1 điều chưa hiểu về harry potter 7 !!!!

mà snape chết cũng lố bịch?
lố bịnh? 8-} chết thế thì cũng anh dũng rồi, chứ mún lãi sống thì fải chế ra cách nào đó để ăn Avada Kedavra mà ko die -> rối thêm chuyện.
 
Nhưng truyện đúng là kết thúc hơi vội phải ko pà con hình như pà row ko muốn viết nữa nên cho truyện hết cho lẹ vậy

Mà snape die vậy cho rồi chớ để cho Har hỉu về ổng chớ để ổng sống chỉ thêm pa mớ pòng pong hà :(
 
chứ mún lãi sống thì fải chế ra cách nào đó để ăn Avada Kedavra mà ko die -> rối thêm chuyện
lão ko chết vì avada 8-}
lão chết vì con rắn quấn chết -> muốn sống rất đơn giản, đi học 1 khóa đô vật tự do hoặc vào rừng tu luyện với tạc dăng là okie 8-}


Mà truyện có điểm bất hợp lý
-Voldy dẫn kreacher ra giữa hồ để kreacher uống hết thuốc trong chậu như vậy Voldy mới thả đồng hồ vào và đổ đầy thuốc vào chậu lại
-kreacher dẫn Regulus ra giữa hồ, Regulus uống hết thuốc rồi bảo kreacher đánh tráo đồng hồ và bỏ đi
-> cái chậu lấy đâu ra thuốc cho Dumb uống sau này 8-}
Trong bản tiếng anh cũng ghi rõ ràng là Voldy đổ đầy thuốc vào chậu chứ ko phải chậu tự đầy thuốc 8-}
 
Tui cũng hem hỉu chi tiết này chắc tại pa row chế ra cái chậu tự đầy thuốc trở lại chẳng??????
 
Còn 1 chỗ tui thấy vô lý nữa. Bà JKR hết ý tưởng phá hoại rùi hay sao íh :). Mấy bác để ý thì thấy cái nhẫn và cái mặt dchuyền, ai mún lấy đc thì cũng phải để lại 1 fần thân thể hay tính mạng :) Còn cái cúp, cái vòng nguyệt quế thì quá đơn giản :) xách đi tỉnh rụi rùi fá thui =))
 
Còn 1 chỗ tui thấy vô lý nữa. Bà JKR hết ý tưởng phá hoại rùi hay sao íh :). Mấy bác để ý thì thấy cái nhẫn và cái mặt dchuyền, ai mún lấy đc thì cũng phải để lại 1 fần thân thể hay tính mạng :) Còn cái cúp, cái vòng nguyệt quế thì quá đơn giản :) xách đi tỉnh rụi rùi fá thui
Thế luật nó ra là muốn giết TSLG thì phải mất "một phần thân thể hay tính mạng " à ? :-?

có vài chi tiết không hiểu nổi
rốt cuộc thì Durley khi bị bọn giám ngục cho nụ hôn đã thấy gì?
truyện linh cảm thấy kết thúc hơi vội
phải tả 1 rta65n thư hùng long trời lở đất thì mới hay
chứ mới 1 chiêu mà vol ngủm thì thấy vol hơi yếu:(
mà snape chết cũng lố bịch?
không cho ông ấy sống được sao?
kết thúc đầy thất vọng
Dudley chưa bị giám ngục hôn.
Trận chiến long trời lở đất ? Thực sự không cần thiết.
Snape chết là chi tiết có ý nghĩa.
 
jeffhunter nói:
Còn 1 chỗ tui thấy vô lý nữa. Bà JKR hết ý tưởng phá hoại rùi hay sao íh :). Mấy bác để ý thì thấy cái nhẫn và cái mặt dchuyền, ai mún lấy đc thì cũng phải để lại 1 fần thân thể hay tính mạng :) Còn cái cúp, cái vòng nguyệt quế thì quá đơn giản :) xách đi tỉnh rụi rùi fá thui
Muốn lấy cái cup phải xâm nhập vào nhà băng Gringot, mà chuyện đó thì cực kì khó ::), nội việc xâm nhập thôi đã chết lên chết xuống rồi :)), chưa kể đến thoát ra ;)). Mà vấn đề là làm sao biết đc Vol để cái cup ở ngăn của Bellatrix để lấy chứ, đúng ko :D.
Còn lấy vòng nguyệt quế thì đúng là Vol có hơi chủ quan. Nhưng thực ra ko phải học sinh nào cũng xâm nhập vào phòng cần thiết đc, mà có xâm nhập cũng khó biết cái vòng đó là TSLG để lấy, bằng chứng là cái vòng nguyệt quế vẫn còn sao bao nhiu năm, đúng ko :D
Với lại đâu có luật nào nói mún tiêu diệt TSLG phải mất 1 phần thân thể đâu :D
 
Đọc xong HP7 thấy có 5 lỗi chính tả với 2 câu thiếu chấm câu :))
 
Đọc song mới thấy ngoài Dumbledore và Vol ra không thấy còn ai ra hồn cả, lịc sử phép thuật đến đây là dừng.........
 
trong truyện tớ bực nhất là yếu tố này đấy, các pháp sư mạnh lèo tèo mấy ông, còn rặt là 1 lũ người yếu đuối, nhàng nhàng
 
Chán nhất là các đại pháp sư vô cùng tôn quý và vĩ đại lại phải chết những cái chết lãng xẹt..........điển hình là Voldemort bị chết bởi 1 kẻ chẳng ra gì là Harry và mấy đứa bạn..........như vậy thì Harry đâu phải là vĩ đại gì đâu, thế mà từ đầu tới cuối ông Dum phải tìm hết cách này đến cách # để bảo vệ Harry thà ổng đi thịt lun Vol cả mấy cái Hocrux của nó cho xong..........cái gì mà không sử dụng đến quyền lực bóng tối, ông í cứ giết Vol xong thì tự sát đi cho rồi.......còn hơn để nhiều người uổng mạng..........chán thật...............
Chắc Dum muốn Vol chết bởi tay Harry để thằng đó chết không nhắm mắt pó tay.........thừa hưởng 1 chút sức mạnh của Vol mà cả 3 thứ, phép thuật, trí tụê, lòng can đảm không có cái gì gọi là nổi bật........
 
Vol chẳng qua cũng chỉ là 1 thằng phù thủy với một đám đệ tử. Thử cho tất cả phù thủy nứoc anh xông vào xem nó có đỡ đuọc 30 giây ko
Thế mà chẳng ai ngoài HP và Hội Pheonix chống lại nó => nước anh toàn 1 lũ phù thuỷ hèn
 
Phì...
Cũng giống như mafia và dân giang hồ,nói như bạn Raven thì trên đời này bọn nó hết dám ra đường quá...
 
ai cũng sợ chết thôi, phù thuỷ ko sợ à o_0
 
cây kiếm trong ngân hàng là giả
còn cây kiếm mà con quỷ đó chôm là thiệt
chắc là cái nón thông với cây kiếm thiệt rồi

còn 1 thắc mắc là cái "viên đá hồi sinh" lúc đầu cứ tưởng là hòn đá phù thủy ở phần 1 nhưng có mấy đoạn đọc lại thấy là chiếc nhẫn - 1 cái trường sinh linh giá của Vol
khúc cuối tự nhiên lại gặp ông Dum ở trong mơ thì phải _ chả hiểu tại sai gặp được nữa hay tại trước nó nó xài viên đá hồi sinh nên gặp đươc ta ::(
HAHHAAHAHAHAHA
Viên đá trên cái nhẫn chính là viên đá hồi sinh, không đọc kĩ truyện à =)) ,còn vụ gặp Dumbledore là Harry lúc ấy chết roài, xuống nhà ga Ngã Tư Vua dưới địa ngục ;)) ,gặp cụ Dumbledore đó .Không nhớ Nick đã từng nói chú Sirius sẽ "đi tiếp", mà cụ Dumbledore lúc đó đã bảo Harry đợi 1 chuyến tàu để "đi tiếp" còn gì .Cái tui không hiểu là cái sinh vật ở chỗ hai thầy trò lúc ấy là cái quái quỉ gì hả trời ?
___________________________
Còn 1 chỗ tui thấy vô lý nữa. Bà JKR hết ý tưởng phá hoại rùi hay sao íh :). Mấy bác để ý thì thấy cái nhẫn và cái mặt dchuyền, ai mún lấy đc thì cũng phải để lại 1 fần thân thể hay tính mạng :) Còn cái cúp, cái vòng nguyệt quế thì quá đơn giản :) xách đi tỉnh rụi rùi fá thui =))

Tại vì giới hạn có 7 quyển truyện thui mà :devil: .Viết dài quá bác Rowling nhà ta hết hơi =)) Toàn bộ vụ diệt Hocrux nén vào tập 7 đương nhiên là quá dài ==> rút bớt kịch tính =))
Quyển 5 là khủng nhất :bản tiếng Việt có 950 trang to gấp rưỡi các tập còn lại ;)) Bó tay ;))
 
Cái tui không hiểu là cái sinh vật ở chỗ hai thầy trò lúc ấy là cái quái quỉ gì hả trời ?
1 mảnh hồn tàn tạ của chú bé Voldemort nhà ta chứ gì.
Cái mảnh trong người Harry á :-<
Không đọc kỹ truyện à :-<
 
lão ko chết vì avada 8-}
lão chết vì con rắn quấn chết -> muốn sống rất đơn giản, đi học 1 khóa đô vật tự do hoặc vào rừng tu luyện với tạc dăng là okie 8-}


Mà truyện có điểm bất hợp lý
-Voldy dẫn kreacher ra giữa hồ để kreacher uống hết thuốc trong chậu như vậy Voldy mới thả đồng hồ vào và đổ đầy thuốc vào chậu lại
-kreacher dẫn Regulus ra giữa hồ, Regulus uống hết thuốc rồi bảo kreacher đánh tráo đồng hồ và bỏ đi
-> cái chậu lấy đâu ra thuốc cho Dumb uống sau này 8-}
Trong bản tiếng anh cũng ghi rõ ràng là Voldy đổ đầy thuốc vào chậu chứ ko phải chậu tự đầy thuốc 8-}


Regulus đã có ý định đánh tráo thì chắc ổng cũng phải nghĩ tới việc đổ đầy lại chứ ^^ chắc tác giả quên ....kể :D
 
Người viết truyện lâu lâu cũng nhầm mờ thông cảm truyện dài quá chắc pã quản ko hết pà con tha thứ cho pã :D:D:D
 
Cả bộ chỉ có Snape là đáng ngưỡng mộ.
Mới đầu thấy Sirius và Lupin rất cool.
Nhưng Sirius chết thúi, chết vì ngu.
Lupin sau phần 3 càng lúc càng thấy uncool, đến mấy phần cuối rõ là cà tàng ==> chán.
Moody Mad-Eye cũng khá cool, nhưng y chỉ cool khi y là thằng giả =)) Thằng thật ko cool bằng 1 góc thằng giả ==> vứt.
Voldemort đọc éo thấy ngầu, chỉ thấy đần độn với rặt hoang tưởng.
Dumbledore là 1 thằng già nhảm nhí được tác giả cho quyền năng tiên tri cái gì lão cũng biết ==> ko thể ưa nổi.
Harry, Ron và Hermione càng ngày càng thóai hóa bản chất.

Kết luận chỉ còn Severus Snape là cool nhất, Neville là character development khá nhất :))
À quên con bé Ginny character development cũng khá vãi.
 
Cả bộ chỉ có Snape là đáng ngưỡng mộ.
Mới đầu thấy Sirius và Lupin rất cool.
Nhưng Sirius chết thúi, chết vì ngu.
Lupin sau phần 3 càng lúc càng thấy uncool, đến mấy phần cuối rõ là cà tàng ==> chán.
Moody Mad-Eye cũng khá cool, nhưng y chỉ cool khi y là thằng giả =)) Thằng thật ko cool bằng 1 góc thằng giả ==> vứt.
Voldemort đọc éo thấy ngầu, chỉ thấy đần độn với rặt hoang tưởng.
Dumbledore là 1 thằng già nhảm nhí được tác giả cho quyền năng tiên tri cái gì lão cũng biết ==> ko thể ưa nổi.
Harry, Ron và Hermione càng ngày càng thóai hóa bản chất.

Bạn nói vậy thì thử chứng minh xem

Mỗi cái chết đều có ý nghĩa chứ nói thế die chẳng uncool hết à

Mà cái chết của snape có gì cool đâu cũng nằm trong kế hoạch của cụ Dum cả 1 cái chết chỉ bằng cú cắn của con rắn mà ko cần chiến đấu còn mấy người khác anh dũng chiến đấu đến chết sirius chủ quan chứ ko phải ngu, cụ Dum sai lầm của cụ hồi trẻ vì cụ quá giỏi mà lại để mình trong 1 xó chật hẹp thì ai cũng phải sinh ra cái tính đó, lão moody giả thì có gì cool đâu toàn là những lời nguyền ko thể tha thứ ko hà, bản chất của mỗi người có thay đổi đâu mà Her thì thay= cái gi, Har thì dũng cảm chiến đấu chấp nhận cái chết, ron thái hóa vì bị cái TSLG điều khiển chứ, lupin die thì cũng dễ hiểu ổng là người sói mà nếu có chiến thắng Vol xong thì ổng chỉ đi hại người die lun cho rồi còn cô tonks die theo chồng lun cho có đôi thiệt là chán ông này phán lung tung :hug:
 
Back
Top