1 điều chưa hiểu về harry potter 7 !!!!

truyện chữ Harry Potter chứ có phải phim LOTR đâu :-/
 
chiến long trời lở đất thì thằng Harry chết đầu nước rồi,chủ nhân đũa phép cơm nguội cơm nóng gì cũng thế,không lập lờ nó sống thế quái nào :-/
 
HP đó giờ toàn gặp may mắn thui, đánh nhau với Vol toàn ăn may mới sống đc đến bây giờ =_+
nội chi tiết cây cơm ngouôị ko cũng đủ bó tay rùi, chuyền hết tay ng1 này đến ng` kia, rốt cuộc HP là chủ thật sự, cây cơm fản phé ngay lúc đó, nếu ko, ko biết HP đánh với Vol như thế nào..
 
Vol chết vì cây xới cơm phản thùng,phải nó là bạn Harry Bọt Bèo nhà ta status tổng quan chưa đến B- nhưng Luck thì lên mức S+ rồi :))
 
Nếu mà truyện này là truyện tranh thì nó mất cái hay của nó đi truyện tranh ko bao giờ tải đúng hết nội dung mà truyện chữ mang lại :(

Đọc truyện rồi tôi mới thấy là pà Row vít truyện rất hay nhưng pà thiếu cái nhìn sâu hơn về 1 cuộc chiến trong tất cả các cuộc chiến mà pà Row kể thì đó chỉ là 1 cái nhìn đại khái về cuộc chiến đang diễn ra chứ ko miêu tả 1 cuộc chiến thật sự nhât là khi Har chiến đấu với Vol nói púa nhiều mà cuộc chiến chỉ xảy ra trong 1 tích tắc nhỏ nhoi ko gì đáng nhớ về cuộc chiến đó cả chỉ là sự phản phé của cây đũa phép thê thôi ko gì nhiều hơn là cuộc chiến đấu thực sự 1 cuộc chiến long tròi giữa Vol và Har đứa bé sống sót đây là 1 điều rất dở của pà Row

bạn cứ tưởng tượng Harry và Vol như 2 tay súng miền viễn tây, ai băn trúng đối phương trước là thắng. Hơn nữa Vol và Harry quyết 1 chiêu phân thắng bại, ko có né tránh nhảy lung tung nên kết thúc như vậy là xác đáng rồi, ko lẽ cho Vol sống lại đấu hiệp 2, hiệp 3????
 
người chủ thật sự của cây đũa phép )

Ông dum thì đã chết !

harry cũng chết !

2 người chết gặp nhau là bình thường !

Nhưng tại sao harry sống lại thì hiểu thế này !

:
Harry chết nhưng chỉ là cái chết của chính phần linh hồn Val nhập vào ng nó, dc xem như là phá hủy cái trường sinh linh giá cuối cùng thui, phần hồn harry vẫn tồn tại đó là lý do harry vừa gặp ng đã chết vừa sống lại
 
bạn cứ tưởng tượng Harry và Vol như 2 tay súng miền viễn tây, ai băn trúng đối phương trước là thắng. Hơn nữa Vol và Harry quyết 1 chiêu phân thắng bại, ko có né tránh nhảy lung tung nên kết thúc như vậy là xác đáng rồi, ko lẽ cho Vol sống lại đấu hiệp 2, hiệp 3????

Mình ko nói là Vol sẽ ko chết nhưng nếu 1 cuộc chiến như thế để kết thúc những sự việc mà tên ác quỷ ấy làm thì pà Row phải xây dựng 1 cuộc chiến thực sự kìa chứ ko phải nói rồi chỉ càn 2 người tung 1 bùa là kết thúc đâu pà Row đã giữ rịt cái phần truyện mà ko tham khảo thêm để làm cho cuộc chiến kết thúc hay hơn. 1 kết thúc lãng xẹt như vậy mà bạn cho là phải à Har đã phải chiến đấu đi tìm và diệt các TSLG để rồi lại có kết thúc lãng xẹt 1 đòn rồi die hả nhu vậy mà bạn cho là phải à

Kết thúc câu chuyện dù có đẹp có hậu nhưng ko hay và chắc chắc trong các bạn sẽ có sự cụt hứng vì 1 kết thúc như vậy=((=((:o:o
 
Mình ko nói là Vol sẽ ko chết nhưng nếu 1 cuộc chiến như thế để kết thúc những sự việc mà tên ác quỷ ấy làm thì pà Row phải xây dựng 1 cuộc chiến thực sự kìa chứ ko phải nói rồi chỉ càn 2 người tung 1 bùa là kết thúc đâu pà Row đã giữ rịt cái phần truyện mà ko tham khảo thêm để làm cho cuộc chiến kết thúc hay hơn. 1 kết thúc lãng xẹt như vậy mà bạn cho là phải à Har đã phải chiến đấu đi tìm và diệt các TSLG để rồi lại có kết thúc lãng xẹt 1 đòn rồi die hả nhu vậy mà bạn cho là phải à

Kết thúc câu chuyện dù có đẹp có hậu nhưng ko hay và chắc chắc trong các bạn sẽ có sự cụt hứng vì 1 kết thúc như vậy

Ku này chắc cũng chỉ thuộc dạng đọc qua loa cho biết nên mới thấy lãng xẹt,hay bị ảnh hưởng bởi phim chưởng nên cứ nghĩ đánh nhau là phải lâu la mất thời giờ =))
Harry đã phải trải qua những gì để mới có thể giết được Voldemort,có đọc ko vậy,nếu đùng 1 cái giết được Vol ngay thì đúng là lãng xẹt,còn đây,đã phải trải qua bao gian nan mới có thể giết đựơc nó,mà ku còn bảo lãng xẹt thì....
 
Ku này chắc cũng chỉ thuộc dạng đọc qua loa cho biết nên mới thấy lãng xẹt,hay bị ảnh hưởng bởi phim chưởng nên cứ nghĩ đánh nhau là phải lâu la mất thời giờ =))
Harry đã phải trải qua những gì để mới có thể giết được Voldemort,có đọc ko vậy,nếu đùng 1 cái giết được Vol ngay thì đúng là lãng xẹt,còn đây,đã phải trải qua bao gian nan mới có thể giết đựơc nó,mà ku còn bảo lãng xẹt thì....

Tôi đã gắn bó với HP từ tập 1 --> 7 mà anh bảo tôi đọc truyện qua loa saoX(. Anh nghĩ sao vậy tôi cũng là người ko xem phim chưởng nhưng anh nghĩ sao 1 cuộc chiến phải gọi là cuộc chiến cuối cùng 1 cuộc chiến để kết thúc tất cả mọi sự đau khổ trên thế giới va cũng cho chính Har mà lại cái đùng 1 cái rồi tất cả chấm dứt anh có nghĩ như vậy là quá thất vọng ko??? Anh phải nghĩ là trải qua bao nhiêu vất vả rồi và nếu phải đối mặt với Vol thì cuộc chiến này phải là 1 cuộc chiến kinh điển trong mọi tập và từ trước đến nay mà nếu là cuộc chiến như thế thì ko chỉ là 1 cái rồi die mà phải hấp dẫn hơn mọi cuộc chiến từ trước đến nay. Anh ko thây thất vọng chút nào à????????
 
Thằng Harry có giết được Vol đâu hả bạn nông dân I-|...
cây xới cơm chơi đòn reflect magic vào bạn Vol mà...
 
cuộc chiến giữa Vol và Harry ko chỉ đến lúc ấy mới diễn ra, nó đã manh nha từ 17 năm trước và bắt đầu khi Harry 11t và vào học Hogwards. Nó đã diễn ra suốt 7 năm qua mà bạn bảo là lãng xẹt sao??? Harry đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến đấu, đối diện với bao nhiêu nguy hiểm. Suốt cả tập 7 có khi nào bạn thấy HArry rảnh tay rảnh chân ko?
Harry chắc chắn ko tài năng = Voldermort, 1 sự thật ko thể chối cãi, nên chiến đấu cù nhây thì Harry chỉ có chuốc họa vào thân mà thôi.
 
Truyện kết thúc hơi thất vọng :( dù truyện rất logic
Đáng lẽ harry phải chết để kết thúc luôn nhân vật,điều thường thấy ở những tác phẩm nổi tiếng,1 thằng nhóc 17 tuổi chiến đấu với 1 thằng boss hùng mạnh mà từ đầu tơi cuối toàn xài chiêu lucky :|
Mà nếu không chết cũng không nên kết thúc lãng xẹt,nhanh chóng vậy.Đã vậy còn viết thêm 19 năm sau nữa.Cứ như đọc truyện cổ tích kết thúc hoàn mỹ
Hơi buồn :(
 
Đọc truyện rồi tôi mới thấy là pà Row vít truyện rất hay nhưng pà thiếu cái nhìn sâu hơn về 1 cuộc chiến trong tất cả các cuộc chiến mà pà Row kể thì đó chỉ là 1 cái nhìn đại khái về cuộc chiến đang diễn ra chứ ko miêu tả 1 cuộc chiến thật sự nhât là khi Har chiến đấu với Vol nói púa nhiều mà cuộc chiến chỉ xảy ra trong 1 tích tắc nhỏ nhoi ko gì đáng nhớ về cuộc chiến đó cả chỉ là sự phản phé của cây đũa phép thê thôi ko gì nhiều hơn là cuộc chiến đấu thực sự 1 cuộc chiến long tròi giữa Vol và Har đứa bé sống sót đây là 1 điều rất dở của pà Row
Mình ko nói là Vol sẽ ko chết nhưng nếu 1 cuộc chiến như thế để kết thúc những sự việc mà tên ác quỷ ấy làm thì pà Row phải xây dựng 1 cuộc chiến thực sự kìa chứ ko phải nói rồi chỉ càn 2 người tung 1 bùa là kết thúc đâu pà Row đã giữ rịt cái phần truyện mà ko tham khảo thêm để làm cho cuộc chiến kết thúc hay hơn. 1 kết thúc lãng xẹt như vậy mà bạn cho là phải à Har đã phải chiến đấu đi tìm và diệt các TSLG để rồi lại có kết thúc lãng xẹt 1 đòn rồi die hả nhu vậy mà bạn cho là phải à
Cuộc chiến có cái gì trời, chỉ là cả hai tung bùa vào nhau, bùa phản lại ~> xong, tả gì nữa đây ? :| Hay là cả hai phải xông vào nhau giật tóc móc mắt =))

Đề nghị viết bài có dấu chấm dấu phẩy hẳn hoi, đọc muốn chẹo hết cả lưỡi 8-}
 
à, mà hình như hồi trước, thần hộ mệnh của ba HP là con gạc nai, sao trong tập 7 thì bảo là thần hộ mệnh của mẹ HP là con nai đực nên Snape mới là con nai cái =_+, vậy cúi cùng chả hỉu thần hộ mệnh của ba HP là con rì
 
Thế Thần Hộ Mệnh của 2 vợ chồng không được phép giống nhau à ? :|
 
ai biết, ko nghe nói gì tới trong truyện ^^
 
hình như đâu có nói thần hộ mệnh của pa thằng H là con nai đâu, mà ý truyện nói là thần hộ mệnh CỦA thằng H mới là con nai, giống hình dáng mà pa nó biến ra, còn Snape thích mẹ thằng harry nên khi bà chết mới lấy thần hộ mệnh là con nai cái, ý là tồn tại mãi (nai cái là vợ nai đực, tức là vợ của con nai đực, tức là me thằng H)
 
Mình cũng xem từ tập 1-7 này ::).

Mình thấy HP kết thúc như vậy là đúng rồi. Thực ra việc HP tìm và diệt được 7 món trường sinh linh giá, kể cả chấp nhận cái chết để đi đến việc tiêu diệt TSLG cuối cùng là cực kì tài năng rồi :|, và ko phải ai cũng làm được đâu.

Phút cuối Vol chết vì bị phản nguyền, giống như 17 năm trước hắn bị phản nguyền khi giết HP vậy, khi ấy Vol cũng chết vì chính lời nguyền của hắn, do mẹ Hp đã dùng cái chết để che chở cho con.

Mình thấy thực sự nếu phút cuối 2 người cùng dùng lời nguyền chết chóc ếm nhau cùng lúc, và thằng Vol bị chết do trúng lời nguyền Harry ngay từ phát đầu tiên, thì lúc ấy mới thực là ngớ ngẩn, lãng xẹt :|. Dù gì đi nữa trình độ Hp lúc ấy ko thể bằng Vol, cho dù hắn bị mất phần lớn linh hồn. Nên nhớ cả 3 người là cô Mc Gonagall, chú Kingsley, gs Slughorn cùng đánh 1 lúc mà cũng chưa tiêu diệt đc hắn, thế mà bảo hp giải quyết hắn trong 1 cú ra đòn quả là... thách đố :|.
 
thần hộ mệnh của ba Harry cũng là con nai luôn, những tập trước có đề cập tới việc này, ở tập HP và tên tù Azkaban.
Thần hộ mệnh của mẹ HP cũng là con nai, mà là nai cái. Snape vì quá yêu bà nên thần hộ mệnh cũng là con nai cái nốt.
 
Kết cục Voldemort chẳng lằm gì đựoc HP cả, dù mạnh tới đâu nhưng gặp HP đều bị phản bùa tất
 
Back
Top