- 12/12/06
- 2,406
- 134
Các bác ạ,chả là mình có đứa e,nó thích chơi lắm,chơi điên cuồng luôn. Hồi cấp 1 nó học khá giỏi,nó rất thông minh,có đầu óc nhưng đến năm cấp 2 thì dính phát trung bình hồi lớp 6,nhưng lớp 7 lại tiên tiến đc. Nhưng lại tụt dần ở năm lớp 9,đến nỗi thi tuyển sinh cũng tí đứt,may mà vào đc 1 trường cấp 3. Nhưng nó vẫn chơi game . Lần này thì kinh hơn,đó là nó tạch 2 năm lớp 10... Mình động viên và khen nó rất nhiều,nhưng cứ đc 1tg lại như cũ. Rồi h lại đơn phương thích 1 đứa trong lớp đến 2 năm (năm nay nó 11) . Đợt này thấy nó quyết tâm học hành lắm,nhưng vẫn chơi nhiều dù học thêm gia sư.Gđ ai cũng sốt ruột,nó muốn thi đh mà khổ nỗi hổng hết kiến thức rồi,h mọi người bảo mình phải làm sao để giúp nó đc như xưa đây,và giúp nó có nghị lực thi tốt nghiệp và ĐH nữa ?



