1 bức thư

Thực ra tới giờ mình vẫn chưa tin có nhưng ng` có thể yêu nhau lâu như vậy :|
4 năm yêu nhau. Chờ thêm ít nhất 3-4 năm nữa mới kết hôn ....... Tổng cộng là yêu nhau 7-8 năm :| cưới về yêu nhau thêm 1 năm là chán. Sinh con để nối lại tình cảm. Lúc đó cả 2 chưa ngoài 30t :| đi làm công việc stress này nọ thêm cái gia đình nữa .....
 
Thực ra tới giờ mình vẫn chưa tin có nhưng ng` có thể yêu nhau lâu như vậy :|
4 năm yêu nhau. Chờ thêm ít nhất 3-4 năm nữa mới kết hôn ....... Tổng cộng là yêu nhau 7-8 năm :| cưới về yêu nhau thêm 1 năm là chán. Sinh con để nối lại tình cảm. Lúc đó cả 2 chưa ngoài 30t :| đi làm công việc stress này nọ thêm cái gia đình nữa .....

Là cậu chưa thấy chứ ko phải là ko có.

Kiểu Ếch ngồi đáy giếng ý :P (Ví dụ ko có ý xúc phạm gì đâu)
 
Ko trách đâu vì cậu đâu thực sự hiểu vấn đề tôi đang nói :|
 
Thì ấy nói thế cứ cho là thế :P
 
Thực ra tới giờ mình vẫn chưa tin có nhưng ng` có thể yêu nhau lâu như vậy :|
4 năm yêu nhau. Chờ thêm ít nhất 3-4 năm nữa mới kết hôn ....... Tổng cộng là yêu nhau 7-8 năm :| cưới về yêu nhau thêm 1 năm là chán. Sinh con để nối lại tình cảm. Lúc đó cả 2 chưa ngoài 30t :| đi làm công việc stress này nọ thêm cái gia đình nữa .....

tùy do con người và hoàn cảnh .
 
Ko trách đâu vì cậu đâu thực sự hiểu vấn đề tôi đang nói :|

- Hai trường hợp của chị họ tui :| ....... Một người quen nhau 11 năm :-" .... Một người quen nhau 8 năm :hug: ...... Bởi vậy 4 năm là chuyện nhỏ :-" .......
 
Thực ra tới giờ mình vẫn chưa tin có nhưng ng` có thể yêu nhau lâu như vậy :|
4 năm yêu nhau. Chờ thêm ít nhất 3-4 năm nữa mới kết hôn ....... Tổng cộng là yêu nhau 7-8 năm :| cưới về yêu nhau thêm 1 năm là chán. Sinh con để nối lại tình cảm. Lúc đó cả 2 chưa ngoài 30t :| đi làm công việc stress này nọ thêm cái gia đình nữa .....

8 năm,và đã cưới
.....................................
 
Và cuộc sống sau khi cưới thì tn ?
 
Thực ra tới giờ mình vẫn chưa tin có nhưng ng` có thể yêu nhau lâu như vậy :|
4 năm yêu nhau. Chờ thêm ít nhất 3-4 năm nữa mới kết hôn ....... Tổng cộng là yêu nhau 7-8 năm :| cưới về yêu nhau thêm 1 năm là chán. Sinh con để nối lại tình cảm. Lúc đó cả 2 chưa ngoài 30t :| đi làm công việc stress này nọ thêm cái gia đình nữa .....

7 năm, và sang năm sẽ cưới. (Tớ là người chứng kiến)
 
Hư hư .. Nội bộ gia đình làm răng mừ biết dc ?
 
Hư hư .. Nội bộ gia đình làm răng mừ biết dc ?

- Trời =)) =)) .... Thiệt thua chú luôn 8-} .... Vậy sao không nói thẳng luôn là phải thấy mới tin, phải rờ tận tay mới chấp nhận =)) =)) ......
 
Đơn giản vì yêu nhau quá lâu rồi thì thành vợ chồng cảm giác nhàm chán đến nhanh hơn. Cho nên mấy cặp kể trên đang ở kì nối lại tình cảm khi sinh con mà.
 
cậu này cứ ngồi ngoài nhìn phán như đúng rồi thế
chắc cậu yêu nhiều rồi và k có ty nào kéo dài quá vài tháng hả :))
trong vấn đề này cậu có cái nhìn tiêu cực quá
 
Yêu nhau lâu chưa chắc đã nhàm chán, chỉ có không yêu thật lòng mới cảm thấy nhàm chán thôi. Thế nói như cậu SD thì nối lại tình cảm khi sinh con, vậy sinh xong, nuôi nó lớn, rồi ly hôn à? ;))
 
Đơn giản vì yêu nhau quá lâu rồi thì thành vợ chồng cảm giác nhàm chán đến nhanh hơn. Cho nên mấy cặp kể trên đang ở kì nối lại tình cảm khi sinh con mà.

- Ở đâu ra cái lý thuyết này :| ..... Trong phim Hàn Xẻn à :| ....... Hay phim Tung Của :| .....
 
Thực ra tới giờ mình vẫn chưa tin có nhưng ng` có thể yêu nhau lâu như vậy :|
4 năm yêu nhau. Chờ thêm ít nhất 3-4 năm nữa mới kết hôn ....... Tổng cộng là yêu nhau 7-8 năm :| cưới về yêu nhau thêm 1 năm là chán. Sinh con để nối lại tình cảm. Lúc đó cả 2 chưa ngoài 30t :| đi làm công việc stress này nọ thêm cái gia đình nữa .....

4 năm chỉ là chuyện vặt.Thầy toán hồi đó mình học thêm thich nhau năm lớp 9,lên lớp 10 chính thức quen nhau.học xong ĐH đi làm thêm 4 năm nữa cưới nhau,giờ vẫn hạnh phúc và đc 1 nhóc
 
Yêu nhau lâu chưa chắc đã nhàm chán, chỉ có không yêu thật lòng mới cảm thấy nhàm chán thôi. Thế nói như cậu SD thì nối lại tình cảm khi sinh con, vậy sinh xong, nuôi nó lớn, rồi ly hôn à? ;))

Ng` già sống chung vì tình chứ có fai vì yêu đâu :|
 
Back
Top