, người này có vẻ sáng dạ như Koumei.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Qua lời vừa rồi có thể hy vọng Kougai không muốn làm khó Koumei..."
 
Sonken.jpg

Sonken:
- Koumei tiên sinh cứ về nghỉ, ta sẽ có câu trả lời sau.

Lúc này, sau lưng mọi người, có 1 người khác xuất hiện.
Shuuyuu.jpg

Shuuyuu:
- Mấy người...hình như chúng ta đã gặp nhau lúc đánh Toutaku
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Hình như là Shuuyuu...
"Có lẽ thế"
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Chính là "chúng" tôi, dù gặp nhau không lâu nhưng cô vẫn nhớ được thì quả thật tốt...
 
Shuuyuu.jpg

Shuuyuu:
- tôi là Shuuyuu, đô đốc của vùng này

có thể nói toàn bọ quân của Sonken thì cô ta là chỉ huy
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Có thể nói chúng tôi hân hạnh gặp nhân vật quan trọng rồi..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Rất vui được tiếp kiến, sau này hi vọng chúng ta có dịp cùng nhau tác chiến Sousou.
 
Leviathan có vẻ hơi nghĩ gì đó khi thấy nhân vật mới này
Shuuyuu.jpg

Shuuyuu:
- tôi phải gặp ngài Sonken 1 lúc, thứ lỗi.

cô ta bỏ đi
 
Nhìn Leviathan bằng ánh mắt lạ...

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có gì làm cô bận tâm à?
 
Back
Top