[0208] Land of Dragons

FAA.jpg

Featherine:
- Tất nhiên là ta sẽ vào cuộc 1 chút, vì miko của ta có vẻ không trông cậy nhiều lắm. trước tiên, ta sẽ nói rằng, emotional jewels có 3 điểm yếu
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Thứ ấy có điểm yếu sao ?"
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Khoan đã, tôi có câu hỏi trước tiên: Miko của cô là ai?

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Còn nhược điểm của Emotional Jewels... tồn tại ở 3 điểm nào?
 
FAA.jpg

Featherine:
- Miko của ta ấy hả, tóc xanh lam đậm, dài, nhỏ con, mặc 1 bộ quần áo đen trắng với cái đuôi mèo. ta tin là nó hay xuất hiện trong bộ dạng đó

FAA.jpg

Featherine:
- nhược điểm đầu tiên chắc ai cũng đoán ra...đó là cảm xúc, nếu cảm xúc không phù hợp = ko tăng gì cả
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Tất nhiên là thế...
"Cảm xúc của Emotional Jewel được thu thập từ khắp thế giới, nhưng kiểu gì chả có cái đúng loại cần..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Cô là... sư phụ của Bernkastel? Thật vậy ư?

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Nếu thế thì phải khiến cô ta thay đổi cảm xúc, nhưng có vẻ khó... còn thứ 2 là...?
 
FAA.jpg

Featherine:
- thứ 2 là về màu sắc...ví dụ như người có ngọc đỏ sẽ chỉ mạnh nếu như có màu đỏ đi kèm, đó là lý do vì sao nanoha chờ cho đến khi xug quanh toàn màu đỏ mới ra tay
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"À, thông tin này rất có ích, tôi cứ nghĩ màu sắc chỉ tượng trưng cho cảm xúc, hóa ra không hẳn ..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Thảo nào cô ta chờ cho thuyền của Sousou bị bắn cháy... cũng là cái đáng ghi nhớ, điểm cuối cùng là gì?
 
FAA.jpg

Featherine:
- điểm yếu thứ 3 chỉ lộ ra khi 1 trong 2 điểm yếu kia hoạt động, cả 2 càng tốt. Nó gọi là Challenge of Ancient Beings...

FAA.jpg

Featherine:
- mấy người biết rằng những viên ngọc này thì chủ sở hữu điều tiên là các thần hay quỷ đã từng sinh sống ở trước sự kiện Ragnarok chứ
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Tôi biết, hình như thần lửa Surt là chủ của viên của Nanoha trước đây..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi có biết... vậy lý do mà Pyros xuất hiện tức là 2 điểm yếu kia đã được kích hoạt?
 
FAA.jpg

Featherine:
- Mỗi viên ngọc được coi như 1 thử thách gần như không thể giải của các vị tiền bối cố, như kiểu 1 khối xếp hình quay mãi mà không thành...nhưng nó cũng có những cách Resolve riêng cho từng câu đố đó...ví dụ như có viên ngọc cứ đánh đòn lửa 10 lần vào nó là nó sẽ mất tác dụng chẳng hạn...tất nhiên gợi ý chỉ xuất hiện khi điểm yếu 1 hay 2 bị đánh trúng
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec gật đầu...
"Có lẽ thông tin sẽ giúp ích nếu giờ chúng tôi phải đánh với Nanoha..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Nghĩa là vẫn có cách làm cho viên đá màu đỏ mất tác dụng hoàn toàn... nhưng phải nhắm vào điểm yếu đầu hoặc hai mới được.
 
FAA.jpg

Featherine:
- Tất nhiên rồi, thứ nào cũng có nhược điểm thôi...kẻ duy nhất trong khắp các vũ trụ mà chưa biết nhược điểm chắc chỉ có Formidable Foe là cùng, mà khong biết hắn có thật hay không chứ
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Chúng tôi sẽ khai thác triệt để vậy, cám ơn... ờ Han... cô Featherine..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Nếu như hắn có thật, tôi nghĩ toàn vũ trụ chắc đã trở về hư vô cả rồi. Dù sao vẫn không tin lắm...
 
FAA.jpg

Featherine:
- hừm, nhưng hãy nhớ là đừng tiết lộ với miko của ta là đã gặp ta, nó quan hệ với ta khong tốt lắm, nó cho rằng ta xảo trá và đáng ghê tởm
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec gật đầu
"Tất nhiên nội dung buổi nói chuyện này sẽ được giữ bí mật..."
 
Back
Top