RE5 cuối cùng cũng chỉ là một game action+bắn súng góc nhìn thứ ba dán mác RE mà thôi.
Capcom nếu hết ý tưởng về các thây ma biết đi thì nên kết thúc nó ở RE3 hơn là kéo dài ra 2 phiên bản lai này. Quả thật càng lúc tôi càng thất vọng về RE4 và RE5, có thể nó thu hút ban đầu nhưng khi chơi rồi thì chả muốn chơi lại làm gì nữa.
Nói về đồ họa, gameplay thì RE4, RE5 là bậc thầy của RE0,1,2,3 nhưng nó hoàn toàn không phù hợp với phong cách RE. Alone In The Dark, Sillent Hill cũng là tựa game kinh dị, tuy không nổi bằng RE nhưng các bản sau vẫn có được đặc trưng của game kinh dị, nhạc nền gây hồi hộp + các tình huống sống còn bắt buộc người chơi phải tính toán kỹ khi quyết định làm một điều gì đó trong game. RE các bản cũ làm rất tốt những điều này, qua bản mới thì ôi thôi...
Dao trong RE4 và RE5 thành vật vô dụng vì quanh bạn là một lô vũ khí tha hồ mà phang (trừ lúc đối đầu với Krauser, nếu bạn muốn qua dễ thì dùng dao), các bản cũ thì dao là bạn đồng hành, đạn đâu có nhiều để bạn thoải mái mà nã (nhất là RE1, nếu bạn chơi Chriss thì dùng dao bắt buộc là sống còn ở khúc dạo đầu).
Việc giết các con trùm cũng không là một vấn đề quá lớn ở RE4, 1 cây rocket giá 30.000 gil là ok. Thật buồn cười khi một nơi chết chóc lại có một tay gan dạ buôn súng kiếm lời và lúc nào cũng đủ rocket phục vụ bạn. Các bản cũ đối đầu với boss là mỗi lần bạn cảm nhận nguy hiểm cao độ, giết được boss là một niềm tự hào, qua bản mới, ok súng mạnh là lượm tiền.
Việc giải các câu đố cũng không còn là điều thú vị, re1 bạn phải tính toán sắp xếp các bức tranh theo một chủ đề, RE2 các loại chìa khóa luôn là câu hỏi đánh đố bạn và giải mật mã unlock cửa khu tầng hầm cũng đủ làm bạn rối trí nhưng phần thưởng đem lại luôn khiến bạn cảm thấy sung sướng. RE2 bạn xuống khu tầng hầm, đụng đủ loại quái vật trong ấy, trong tình cảnh đạn thiếu thốn, bạn tìm được cách mở kho vũ khí thì còn gì hơn đối với sự sống còn của bạn trong game? RE1, 2,3 bạn phải động não suy nghĩ thì mới kiếm được súng tốt, đạn đế bắn. RE4 và sắp tới là RE5 bạn chỉ việc bắn thật nhiều, giết thật nhiều, nâng cao thành tích bắn giết để phục vụ mục đích lượm Gill rơi ra rồi mua, nâng cấp súng.
Về chuyện bắn dân làng rớt ra gill thì quả thật nó lai lai với các game online luyện level, cứ táng thật nhiều để lượm đồ rơi ra, và cũng là một điều vô lý cực kỳ trong khi Capcom muốn làm cho game giống thực tế nhưng điều này càng khiến nó phi thực tế hơn bao giờ hết. RE1, 2,3 bạn bắn chết hay gặp xác chết nếu bạn can đảm lục soát thì vận may có thể đến với bạn, 1 lượng đạn nho nhỏ hay 1 chiếc chìa khóa mở 1 ngăn tủ, nhưng vận may này không có nhiều, đôi khi bạn phải trả giá với việc lục lọi xác chết.
Quả thật tôi không hiểu người ta ca ngợi cái gì ở RE4 và RE5, đồ họa hoành tráng chăng, phong cách cook?, nhân vật luôn được hỗ trợ bởi 1 kho vũ khí đạn được, và chỉ biết bắn và bắn? Cách chơi cách tân nhưng nếu làm ra một game thuần chất Action+ bắn súng mà gán mác RE để lợi dụng các fan của RE thì đó quả là một đòn cao tay của Capcom.